Dương Anh Vũ đoạt HCB carom 3 băng: Tiếc, nhưng...8:22 3/11/2009
Khán đài A NTĐ Phan Đình Phùng chiều qua gần như không còn một chỗ trống bởi người hâm mộ đều muốn tận mắt chứng kiến giờ phút đăng quang của Dương Anh Vũ ở nội dung carom 3 băng. Vậy mà tất cả chỉ là “mong đợi ngậm ngùi”.
>> Anh Vũ rộng đường vô địch
>> Billiards & Snooker: Chủ nhà Việt Nam phát huy thế mạnh!
 |
| Dương Anh Vũ - Ảnh: Dư Hải |
Trong niềm phấn khích quá độ, nhiều người quên mất rằng đối thủ của Anh Vũ trong trận CK là Jae Ho Cho, tay cơ người Hàn Quốc vừa mới loại cơ thủ lão luyện Umeda (Nhật) ở trận bán kết trước đó. Nếu đơn thuần xét về thứ hạng, Anh Vũ ở hạng 13 TG được đánh giá cao hơn hẳn Jae ở hạng 50 TG. Nhưng như giới chuyên môn đã nói, thứ hạng ấy chỉ là nhất thời. Cơ thủ Dương Hoàng Anh (cha Anh Vũ) cũng phải thừa nhận kết quả không thể khác hơn sau những gì ông được chứng kiến. Cùng đó, HLV phụ trách đội carom Trần Đình Hòa cũng không thể tránh được tiếng thở dài tiếc nuối.
Mà tiếc cũng phải bởi trong những môn thể thao như thế này, may mắn là điều không thể thiếu. Chỉ có điều là với người hâm mộ VN, may mắn xảy ra chiều qua lại chẳng đúng lúc chút nào. Bằng việc ghi điểm đầu tiên một cách may mắn ở lượt cơ thứ 4 (cú “a băng” của Jae không chuẩn xác nhưng bi chủ vẫn dội vào băng dọc rồi trúng bi mục tiêu), Jae đã ghi liền 6 điểm để dẫn trước 11/1. Mà ở đẳng cấp và tính chất của trận đấu này, đấy phải được xem là bước ngoặt của trận đấu. Với áp lực tâm lý bị đè nặng, Anh Vũ đã đánh hỏng những đường bi vào “thế” mà như anh thừa nhận: “Tôi càng cố càng hỏng. Và sự may mắn của đối thủ đã làm tôi bị phá sản về chiến thuật sau 5 lượt cơ đầu”. Vậy mà Jae lại nói: “Tôi không cho đó là may mắn vì dẫu sao cú đánh đó vẫn đi đúng hướng”.
Nhưng nói gì thì nói, chiến thắng của Jae là hoàn toàn xứng đáng bởi anh đã liên tục ghi đểm bằng những cú đánh tuyệt vời, trong khi áp lực nặng nề về tâm lý khiến Anh Vũ không thể chơi đúng năng lực của mình. Thất bại ở tỷ số 13/40 thực ra chẳng phải là bất ngờ vì diễn tiến của trận đấu “bắt buộc” phải cho ra kết quả ấy. Người hâm mộ dẫu có hy vọng đến mấy cũng phải chấp nhận bởi ít ra họ cũng được chứng kiến một trận đấu đẹp về phong cách: cơ thủ người Hàn Quốc tự nhận lỗi với trọng tài về cú đánh lỗi của mình ở lượt cơ thứ 6 (khi đang ghi được 6 điểm). Nhiều người cho rằng ở thế dẫn xa Anh Vũ (22/1), Jae mới hành xử như thế, chứ chuyện đó sẽ không xảy ra nếu có sự tranh chấp về điểm số giữa 2 cơ thủ.
Nhưng suy cho cùng, hành vi đó của Jae phải được ghi nhận và dẫu có buồn, người hâm mộ VN vẫn có thể có lý do để hài lòng!
Theo Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|