Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo11:14 5/8/2010

4 tháng nữa AFF Cup 2010 khởi tranh. Lần đầu tiên, tuyển Việt Nam sẽ tới giải với tư cách của nhà đương kim vô địch. Dĩ nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Calisto là bảo vệ chiếc cúp vàng…


>> Điều chỉnh thời điểm bốc thăm AFF Cup 2010
>> Tuyển Việt Nam sẽ mất Công Vinh ở AFF Cup 2010?
>> Ngày 27/7, bốc thăm AFF Cup tại Hà Nội
>> HLV Calisto: 'Không thể nói tôi thành công do ăn may'


Lo nhất là lực lượng

Sau AFF Cup 2008, trong một lần trả lời phỏng vấn, HLV Calisto đã nói rằng, để bảo vệ được chức vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam phải có những cầu thủ mới. Hai năm sau chiến tích lịch sử tại Mỹ Đình, những người hùng của tuyển Việt Nam đang thi đấu như thế nào?

Có một thực tế là sau AFF Cup 2008, những học trò giỏi nhất của ông Calisto đã bị vắt kiệt sức. Ở thời buổi bóng đá kim tiền, những ngôi sao thường được tận dụng tối đa ở cả CLB lẫn đội tuyển. Đội hình chính của HLV Calisto ở AFF Cup 2010, vì thế, có nhiều người đã quá tải, phong độ giảm sút, thậm chí là chấn thương nặng. Công Vinh là ví dụ điển hình.

 
Chấn thương của Công Vinh buộc anh phải xa sân cỏ một thời gian dài là thiệt thòi lớn cho cả CLB HN T&T lẫn đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Tính từ SEA Games 2007 trên đất Thái Lan, Công Vinh không vắng một trận nào trong màu áo đội tuyển. Trong màu áo CLB, dù là Sông Lam Nghệ An và sau đó là Hà Nội T&T, Công Vinh cũng phải vắt sức vì anh là ngôi sao tấn công số 1. Chuỗi trận thi đấu dày đặc ấy đã khiến Vinh quá tải để rồi gục ngã vì đứt dây chằng. Ngay cả khi đã phẫu thuật thành công tại Bồ Đào Nha thì thời điểm và nhất là phong độ của Công Vinh vẫn là một dấu hỏi. HLV Calisto đang rất hy vọng Vinh sẽ kịp dự AFF Cup 2010, bởi vai trò của anh quá lớn. Công Vinh là tiền đạo số 1, nhưng việc đặt niềm tin vào một cầu thủ vừa trải qua chấn thương nặng, lại nghỉ thi đấu trong một thời gian dài có là mạo hiểm?

Rõ ràng đội tuyển đang cần một phương án mới thay thế, hoặc dự phòng trường hợp Công Vinh chưa thể thi đấu hoặc phong độ không bảo đảm. Tuy nhiên, HLV Calisto có thể tìm ai thay cho học trò cưng? Việt Thắng chìm nghỉm từ sau khi tới V.Ninh Bình. Thanh Bình đã không còn là chính mình, trong khi những tiền đạo trẻ như Đình Tùng, Ngọc Anh… vẫn giậm chân tại chỗ. Duy chỉ có Quang Hải vẫn đang tỏa sáng trong màu áo K.Khánh Hòa, nhưng một mình Hải không thể gánh hết phần việc của hàng công.

Không riêng Công Vinh, Phước Tứ cũng dính chấn thương nặng và để lại khoảng trống lớn ở vị trí trung vệ. Ngoài 2 ca chấn thương của Vinh và Tứ, những cầu thủ từng tỏa sáng AFF Cup 2008 cũng sa sút nghiêm trọng. Minh Phương, Tài Em, Minh Châu, Quang Thanh, Vũ Phong… đã sa sút đi rất nhiều so với 2 năm trước đây. Thực tế ấy đòi hỏi tuyển Việt Nam phải có những cầu thủ mới. Nhưng HLV Calisto có thể tìm được ai khi chỗ dựa lớn nhất là các cầu thủ dự SEA Games 2009 lại chưa cho thấy sự tiến bộ như kỳ vọng?

Bên cạnh nỗi lo lực lượng là sự băn khoăn về khát vọng. Chính HLV Calisto đã phải thừa nhận, AFF Cup 2008 là đỉnh cao của tuyển Việt Nam, nên liệu ông thầy người Bồ có khơi dậy được tinh thần chiến đấu của một tập thể đã ở đỉnh vinh quang?

Đãi cát tìm vàng

Tìm những luồng gió mới đang là vấn đề sống còn với tuyển Việt Nam. Tới thời điểm hiện tại, HLV Calisto và những cộng sự ở Hội đồng HLV quốc gia vẫn miệt mài tỏa đi khắp các sân cỏ mỗi chiều cuối tuần hòng tìm ra những “viên ngọc thô”. Theo con số của Phòng các đội tuyển quốc gia, cuốn sổ tay của HLV Calisto đã chấm hơn 50 cầu thủ cho AFF Cup 2010. Từ con số hơn 50 người ấy sẽ chọn ra 22 người giỏi nhất. Quá trình sàng lọc sẽ dựa trên phong độ ở khoảng hơn 10 trận giao hữu của tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2010.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Calisto sẽ đá Cúp 1.000 năm Thăng Long với những đối thủ mạnh vào cuối tháng 9. Đầu tháng 11, tuyển Việt Nam dự VFF Cup. Giữa tháng này, thầy trò HLV Calisto sẽ có dịp du đấu tại Myanmar nếu VFF nhận lời mời đấu cúp tứ hùng từ phía bạn. Xen kẽ những chiếc cúp này, VFF và HLV Calisto đang tính toán sẽ tổ chức thêm từ 2 đến 3 trận giao hữu với các đội bóng quốc tế. Chuỗi trận thi đấu giao hữu liên tục là dịp tốt để HLV Calisto đãi cát tìm vàng, chọn ra 22 người giỏi nhất cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

>> Điều chỉnh thời điểm bốc thăm AFF Cup 2010
>> Tuyển Việt Nam sẽ mất Công Vinh ở AFF Cup 2010?
>> Ngày 27/7, bốc thăm AFF Cup tại Hà Nội
>> HLV Calisto: 'Không thể nói tôi thành công do ăn may'
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến nhập tịch cầu thủ ngoại của các bạn. có như vậy thì bóng đá mới mong là có thể tiến ra châu lục được . thúc đẩy được sự cố gắng của các cầu thủ. riêng trường hợp của Công Vinh thì theo tôi là lên gọi vào đội tuyển để lấy tinh thần cho các cầu thủ vì vinh là cầu thủ số 1 cua việt nam và công lao của anh đã đưa việt nam lên đỉnh vinh quang là không nhỏ. Hãy cố lên các chàng trai việt nam yêu quý. Chúng ta không thể thua so với các đối thủ cùng khu vực . đó là niềm tự hào dân tộc. Hãy cố lên các bạn
Được gửi bởi: bóng đá
Gửi lúc: 21:13 27/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
Nhìn đâu cũng thấy lo, điều đó hiển nhiên đúng. Với những cầu thủ hiện nay VFF đang sủng bái thì ko thể vượt qua vòng đấu bảng AFF Cup 2010, chứ chưa nói gì đến bảo vệ chức VD hay vươn ra ngoài khu vực. Một cách làm bóng đá ko ở đâu có, chỉ có ở Việt Nam. Hãy cho các cầu thủ nhập tịch có cơ hội đóng góp cho BD Việt Nam, họ còn hơn vạn những cầu thủ nội xịn được LD nâng niu trân trọng bấy lâu nay.
Được gửi bởi: Kiều Tú
Gửi lúc: 16:53 24/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
Tôi cung rất đồng tình với quan niệm đưa cầu thủ nhập tịch vao tuyển co thế mói phát triển xa hơn được!!
Được gửi bởi: Thành Lợi
Địa chỉ email: nguyenlethanhloi@yahoo.com
Gửi lúc: 14:07 10/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
Tôi đồng tình với bạn "David Villa" trong vấn đề nhập tịch và đào tạo trẻ. Với thực lực hiện tại và khát khao cống hiến của các cầu thủ trong tuyển VN không còn nhiều thì việc gọi các cầu thủ nhập tịch là hết sức hợp lý. Nếu họ có tinh thần cống hiến và có năng lực thì không có lý gì lại loại họ ra khỏi cuộc chơi để giành chỗ cho những người được gọi là "công thần" nhưng không còn tinh thần cống hiến hay năng lực không có hay không còn. Tuy nhiên vần đề đào tạo trẻ cũng phải làm thật tốt như PVF Tp.HCM hay HAGL đang làm. Tương lai của nước nhà là nhờ vào những cầu thủ nhí này nếu họ tiếp tục được đầu tư bài bản. Hay những lứa cầu thủ U16, U19 đang có những biểu hiện tốt cũng cần được quan tâm một cách triệt để. Chúng ta có thể thấy Đức mặt dù họ sử dụng cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn có những tài năng trẻ xuất sắc và những lò đào tạo trẻ tốt. Không ai là không có lòng tự tôn dân tộc và mong muốn vinh quang được mang về bằng chính những người con mang dòng máu Việt nhưng cũng phải biết mở rộng tư tưởng về việc những người không phải là người thuần Việt mang về vinh quang cho quốc gia. Họ cũng là những người mang trong mình ba chữ "người Việt Nam" và khát khao cống hiến cho đất nước mà mình đang ở. Chúng ta có chính sách thu hút nhân tài, đã có những người nước ngoài đang cống hiến cho đất nước trong các lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, ...... thì tại sao trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì không thể. Hãy mở rộng lòng mình ra và đón nhận tấm lòng của tất cả mọi người thì sẽ nhận được những sự đền đáp thật xứng đáng. Tất cả vì một nền bóng đá Việt Nam phát triển vững mạnh trong tương lai.
Được gửi bởi: Yêu Bóng Đá
Gửi lúc: 11:23 08/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
Kính gửi bạn đọc! Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhập tịch và nên gọi họ vào đội tuyển nếu như họ có tài và có khát khao cống hiến. Nhưng việc đào tạo nhân tài trẻ cho đất nước thì không nên lơ là. Nhân tài khắp nơi quan trọng là đào tạo và giúp họ phát huy như thế nào? Cũng như cách làm của bầu Đức. Ông ấy vẫn ủng hộ nhập tịch nhưng đồng thời ông ấy cũng mở học viện bóng đá JMJ. Chúng ta muốn bước ra ngoài 5 châu 4 bể thì phải cải tổ mọi thứ.!!!
Được gửi bởi: David Villa
Gửi lúc: 17:53 07/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
Bạn nguyễn văn điệp thân mến bạn cứ luôn miệng cho là cả một việt nam rộng lớn thế mà kô tìm được ngươi tài hả? Bạn biết 1 mà không biết 10, đất nước của chúng ta có bao nhiêu tài năng thì đã gọi hết rồi có bao nhiêu những cầu thủ ưu tú đều nằm ở V LEAGUE hết rồi thủ hỏi còn ai hả bạn? Trong cái mặt bằng chung của V LEAGUE thì các cầu thủ nhập tịch vượt trội so với các cầu thủ Việt 100%, tại sao chúng ta lại bỏ phí họ? Nếu chúng ta tận dụng họ thì đâu đến nỗi phải làm khán giả tại QUATA 2011 ASIAN CUP chứ? bàn thua SIERI ở những phút bù giờ cuối cùng tại Mỹ Đình từ những pha không chiến của đội bạn đã lấy đi cơ hội của Việt Nam, Đây rõ ràng là bài học cảu những pha bóng bổng mà con người Việt Nam chúng ta học hoài không thuộc. Tôi thử hỏi bạn: bỗng nhiên từ trên trời rớt vào tay bạn 10 cây vàng bạn có bỏ vào túi hay ban kiếm cách trả nó lên trên trời? Tôi tin bạn sẽ bỏ vào túi, vậy tại sao các cầu thủ nước ngoài chúng ta nhọc công nhập tịch cho họ giờ lại gạt họ ra khỏi đội tuyển, giờ tôi đã hiểu tai sao Việt Nam chúng ta lại phát triển chậm thế cũng chí vì cái lòng tự ti, các nước tiên tiến người ta có thể tận dụng tất cả các cơ hội để phát triển, nhưng Người Việt chúng ta lại ngược lại, cho nên chúng ta mãi vẫn chưa hội nhập được với các nền kinh tế phát triển chua nói đến bóng đá, chao bạn điệp mong bạn đọc và hiểu bài bình luận của mình, cám ơn ban quản tri.
Được gửi bởi: Quang
Gửi lúc: 10:48 07/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
tôi không đồng ý với chuyện nhập tịch cầu thủ đâu ,cả một việt nam rộng lớn thế mà kô tìm được ngươi tài hay sao,tương lai bóng đá vn là thế hệ trẻ của chúng ta đó ,tôi mong các clb cùng phối hợp vơi đội tuyển quốc gia đào tạo họ cả về đạo đức và chuyên môn để không phải đau đầu về v-league cũng như đội tuyển quốc gia như bây giờ,các cầu thủ vn cần học hỏi phong cách đá bóng của đội tuyển hàn quốc đó,thắng không kiêu bại không lản,có như thế thì mới hi vọng có mặt ở w cup được
Được gửi bởi: nguyễn văn điệp
Gửi lúc: 08:34 06/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
Tôi nghĩ rằng con người chúng ta có tài nhưng bé nhỏ có thể có sức bền nhưng sức khỏe không có. Một đội tuyển cần phải có một vài người tố chất mạnh mẽ. Vậy nên hãy gọi tất cả dù họ là nhập tịch. Họ cũng có khát khao chiến thắng vì vậy không nên phân biệt làm gì cả.
Được gửi bởi: David Villa
Gửi lúc: 20:58 05/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
công vinh là gì mà ai cũng nhắc vây nhỉ
Được gửi bởi: fanliverrrrrrrr
Địa chỉ email: cauchunho_online_93@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 18:01 05/08/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2010: Nhìn đâu cũng thấy lo
World Cup 2010 vừa qua đã chứng minh một số đội tuyển đã thi đấu tốt nhờ các cầu thủ nhập tịch. Thế tại sao VFF vẫn bảo thủ cái quan điểm cổ hủ rồi ngồi đó mà lo sao không còn ai có chất lượng để đá AFF Cup 2010. Tình hình mãi như vậy thì có lẽ Việt Nam chỉ vẫy vùng ở cái ao làng mang tên là "vùng trũng bóng đá thế giới" này thôi. Tiếc cho bóng đá Việt Nam. Tiếc cho những người muốn cống hiến cho bóng đá nước nhà mà lực bất tòng tâm.
Được gửi bởi: Yêu Bóng Đá
Gửi lúc: 13:13 05/08/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem