Hạ Southend bằng cách biệt ba bàn, Chelsea tối qua không chỉ giành quyền vào chơi ở vòng bốn Cup FA mà còn tạm vứt bỏ được phần nào gánh nặng tâm lý trong thời gian khó hiện tại.
Chelsea đang trải qua chuỗi ngày khó khăn nhất kể từ khi Felipe Scolari đến nắm quyền cách đây bốn tháng. Phải đá lại vòng ba Cup FA tối qua chẳng thể là điều họ mong muốn mà đơn giản là hệ lụy từ việc họ để Southend của giải hạng Nhất cầm chân 1-1 ngay tại Stamford Bridge.
Sau trận thua bẽ mặt trên sân của MU ở Ngoại hạng Anh, Chelsea hiểu rằng, thêm một thất bại nữa là họ chính thức sa chân vào vũng lầy dù Cup FA không phải là mục tiêu chính. Scolari thậm chí còn gắng cười nhạt mà ví von "đây là trận đấu của năm". Chính vì vậy, Didier Drogba và Deco không có trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng đội hình ra sân của Chelsea vẫn gồm toàn hàng khủng. Điều đó, cộng với quyết tâm tìm chiến thắng để "rửa mặt", mang lại cho đội khách thế trận lấn lướt ngay từ đầu. Kalou, Ballack rồi Joe Cole đều có cơ hội nhưng hoặc chưa đến nơi đến chốn hoặc bị thủ thành Mildenhall cản phá.
 |
|
Scolari và các đồng sự tỏ ra căng thẳng dù tối qua chỉ là một trận đấu ở Cup FA. Ảnh: Reuters.
|
Đang say sưa tấn công, Chelsea chợt khựng lại. Sự yếu kém trong khả năng đánh phá các tình huống cố định một lần nữa khiến họ tái mặt. Phút 16, từ quả đá phạt góc của Stanislas, Adam Barrett bật cao đánh đầu tung lưới Chelsea, mở tỷ số trận đấu đầy bất ngờ cho Southend. Đó cũng không phải là cơ hội duy nhất của đội chủ nhà trong hiệp một. Phút 40, nếu Petr Cech không xuất sắc, lưới của Chelsea có thể đã phải tung lên lần thứ hai.
Tuy nhiên, trên thực tế, đại gia thành Lodnon mới là đội có thế trận tốt hơn. Sau khi sững người vì bàn thua, họ nhanh chóng xốc lại đội hình và triển khai các đòn đánh phủ lên phần sân đối diện. Frank Lampard có cơ hội ngon nhưng vô-lê thẳng người thủ thành Mildenhall. Joe Cole rồi Anelka sau đó cũng thi nhau bỏ phí. Phải đến phút cuối cùng, tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đội chủ nhà, Ballack mới ghi được bàn quân bình tỷ số 1-1. Đây là bàn thắng đầu tiên của cựu tiền vệ Bayern Munich sau khi ghi bàn giúp Đức loại Bồ đào Nha (khi đó được dẫn dắt bởi Scolari) khỏi tứ kết Euro 2008.
 |
|
Chelsea tạm trút được phần nào sức ép sau chiến thắng tối qua. Ảnh: Reuters.
|
Quãng nghỉ giữa hiệp không làm Chelsea giảm nhiệt. Bất chấp những nỗ lực ngăn chặn đáng khen ngợi của Southend, điều hợp lý và xứng đáng rồi cũng đến với đội chơi hay hơn. Chừng 15 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Chelsea vượt lên dẫn 2-1. Kalou là người lập công sau khi nhận đường chuyền của Joe Cole, vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm chuẩn xác vào góc xa.
Không chỉ trực tiếp ghi bàn, chân sút người Bờ Biển Ngà còn có công trong hai bàn thắng còn lại. Đầu tiên, anh cùng Lampard phối hợp tạo điều kiện cho Anelka nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 78. Trước khi trận đấu kết thúc, lại từ một đường chuyền của Kalou, Lampard ấn định chiến thắng 4-1 cho Chelsea. Ở vòng bốn, thày trò HLV Scolari gặp đội hạng dưới khác là Ipswich.
Đội hình thi đấu
Southend: Mildenhall, Sankofa, Barrett, Clarke, Herd, Revell (Betsy 86), Grant (Francis 80), Moussa, Christophe, Stanislas, Barnard (Freedman 73).
Bàn thắng: Barrett 16.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole, Mikel (Belletti 46), Joe Cole (Di Santo 76), Ballack, Lampard, Kalou, Anelka.
Bàn thắng: Ballack 45, Kalou 60, Anelka 78, Lampard 90