MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 8 cầu thủ tốt nghiệp lò La Masia có thể bạn không biết

    00:14 Thứ tư 21/09/2016 | 9| 4

    BongDa.com.vn La Masia luôn là học viện đào tạo trẻ hàng đầu thế giới. Khi nhắc đến lò đào tạo trẻ của Barcelona nhiều người sẽ nhớ đến Lionel Messi, Cesc Fabregas, Gerard Pique, Andres Iniesta,... Thế nhưng vẫn có những cầu thủ tốt nghiệp từ học viện danh tiếng này mà có thể bạn không biết.

    8. Keita Balde

    8-cau-thu-La-Masia-co-the

     Keita Balde đã từng được kỳ vọng sẽ là ngôi sao lớn ở Barcelona. Ảnh: Internet.

    Keita Balde có bố mẹ là người Senegal nhưng được sinh ra tại Catalonia. Sau khi cho thấy tài năng ở tuổi lên 9, Keita được các tuyển trạch viên La Masia đánh giá cao và giữ lại.

    Thế nhưng bước ngoặt cuộc đời xảy ra 6 năm sau đó. Keita bị cho là đã thực hiện trò đùa không nên với đồng đội trong chuyến du lịch tại Qatar. Anh bị ban lãnh đạo gửi đến UE Cornella dưới dạng cho mượn thay cho một hình phạt chính thức.

    Phong độ ấn tượng tại Cornella đã giúp anh được Barcelona gọi trở về năm 2011. Thế nhưng vấn đề quốc tịch khiến cầu thủ gốc Senegal không thể tìm được chỗ đứng tại ông lớn xứ Catalan trước khi chuyển đến Lazio.

    Nói về tài năng của tiền đạo 21 tuổi, một HLV Lazio từng nói: "Anh ấy như một viên kim cương cần đánh bóng, một tài năng khác thường."

    7. Nayim

    8-cau-thu-La-Masia-co-the

     Nayim tới Spurs sau một thời gian ở học viện La Masia. Ảnh: Internet.

    Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong danh sách này, Mohammad Ali Amar, hay còn được biết đến là Nayim. Gia nhập lò đào tạo danh tiếng La Masia ở tuổi 12, trải qua tất cả các cấp bậc huấn luyện ở đây nhưng chỉ thi đấu dưới màu áo Barca trong thời gian ngắn trước khi chuyển đến Tottenham Hotspur. Quãng thời gian tại Spurs có thể xem là chuỗi ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp của chàng tiền vệ trung tâm người Tây Ban Nha.

    Nayim sẽ phải nhớ mãi đến cú hat-trick vào lưới Manchester City tại tứ kết cúp FA năm 1993. Sau khi ra sân 144 lần cho đội bóng Bắc London, ông trở về Tây Ban Nha đầu quân cho Real Zaragoza. Tại đây ông cũng có kỷ niệm đẹp với bàn thắng lốp bóng từ khoảng cách hơn 40m giúp đội nhà vượt qua Arsenal ở trận chung kết UEFA Cup mùa giải 1994-95.

    Dù Nayim không có cơ hội khoác áo Tây Ban Nha, nhưng ở cấp độ tuyển trẻ, ông từng góp công trong chiếc vô địch U20 thế giới năm 1985 của đội tuyển xứ đấu bò.

    6. Jordi Cruyff

    8-cau-thu-La-Masia-co-the

     Giống như cha mình, Jordi Cruyff từng là cầu thủ Barcelona. Ảnh: Internet.

    Không nổi tiếng như người cha Johan Cruyff nhưng Jordi cũng xuất thân từ học viện La Masia. Jordi Cruyff có trận ra mắt Barcelona B năm 1992. Hai năm sau đứa con của thánh Cruyff được đôn lên đội một. Sau một vài mùa bóng được xem là ấn tường, cầu thủ người Hà Lan chuyển tới Manchester United. Con trai huyền thoại Johan Cruyff còn từng khoác áo cho các CLB Alaves, Espanyol, Metalurh Donetsk và Valletta sau khi rời Man United. Ông có 9 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Quốc gia Hà Lan.

    Cruyff tuyên bố giải nghệ năm 2010 và hiện đang làm giám đốc thể thao cho CLB Maccabi Tel Aviv.

    5. Pepe Reina

    8-cau-thu-La-Masia-co-the

     Reina bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở Barcelona. Ảnh: Internet.

    Con trai của cựu thủ môn Atletico Madrid và Barcelona Miguel Reina, Pepe bắt đầu sự nghiệp như một tiền đạo trước khi chuyển sang vị trí thủ môn.

    Reina gia nhập lò La Masia năm 13 tuổi và trải qua hết các cấp độ đào tạo trẻ ở đây. Năm 2000 ở tuổi 18, Pepe Reina có trận đầu ra mắt trong đội một Barcelona ở trận hòa 3-3 trước Celta Vigo.

    Reina còn gắn bó với ông lớn xứ Catalan hai mùa giải nữa trước khi chuyển đến Villarreal năm 2002. Trong ba mùa giải tại Tàu ngầm vàng, thủ môn người Tây Ban Nha đã chứng minh được tài năng của mình như là một trong những thủ thành hàng đầu thế giới.

    Nhưng quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp của thủ thành xuất thân từ lò La Masia này là năm tháng thi đấu cho Liverpool. Với 400 trận ra sân, 3 lần giành găng tay vàng Premier League. Reina cũng giữ luôn kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất tại đội chủ sân Anfield. Tại CLB vùng Merseyside này, Reina đã có được bốn danh hiệu trước khi bị đem cho Napoli mượn. Sau quãng thời gian không mấy ấn tượng tại Bayern, một lần nữa anh lại trở về Napoli

    Dù không được coi là thủ thành số một ở đội tuyển Tây Ban Nha nhưng Pepe Reina lại có cho mình hai chức vô địch EURO và một lần vô địch World Cup. Đây có thể coi là một chi tiết thú vị trong sự nghiệp thủ môn đầy tài năng này.

    4. Giovani Dos Santos

    8-cau-thu-La-Masia-co-the

     Giovani từng được kỳ vọng sẽ thành cầu thủ lớn khi còn ở rất trẻ. Ảnh: Internet.

    Giovani Dos Santos rất nổi tiếng trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng lại không thành công ở cấp độ CLB. Tuyển thủ Mexico giành quả bóng bạc tại giải U17 thế giới năm 2005, quả bóng đồng U20 thế giới năm 2007. Cầu thủ xuất sắc nhất tại CONCACAF Gold Cup năm 2009. Sau 90 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, Giovani có 17 bàn thắng.

    Thế nhưng trong màu áo CLB lại là một hiện thực khác hẳn dù anh xuất thân từ học viện La Masia. Được kỳ vọng nhiều nhưng mùa giải đầu tiên của Dos Santos tại đội một Barcelona là khá mờ nhạt. Và như một sự tất yếu, anh chuyển đến Spurs chỉ sau 20 lần ra sân cho ông lớn xứ Catalan.

    Tại Tottenham, mọi thứ dường như còn tệ hơn, 15 lần ra sân với duy nhất một bàn thắng. Tài năng người Mexico sau đó được đem cho Ipswich, Galatasaray và Racing Santander mượn.

    Sau khi rời đội bóng nước Anh, tiền vệ này chuyển đến Mallorca rồi Villarreal. Hiện tuyển thủ 27 tuổi người Mexico đang thi đấu cho LA Galaxy tại MLS.

    3. Mikel Arteta

    8-cau-thu-La-Masia-co-the

     Mikel Arteta không thể tìm chỗ đứng trong đội một Barcelona. Ảnh: Internet.

    Mikel Arteta là một ngôi sao xuất thân từ học viện trẻ Barcelona nhưng anh không bao giờ tìm được chỗ đứng trong đội hình chính của ông lớn xứ Catalan.

    Không thể gây ấn tượng khi thi đấu cho Barcelona B, tiền vệ người Tây Ban Nha được đem cho PSG mượn. Sau khi kinh qua các CLB như Rangers, Real Sociedad, cựu cầu thủ nay là trợ lý HLV của Pep Guardiola chỉ thực sự gây ấn tượng trong màu áo Everton. Tỏa sáng tại đội chủ sân Goodison Park giúp Arteta gây ấn tượng với HLV Arsene Wenger.

    Tại Arsenal, Arteta nhanh chóng thể hiện được bản thân và trở thành đội trưởng Pháo thủ. Sau hơn 100 lần ra sân Mikel Arteta giúp đội chủ sân Emirates giành 2 cúp FA, hai siêu cúp Anh.

    2. Thiago Motta

    8-cau-thu-La-Masia-co-the

     Motta có hơn 100 trận ra sân trong màu áo Barcelona. Ảnh: Internet.

    Motta sinh ra tại Brazil và gia nhập học viện của Barcelona năm 17 tuổi. Sau khi gây ấn tượng trong màu áo Barcelona B, Motta đã được đôn lên đội một. Dù khá nhạy cảm với các chấn thương nhưng tiền vệ người Brazil đã có hơn 100 trận ra sân trong màu áo ông lớn xứ Catalan.

    Tiền vệ sinh năm 1982 là nhân tố trong 2 chức vô địch La Liga, một Champions League, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, một siêu cúp châu Âu, một FIFA Club World Cup trong sáu năm tại đây.

    Sau khi rời Barca năm 2007, Motta còn gia nhập Atletico, Genoa, Inter - nơi anh đoạt cú ăn ba cùng HLV Jose Mourinho. Hiện Thiago Motta đang thi đấu cho PSG. Tiền vệ 34 tuổi có 30 lần ra sân trong máu áo tuyển Italia và 2 lần trong màu áo tuyển Brazil. Một trong số ít cầu thủ có thể thi đấu nhiều hơn một đội tuyển Quốc gia.

    1. Mauro Icardi

    8-cau-thu-La-Masia-co-the

     Là một ngôi sao ở lò La Masia nhưng Mauro Icardi lại không thích gắn bó với ông lớn xứ Catalan. Ảnh: Internet.

    Icardi đang tỏa sáng tại Serie A trong máu áo Inter Milan, nơi anh đã ghi 51 bàn thắng trong 95 lần ra sân. Tiền đạo 23 tuổi là mục tiêu theo đuổi gắt gao của Arsenal và nhiều ông lớn châu Âu khác. Có thể nói Icardi đang là một trong những chân sút được thèm muốn nhất ở thời điểm hiện tại.

    Tuyển thủ Argentina sinh ra tại Rosario, cùng thành phố với Lionel Messi. Khi mới tuổi lên 6, Icardi đã gia nhập Canary islands. Tại đây, tiền đạo này đã ghi hơn 500 bàn thắng cho đội trẻ của họ.

    Quá ấn tượng, rất nhiều tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu đã đến và Icardi chọn gia nhập Barcelona năm 15 tuổi bất chấp sự tiếc nuối của Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Sevilla, và Espanyol. Tuy nhiên tại đây, Icardi lại cảm thấy không hạnh phúc và anh quyết định chuyển đến Ý như một cách để phát triển tài năng.

    Có lẽ đến thời điểm này, ban lãnh đạo Inter rất đắc ý với thương vụ 6.5 triệu euro năm 2013 để đưa Mauro Icardi đến đội chủ sân Giuseppe Meazza. 

    Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 00:15 21/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...