Khởi tranh môn futsal Indoor Games 3: Hy vọng vào đội nữ23:21 27/10/2009
Là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội, futsal chính thức khởi tranh vào ngày ngày mai (28-10) tại Nhà thi đấu Phú Thọ và Tân Bình. Giải nam có 14 đội tham dự chia thành 4 bảng: Iran, Turkmenistan, Macao (bảng A), Thái Lan, Nhật Bản, Tajikistan (bảng B), Việt Nam, Malaysia, Jordan, Bahrain (bảng C), Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kuwait, Hàn Quốc (bảng D) thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đầu bảng vào tứ kết.

Trong khi đó, giải nữ gồm 8 đội chia thành 2 bảng: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Jordan (bảng A), Nhật Bản, Uzbekistan, Iran, Philippines (bảng B) cũng thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết, chung kết.

Với sự đầu tư có chiều sâu của VFF, thuê HLV Thái Lan cho cả đội tuyển nam và nữ, futsal Việt Nam cho thấy sự tiến bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, trình độ các cầu thủ nam vẫn còn hạn chế so với những đội bóng mạnh châu lục như Thái Lan, Iran, Nhật Bản nên việc lấy thứ hạng cao sẽ khó khăn. Ngược lại, đội nữ Việt Nam đang được kỳ vọng rất lớn cho việc tìm chiếc huy chương.

Vào lúc 14 giờ chiều nay tại Nhà thi đấu Tân Bình, đội nữ Việt Nam ra quân gặp đương kim vô địch Thái Lan. Theo nhận định của giới chuyên môn, đội nữ Việt Nam khó có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, cơ hội lọt tiếp vào vòng trong của họ là rất lớn khi các đối thủ còn lại trong bảng có trình độ thấp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Pattaya (Thái Lan), đội nam futsal Việt Nam ra sân vào lúc 16 giờ tại nhà thi đấu Phú Thọ gặp đội Malaysia. Theo nhận định của HLV Pattaya, Malaysia có trình độ ngang bằng với các cầu thủ Việt Nam nhưng độ khéo léo về kỹ thuật lại kém hơn 1 bậc. Nếu các cầu thủ Việt Nam không bị tâm lý, cơ hội giành chiến thắng rất cao.

Lịch thi đấu (ngày 28-10)

Nhà thi đấu Phú Thọ (nam): Iran - Turkmenistan (14 giờ), Việt Nam - Malaysia (16 giờ), Jordan - Bahrain (18 giờ).

Nhà thi đấu Tân Bình (nữ): Thái Lan - Việt Nam (14 giờ), Malaysia - Jordan (16 giờ).

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Khởi tranh môn futsal Indoor Games 3: Hy vọng vào đội nữ
Tại sao, ban huấn luyện của đội tuyển nam futsal Việt Nam cứ thao thao bất tuyệt, là mình được đánh giá cao hơn, thế mà lại thảm bại với tỷ số nhục nhã? Nổi nhục này không chỉ riêng ai, nó là sự xĩ nhục đối với những ngư[ì yêu thể thao Việt Nam nói riêng và că dân tộc Việt Nam nói chung. nhìn các cầu thủ thi đấu, tôi thấy họ chỉ thi đấy vì những đồng lương mà họ được nhận, chứ không có chút gì là vì màu cờ sắc áo cả. họ không yêu thể thao, họ chạy trên sâm nhếc nhác như những chú hề trên sân khấu. Tôi nói thật, nếu tôi được thi đấu tôi sẽ đá hay hơn thế, cho dù tôi không được đào tạo như họ. nên giải thể đi thì hơn, đùng làm xấu hổ người hâm mộ thêm nữa.
tôi thấy nền thể thao nước nhà được đầu tư rất chu đáo, vậy mà chẳng phát triển được là bao. sự phát triển lại tỷ lệ nghịch với sự quan tâm đầu tư và niềm tin của người hâm mộ. thực sự sau trận thua 2 - 8 trước Malaisia ngày 28/10 tôi thấy rất buồn và không muốn mình là người yêu thể thao Việt nam được nữa.
những người có tránh nhi
Được gửi bởi: tra the duong
Gửi lúc: 09:36 29/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem