MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • 8 số 9 "phiên bản lỗi" trong lịch sử Chelsea: Hậu vệ "hóa" tiền đạo

    13:26 Thứ ba 07/08/2018

    BongDa.com.vn Từng được kì vọng rất nhiều, thế nhưng màn trình diễn của 8 ngôi sao sau đây là một "thảm họa" thực sự đối với đội chủ sân Stamford Bridge.

    1. Mateja Kežman

    8 tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    Tiền đạo người Serbia, Kezman.

    Tiền đạo người Serbia mang đến sự thất vọng lớn cho đội bóng nước Anh. Gia nhập Chelsea cùng người đồng đội trong màu áo PSV là Arjen Robben ở mùa giải 2004/2005, Kezman có vỏn vẹn 4 bàn thắng sau 14 lần ra sân ở mùa giải đầu tiên trước khi chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Atletico Madrid.

    2. Hernán Crespo

    8 tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    Tiền đạo người Argentina, Crespo.

    Rào cản ngôn ngữ và sự không thích nghi với văn hóa xứ sương mù khiến Crespo có màn trình diễn nghèo nàn tại The Blues. Sau 49 lần ra sân, cầu thủ người Argentina có được 20 bàn thắng trong màu áo đội bóng thành London. Mùa hè năm 2006, anh chuyển sang đội bóng Serie A, Inter Milan.

    3. Khalid Boulahrouz

    8 tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    Hậu vệ mang áo số 9: Boulahrouz.

    Boulahrouz được xem là cầu thủ khoác áo số 9 khó hiểu nhất trong lịch sử Chelsea. Xuất thân và sở trường của ngôi sao người Hà Lan là hậu vệ. Chuyển đến đội bóng phía Tây Lodon từ Hamburg vào năm 2006, anh thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa trong hàng thủ trứ danh lúc bấy giờ của The Blues.

    4. Steve Sidwell

    8 tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    Sidwell là bản hợp đồng thất bại với Chelsea.

    Sidwelll là một bản hợp đồng thất bại hoàn toàn của ông chủ Roman Abramovich. 0 bàn thắng sau 15 lần ra sân, thành tích tệ hại đó là lí do chính khiến cầu thủ người Anh chuyển đến Aston Villa một năm sau khi cập bến Chelsea.

    5. Franco di Santo

    8 tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    Áp lực đã khiến Di Santo không thể tỏa sàng ở Chelsea.

    Cầu thủ người Argentina đứng trước một áp lực khủng khiếp khi phải cạnh tranh vị trí trên hàng công Chelsea với những gương mặt "số má" như Didier Drogba, Nicolas Anelka và Daniel Sturridge. Sau 16 lần ra sân, Di Santo không ghi được bàn thắng nào.

    6. Fernando Torres

    8 tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    Torres đánh mất hình ảnh sát thủ khét tiếng trong màu áo Chelsea.

    Tiền đạo lừng danh người Tây Ban Nha tiếp tục là nạn nhân của "lời nguyền" số 9 tại đội chủ sân Stamford Bridge. Torres khoác áo Chelsea sau khi rời khỏi Liverpool vào năm 2011. Sau 3,5 năm tại đội bóng phía Tây London, nhà vô địch World Cup 2010 đóng góp 20 bàn thắng và để lại nỗi thất vọng nặng nề nơi người hâm mộ đội nhà.

    7. Radamel Falcao

    8 tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    "Mãnh hổ" Falcao hóa "mèo rừng" trong màu áo Chelsea.

    "Mãnh hổ" Falcao tiếp tục chuỗi ngày sa sút phong độ trong màu áo Chelsea sau khi là nỗi thất vọng ở đội chủ sân Old Traffod. 1 bàn thắng sau 10 lần ra sân là tất cả những gì mà tiền đạo người Colombia có thể làm được.

    8. Alvaro Morata

    8 tiền đạo tệ hại nhất trong lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    Tiền đạo người Tây Ban Nha, Morata.

    Sau nửa đầu mùa giải thăng hoa, Morata bắt đầu trượt dài ở quãng thời gian còn lại của mùa giải 2017/2018. Sau 31 trận đấu, cựu cầu thủ Real Madrid ghi được 11 bàn thắng. Một thành tích quá khiêm tốn so với tiềm năng lớn mà người ta từng mong đợi ở Morata.

    Anh Nguyễn | 12:55 07/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...