Thể thao là thể thao14:10 26/11/2010

Tiếng vỗ tay đã vang rền trên các khán đài nhà thi đấu môn vật tự do ở Quảng Châu khi 2 đô vật đại diện cho Hàn Quốc và Triều Tiên ôm chầm lấy nhau sau trận đấu tranh suất vào tứ kết.

>>
Nhật Bản lần đầu vô địch bóng đá nam Asiad
>> Thể diện chẳng của riêng ai?
>> Malaysia không muốn tổ chức Asian Games
>> Khoảnh khắc thư giãn của các hoạt náo viên xinh đẹp Asiad

Chưa đầy 20 giờ sau vụ giao tranh giữa 2 miền Triều Tiên, 2 tuyển thủ Kim Dai-song và Yang Chung-song bước lên sàn đấu môn vật tự do hạng cân 66kg. Trận đấu đã bắt đầu sau khi 2 tuyển thủ bắt tay nhau giao hữu.

Kim Dai-song (trái) và Yang Chung-song bắt tay trước trận đấu

Do những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, rất nhiều cơ quan báo chí và khán giả đã chú ý đến trận đấu này. Sau mấy hiệp đấu, vận động viên Triều Tiên Yang Chung-song giành thắng lợi với tỷ số 3:0.

Khi chuẩn bị rời sàn đấu, 2 vận động viên bất ngờ ôm lấy nhau, sau đó bắt tay huấn luyện viên phía bạn một cách hết sức tự nhiên.

Tuyển thủ Hàn Quốc Kim Dai-song cho biết, trước trận đấu anh đã biết tin về vụ xung đột, song thể thao là thể thao, chính trị là chính trị.

>> Nhật Bản lần đầu vô địch bóng đá nam Asiad
>> Thể diện chẳng của riêng ai?
>> Malaysia không muốn tổ chức Asian Games
>> Khoảnh khắc thư giãn của các hoạt náo viên xinh đẹp Asiad


5 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem
 
5 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem