Nói... cho vui!20:28 17/11/2009
Trong thời đại bóng đá đang trở thành một ngành công nghiệp kiếm tiền khổng lồ trên khắp thế giới hơn là môn thể thao giải trí đơn thuần. Liên đoàn bóng đá thế giới đã phải soạn ra một bộ luật đồ sộ quy định về những trường hợp tranh cãi trong môn thể thao vua. Song cho dù có tỉ mì và chi tiết đến đâu thì luật vẫn có kẽ hở và ở các tình huống như vậy mọi quyết định đều tuỳ thuộc vào sự yêu ghét của người trong cuộc.
>> Manchester City đã có kế hoạch thay thế Robinho
Cứ nhìn trường hợp của Robinho và C.Ronaldo thì rõ, cả hai đều là cầu thủ ngôi sao và là mục tiêu tranh chấp giữ CLB và ĐTQG. Bộ đôi này cùng dính chấn thương và được triệu tập làm nhiệm vụ quốc gia trong tình trạng sức khoẻ không thật sự đảm bảo. Với Bồ Đào Nha đó là một trận play-off sinh tử liên quan đến niềm hi vọng của cả dân tộc, còn Brazil họ chỉ thi đấu giao hữu cùng ĐT Anh ở tít tận Qatar. Tất nhiên, cả hai CLB đều không muốn cầu thủ quan trọng nhất của mình dính “virus FIFA” nên ra sứt giữ chân cầu thủ. Kết quả là Robinho đáp lại lời kêu gọi từ Dunga trong khi CR9 vẫn ở lại Tây Ban Nha cùng Real Madrid.
 |
| Manchester City có trong trái tim anh, Robinho? |
Robinho tuyên bố anh vẫn muốn gắn bó cùng CLB đang hạnh phúc cùng đội bóng nửa xanh thành Manchester song vẫn cứ chống lại mong muốn “giữ chân giữ cẳng” của HLV Mark Hughes và khẳng định sẽ ra sân trong trận gặp Oman ngay khi Dunga yêu cầu. C.Ronaldo tuyên bố anh muốn cống hiến tất cả những gì có thể cho đội tuyển quốc gia song vẫn… ở lại Real Madrid. Hai trường hợp, hai quyết định trái ngược nhưng cùng chung một điểm - lời nói không đi đôi với việc làm.
Sau vụ nghiến răng thi đấu cho ĐTQG Bồ Đào Nha ở trận thắng Hungary 3-0 để rồi phải ngồi chơi xơi nước nhìn đồng đội ở Bernabeu chơi bóng, tiền vệ người Bồ quết định không “chơi dại” lần nữa và từ chối trở về tập trung cùng đội tuyển vì lý do chấn thương bởi anh không muốn bỏ lỡ trận “siêu kinh điển” gặp Barcelona. Trong lúc đó, khi viễn cảnh hình thành một Real Madrid ở Premier League lúc đến Manchester City tan vỡ, Robinho làm mọi cách để được ra đi. Và động thái mới nhất cho thấy tuyên bố “tôi hạnh phúc tại Man City” tuyển thủ Brazil thốt ra trước báo giới chỉ là những lời chót lưỡi đầu mồi không hơn không kém. Nó cũng chẳng khác gì tuyên bố tất cả vì ĐTQG của CR9 nhưng vẫn kiên quyết ở lại Real Madrid để giữ chân tham gia trận siêu kinh điển với Barca ngày 29 tới.
 |
| C.Ronaldo đã bắt đầu luyện tập trở lại trong màu áo Real Madrid. |
Tất nhiên, Manchester City cũng đã chuẩn bị sẵn phương án cho “cuộc sống không Robinho”, dù việc hỏi mua Angel Di Maria bị chủ tịch Luis Felipe Vieira của Benfica từ chối. Song ở kì chuyển nhượng mùa Đông tới chắc chắn Man Xanh sẽ tìm ra người thay thế tuyển thủ Brazil. Vấn đề chỉ là sau hai trường hợp của CR9 và Robinho chẳng mấy ai còn dám tin vào những tuyên bố hùng hồn trước báo giới của bộ đôi siêu sao này nữa. Thế nên tốt nhất là cứ nhìn vào việc họ làm còn nói thì chỉ là để … cho vui mồm.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|