Aerobic và Kurash giúp Việt Nam giữ vững ngôi đầu0:16 4/11/2009
Hôm nay, cơn “mưa vàng” đã không xuất hiện ở đoàn TTVN khi các nội dung thi đấu đều không thuộc sở trường. Nhưng Việt Nam vẫn giữ được ngôi vị quán quân, nhờ vào 2 chiếc HCV đầy bất ngờ đến từ môn Aerobic và Kurat.

Đoàn TTVN đã có một ngày thi đấu khá trầm lặng, đây là điều được dự đoán bởi 2 “mỏ vàng” của đoàn chủ nhà là Pencak Silat và Đá cầu vẫn tiếp tục thi đấu vòng loại. Tuy nhiên, tin vui đã xuất hiện vào cuối ngày thi đấu khi 2 đội Aerobic và Kurash bắt đầu thi đấu.

Tại nhà thi đấu Gia Lâm, võ sỹ Nguyễn Văn Học đã xuất sắc đánh bại võ sỹ Uktan Boboev (Uzbekistan) ở hạng cân dưới 73 kg. Đây có thể coi là một chiến thắng nằm ngoài sự tính toán, bởi các hạng cân lớn không được xếp vào nhóm thế mạnh của đội tuyển Kurash Việt Nam. Chiếc HCV mà Nguyễn Văn Học vừa giành được đã nâng tổng số HCV của đoàn TTVN lên con số 18, trong thời điểm đoàn Trung Quốc đang bám đuổi sít sao trên bảng tổng sắp huy chương.

Aerobic Việt Nam đã có được chiếc HCV châu lục đầu tiên (Ảnh:Quang Tuấn)

Nhưng chỉ sau khoảng hơn 1h, từ nhà thi đấu đa năng Hải Phòng, cặp VĐV Aerobic Vũ Bá Đông - Trần Thị Thu Hà lại gây “chấn động” với tấm HCV ở nội dung đôi nam nữ. Đây có thể coi là chiến công lịch sử của Aerobic Việt Nam, bởi trong suốt những năm gần đây Aerobic Việt Nam chưa từng một lần giành được HCV trên sân chơi châu lục.


Chính vì thế, thành tích Thu Hà – Bá Đông giành được ngày hôm nay không chỉ giúp kéo dài danh sách “vàng” của đoàn Việt Nam tại AIG 3, mà còn có ỹ nghĩa khai thông vật cản, mở đường cho Aerobic Việt Nam có những tính toán để tiến ra đấu trường châu Á.

Sau những cơn “mưa vàng” ồ ạt xuất hiện ở môn Vovinam, ngày hôm nay các địa điểm thi đấu tại TP.HCM cũng khá trầm lặng. Chiếc HCB ở môn Lân Sư Rồng là điểm sáng sáng đáng duy nhất của các đội tuyển đang thi đấu tại đây.

Chiếc HCB của Lân Sư Rồng là điểm sáng nhất trong ngày thi đấu ở TP.HCM (Ảnh: Nguyễn Việt)

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thứ 3 ở TP.HCM chính là việc võ sỹ Phi Long giành vé vào chơi trong trận bán kết môn Boxing nam hạng cân dưới 51 kg. Đối thủ bại trận dưới tay Phi Long và võ sỹ Myagmarsuren đến từ Mông Cổ. Với phong độ và sự hưng phấn đang có, Phi Long đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến bất ngờ trong trận bán kết sắp tới.


Ngày hôm nay, đoàn Trung Quốc tiếp tục có những bước tiến tăng tốc mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương. Tuy nhiên đoàn TTVN vẫn tiếp tục duy trì được ngôi vị dẫn đầu với 19 HCV.

Hôm nay, có thể những cơn “mưa vàng” sẽ lại đến với đoàn VĐV Việt Nam khi các môn thi sở trường như: Đá cầu, Pencak Silat, Lân Sư Rồng, E-Sport…bắt đầu bước vào thi đấu chung kết.

Bảng tổng sắp huy chương 10 đoàn dẫn đầu Asian Indoor Games 3

 

TT

Tên đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng số

1

Việt Nam

19

12

12

42

2

Trung Quốc

19

11

6

35

3

Kazakhstan

8

5

7

20

4

Hàn Quốc

7

8

7

22

5

Ấn Độ

6

3

6

15

6

Thái Lan

4

5

18

27

7

Saudi Arabia

4

2

2

8

8

Indonesia

3

1

11

15

9

Uzbekistan

2

3

2

7

10

Qatar

2

1

2

5


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Aerobic và Kurash giúp Việt Nam giữ vững ngôi đầu
Tôi cũng cảm thấy vậy, trình độ của chúng ta chưa đủ để tranh chấp với Trung Quốc, Hàn Quốc... vậy mà vẫn ở ngôi đầu bảng như vậy, nhìn chẳng thấy gì gọi là đáng phấn khởi, chỉ khi nào huy chuơng vàng đó kiếm được ngoài quốc gia thì mới có giá trị. Bởi vậy những huy chương vàng không thuộc đối kháng trực tiếp, tôi rất nghi ngờ về độ trung thực, mặc dù tôi không phủ nhận trình độ của các VDV nước nhà. Trong thể thao hãy trung thực để thể hiện tinh thần thượng võ và để chúng ta biết mình đang ở đâu. chứ không thể năm nay đứng nhất nhì,năm sau lại đứng chót bảng.
Được gửi bởi: nguyen van dan
Gửi lúc: 12:35 04/11/2009
 
Bình luận:Aerobic và Kurash giúp Việt Nam giữ vững ngôi đầu
Nhìn bảng thành tích mà thấy chán quá!
Nó phản ánh thực tế rằng thể thao châu Á vẫn chẳng có chút gì được gọi là trung thực cả. Tưởng rằng chỉ ở khu vực Đông nam Á thì "truyền thống" chủ nhà được ưu tiên mới là vấn đề nổi cộm nhưng ngay cả đấu trường châu lục vẫn vậy. Quá nhiều môn thể thao khi VN ra nước ngoài thi đấu hi vọng có huy chương là rất xa xôi, quá nhiều môn là thế mạnh hoặc nguồn gốc từ nước chủ nhà, trọng tài nghiêng về VĐV chủ nhà trong những môn đánh giá nhiều bằng "cảm tính",... Thế nên khi VN phải thi đấu xa nhà không nên trách vì hiếm có huy chương, thực tế là thể thao cả châu Á vẫn còn nằm ở vùng lõm.
Được gửi bởi: Đặng Ngọc Tuấn
Gửi lúc: 06:57 04/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem