Tâm điểm trong ngày: “Nữ hoàng Kurash” Văn Ngọc Tú8:15 3/11/2009
Ngày thi đấu 2-11, cơn khát vàng của đoàn thể thao Việt Nam đã được Văn Ngọc Tú giải tỏa bằng tấm HCV trên sàn đấu Kurash - một môn đấu còn rất mới lạ ở Việt Nam.

VĐV Văn Ngọc Tú. Ảnh: TTXVN

Giới chuyên môn và người hâm mộ không mấy ai quên cảm giác tiếc nuối khi Văn Ngọc Tú đánh rơi tấm HCĐ Judo hạng 48kg tại ASIAD 2006-Qatar cách nay 3 năm. Nhưng đến chiều qua (2-11), Tú đã làm được nhiều hơn thế ở AIG 3-2009. Điểm đặc biệt là "nữ hoàng Judo Đông Nam Á" đã tỏa sáng trên thảm đấu Kurash, môn đấu có nhiều điểm gần gũi với Judo nhưng chỉ mới được du nhập vào Việt Nam cách nay hơn 1 năm.

Làm quen với Judo từ năm 1999 khi mới 12 tuổi, Tú "dừa" (biệt danh bạn bè đồng môn đặt cho Tú, do cô thường búi tóc cao giống như trái dừa mỗi lần bước lên thảm đấu) nhanh chóng khẳng định được tài năng như người kế tục xứng đáng của Cao Ngọc Phương Trinh. Liên tiếp tại 3 kỳ SEA Games 22, 23, 24, Tú độc chiếm ngôi đầu hạng 48kg sở trường. Và ngay trước thềm AIG 3, tháng 8 vừa qua, Tú đã tỏa sáng tại Đại hội Võ thuật châu Á lần 1-2009. Đây là thành tích tốt nhất của một võ sỹ Judo Việt Nam trên đấu trường châu lục, nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn thời điểm đó.

Có nghĩa là Tú gần như chỉ có khoảng 3 tháng để toàn tâm tập luyện Kurash-môn thể thao có lối đánh tương tự như Judo, nhưng không có nhiều đòn thế, độ khó, ít nguy hiểm hơn. Trong một trận đấu, võ sĩ giành thắng lợi khi sử dụng các đòn đánh theo kỹ thuật cho phép như dùng tay tác động từ thắt lưng đối thủ trở lên khiến đối phương mất thăng bằng. Nếu dùng tay cầm, quăng từ thắt lưng trở xuống sẽ bị phạt. Những kỹ thuật này phải được thực hiện ở tư thế đứng, đẹp mắt, không gây chấn thương: "Giữa các môn võ đều có sự bổ trợ cho nhau và những điểm tương đồng giữa Judo-Kurash đã giúp tôi dễ dàng tiếp cận, bắt nhịp nhanh hơn với môn võ mới có xuất xứ từ Uzbekistan. Tuy nhiên, cảm giác khi bước lên sàn đấu ở một đại hội thể thao cấp châu lục luôn rất hồi hộp. Phải đến khi chính thức cầm trên tay tấm HCV AIG tôi mới cảm thấy thực sự hạnh phúc", Văn Ngọc Tú cho biết sau khi lần lượt vượt qua 3 VĐV Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan bằng điểm ippon (điểm thắng tuyệt đối) để đăng quang ở hạng - 52kg Kurash nữ.

Với tấm HCV này, Tú "dừa" không chỉ là "nữ hoàng Judo", mà còn xứng đáng được người hâm mộ tôn vinh là "nữ hoàng Kurash"!
Theo Hà Nội Mới
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem