Bình luận: Thế hệ vàng của Malaysia10:36 30/12/2010
Với 2 chức vô địch liên tiếp tại SEA Games 2009 và AFF Suzuki Cup 2010, Malaysia đã giới thiệu một thế hệ vàng với những tuyển thủ còn rất trẻ nhưng đầy tài năng và bản lĩnh
>> Video AFF Cup 2010: Thắng trận trên sân nhà, Indonesia vẫn cay đắng nhìn Malaysia đoạt cúp
>> Thua ở Bung Karno, Malaysia vẫn vô địch Đông Nam Á
>> Tường thuật trực tiếp AFF Cup 2010: Indonesia 2 - 1 Malaysia (KT)
>> Rajagobal: “Malaysia sẽ không dựng xe bus ở Jakarta”
Ngôi sao nổi bật nhất của họ là Safee mới 26 tuổi nhưng đã được xem là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất. Đá cặp cùng anh trên hàng tiền đạo là Talaha mới 24 tuổi. Đội trưởng Safig còn trẻ hơn, mới 23 tuổi. Thủ môn chính thức Fahmi trẻ nữa- 21 tuổi. Hậu vệ trái Sabre 23 tuổi, cầu thủ chạy cánh Jasuli 23 tuổi, trung vệ Muslim 21 tuổi… Dàn tuyển thủ trẻ này đã chơi cực kỳ bản lĩnh và tự tin khi gặp những đội tuyển có độ tuổi lớn hơn hẳn từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia.
 |
| Bóng đá Malaysia đang sở hữu một thế hệ vàng - Ảnh: AFP |
Safee “tịt ngòi” ở vòng đấu bảng nhưng từ trận bán kết trở đi, anh đã thực sự tỏa sáng. Sức bật, khả năng tì đè và dứt điểm chuẩn xác ở bất kỳ tư thế nào của Safee đã giúp Malaysia tạo ra sự khác biệt với các đội còn lại. Talaha cũng là một tiền đạo đáng chú ý với lối chơi quyết đoán, tốc độ và kỹ thuật tốt. Anh đá lùi và hỗ trợ rất tốt cho Safee. Ở tuyến dưới, Safig mạnh mẽ, máu lửa trong cả tấn công lẫn phòng ngự đã làm người ta quên đi nhạc trưởng Indra Putra ngày nào. Hàng phòng ngự của Malaysia với những tuyển thủ trẻ, đặc biệt là thủ môn Khairul chơi cực kỳ xuất sắc.
Tập thể trẻ của Malaysia chơi bóng rất hiện đại. Họ có những cầu thủ chạy cánh như Jasuli, Sabree… có tốc độ, hoạt động với cường độ cao, công thủ rất toàn diện. Cũng cần lưu ý các trung vệ, thủ môn mới ở độ tuổi 21-23 mà chơi chững chạc, kín kẽ như thế là điều rất hiếm. Hai chức vô địch cùng với những màn trình diễn xuất sắc đã khẳng định tài năng của cả một tập thể. Thế hệ tuyển thủ hiện tại của Malaysia nếu được quan tâm, đầu tư đúng, hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều kỳ tích.
Thế hệ cầu thủ vừa lên ngôi vua của Malaysia cũng đã giúp họ vượt qua vòng đấu bảng Asian Games ở Quảng Châu hồi tháng 11/2010. Họ không chỉ tạo nên dấu ấn ở Đông Nam Á mà hoàn toàn có thể tạo ra một đội bóng mạnh xứng đáng đại diện cho Đông Nam Á tiến ra châu lục.
Ở 2 thập niên vừa qua, bóng đá Thái Lan đã tạo ra một cách biệt với các nền bóng đá còn lại ở Đông Nam Á. Giờ đây, Malaysia đang làm nhiều người liên tưởng đến một vị “vua” mới như cách mà Thái Lan đã từng làm được.
>> Video AFF Cup 2010: Thắng trận trên sân nhà, Indonesia vẫn cay đắng nhìn Malaysia đoạt cúp
>> Thua ở Bung Karno, Malaysia vẫn vô địch Đông Nam Á
>> Tường thuật trực tiếp AFF Cup 2010: Indonesia 2 - 1 Malaysia (KT)
>> Rajagobal: “Malaysia sẽ không dựng xe bus ở Jakarta”
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2013
...
lượt xem
|
|
|