Ở vị trí trung vệ, lúc này Matthijs de Ligt là cái tên được nhiều đội bóng lớn săn đuổi nhất. Thế nhưng riêng tại thành Manchester, có lẽ Harry Maguire cũng khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực chẳng kém khi trung vệ người Anh đã lọt vào tầm ngắm của cả Man Utd lẫn Man City.
Tuy nhiên mới đây, theo nguồn tin từ tờ Daily Mail cho biết thì nhà đương kim vô địch Premier League sẽ rút lui khỏi thương vụ này vì mức giá 90 triệu bảng mà Leicester City đưa ra dành cho cầu thủ 26 tuổi bị đánh giá là quá cao. Đây là một quyết định cực kỳ chính xác, và Man Utd cũng nên làm vậy.
Maguire có gì?
Điểm mạnh nhất của ngôi sao 26 tuổi là khả năng không chiến. Maguire có tỷ lệ không chiến thành công cao nhất tại Premier League. Đây là một phẩm chất mà các CĐV Anh rất thích. Thống kê này của anh thậm chí còn tốt hơn Virgil Van Dijk của Liverpool, dù hậu vệ người Hà Lan là Cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa giải qua.
Một lợi thế khác mà Maguire sẽ đem đến cho Man Utd là sức mạnh. Anh có tỷ lệ thành công trong những lần tranh chấp tay đôi cao thứ hai tại Premier League với 73% - chỉ xếp sau Van Dijk. Trung bình mỗi trận tại Premier League, cầu thủ của Leicester có tới 3,8 lần tranh chấp tay đôi thành công.
Vẫn còn đó những điểm yếu
Sở hữu 2 điểm mạnh kể trên, thế nhưng ở Maguire vẫn còn nhiều điểm yếu khiến cho cầu thủ này không xứng đáng với mức giá khổng lồ 90 triệu bảng. Mùa giải trước, Maguire đã mắc 4 sai lầm dẫn đến việc Leicester phải đối mặt với những cú sút, trong đó có 1 lần dẫn đến bàn thua. Con số này bằng với các trung vệ Man City cộng lại, và bằng một nửa của các trung vệ Man Utd.
Điểm yếu thứ hai là khả năng chuyền bóng. Độ chính xác trong những đường chuyền của Maguire là 83%, thấp hơn các trung vệ của MU 3% và thấp hơn Man City 7%.
Cuối cùng, đó là tốc độ. Man Utd hiện tại không sở hữu một trung vệ giàu tốc độ, và vì thế một cầu thủ phòng ngự nhanh nhẹn sẽ bù đắp được những khuyết thiếu hiện tại của Quỷ đỏ. Thế nhưng đây lại không phải điểm mạnh của Maguire.
Tổng kết
Với động thái rút lui của City, United đang là đội bóng duy nhất còn theo đuổi ngôi sao sinh năm 1993. Trong khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa từ bỏ, Phó chủ tịch Ed Woodward lại tỏ ra chần chừ với mức giá mà "Bầy cáo" đưa ra.
Người ta từng chỉ trích rất nhiều về những quyết định chuyển nhượng của vị cựu cố vấn JP Morgan. Thế nhưng lần này, có thể ông đã đúng.