MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 6 huyền thoại treo giày trong năm 2017

    16:34 Thứ hai 18/12/2017

    Trong năm 2017, bóng đá thế giới chia tay 6 danh thủ và huyền thoại gồm Francesco Totti, Andrea Pirlo, Ricardo Kaka, Philipp Lahm, Xabi Alonso và Dirk Kuyt.

    1. Francesco Totti:

     - Bóng Đá

     

     "Hoàng tử thành Rome" chơi trận đấu cuối cùng hôm 28/5, khi vào sân thay Mohamed Salah ở phút 54 trận thắng Genoa 3-2. Sau khi trận đấu kết thúc, AS Roma tổ chức buổi lễ hoành tráng để chia tay huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử của họ. Bài diễn văn của Totti đã khiến sân Olimpico chìm trong biển nước mắt.

     - Bóng Đá

     

    Trong 23 mùa giải liên tiếp, Totti đều có bàn thắng ở Serie A, một kỷ lục rất khó lặp lại. Với tổng cộng 250 bàn, anh là chân sút vĩ đại thứ nhì lịch sử giải đấu. Totti còn nắm kỷ lục 25 năm thi đấu liên tiếp tại Serie A, bằng với Maldini, và kỷ lục 19 mùa mang băng đội trưởng. Mang tấm băng danh giá ở mốc 22 năm 34 ngày, đến nay Totti vẫn là đội trưởng trẻ nhất lịch sử Serie A. Ở mốc 38 tuổi 59 ngày, Hoàng tử Rome cũng là cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn tại Champions League.

    2. Andrea Pirlo: 

     - Bóng Đá

     

    Tối 6/11 (giờ Việt Nam), Andrea Pirlo thông báo chính thức treo giày, ngay sau khi anh cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 ở vòng play-off MLS trước Columbus Crew. Dù được New York City đề nghị gia hạn hợp đồng, Pirlo vẫn quyết định nói lời từ biệt. Anh viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn người hâm mộ, HLV, đồng đội, tất cả những ai đã ủng hộ tôi ở thành phố tuyệt vời. Cảm ơn gia đình đã ủng hộ hết mình. Tất cả mọi người sẽ luôn có một vị trí trong trái tim tôi".

     - Bóng Đá

     Bảng thành tích huy hoàng của huyền thoại Andrea Pirlo: 1 World Cup, 6 Serie A, 2 Champions League, 2 cúp quốc gia Italy, 2 siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

    3. Kaka: 

     - Bóng Đá

     

    Hôm 15/10, Kaka bật khóc trong trận đấu chia tay sân cỏ. Đến ngày 17/12, huyền thoại người Brazil thông báo từ giã sự nghiệp cầu thủ trên Twitter: "Thưa Cha, những gì đã diễn ra vượt xa so với tưởng tượng của bản thân con. Cảm ơn Người! Con giờ đã sẵn sàng cho hành trình mới. Cầu Chúa Jesus. Amen". Những năm huy hoàng nhất của Kaka gắn với AC Milan. Anh cùng đội bóng áo đỏ-đen đăng quang Champions League 2006/07, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup, cùng với 1 chức vô địch Serie A và 1 siêu cúp Italy. Tại Real Madrid, Kaka nâng cúp La Liga và Copa del Rey.

     - Bóng Đá

     

    Kaka là cầu thủ gần nhất không phải Messi và Ronaldo giành Quả bóng vàng. Ngoài danh hiệu với CLB, "Thiên thần" còn có 1 World Cup và 2 Confed Cup.

    4. Philip Lahm: 

     - Bóng Đá

     

    Trong ngày hạ màn Bundesliga, Bayern Munich đáng bại Freiburg 4-1 và có mùa thứ 5 liên tiếp lên ngôi vô địch nhưng cũng phải ngậm ngùi giã biệt người đội trưởng trung kiên. Lahm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern và cống hiến gần như cả sự nghiệp cho đội bóng này.

     - Bóng Đá

     

    Anh có tổng cộng 517 trận đá cho đội một “Hùm xám” và 71 trận chơi cho Stuttgart khi đến đây theo dạng cho mượn giai đoạn 2003 - 2005. Lahm giành tổng cộng 7 chức vô địch Bundesliga, 6 cúp quốc gia, 3 siêu cúp Đức, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup... Trong màu áo đội tuyển Đức, Lahm có chức vô địch World Cup 2014.

    5. Xabi Alonso:

     - Bóng Đá

     

    Ở tuổi 35, Alonso quyết định treo giày sau khi giành danh hiệu vô địch Bundesliga mùa thứ 3 liên tiếp. Gia nhập Bayern Munich sau khi chia tay Real Madrid, Alonso làm giàu thêm bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình với 14 danh hiệu tại 3 giải đấu hàng đầu châu Âu (2 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 La Liga, 3 Bundesliga, 4 chiếc cúp quốc gia và 3 siêu cúp quốc gia) cùng với 2 danh hiệu vô địch Euro, 1 cúp vàng thế giới cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

    6. Dirk Kuyt: 

     - Bóng Đá

     

    Cựu tiền đạo Liverpool giải nghệ ở tuổi 37, sau khi lập hat-trick hôm 18/5 trong trận quyết định giúp Feyenoord vô địch Hà Lan lần đầu sau 18 năm. Dirk Kuyt phát biểu: "Suốt sự nghiệp, tôi luôn đi theo tiếng gọi của con tim khi ra quyết định. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi thấy nên dừng ở đây". Dirk Kuyt ghi 102 bàn cho Feyenoord tại giải vô địch Hà Lan, gồm 71 bàn trong giai đoạn 2003 - 2006, và 31 bàn trong lần thứ hai khoác áo CLB này từ mùa hè 2015. Anh đá cho Liverpool từ 2006 đến 2012, giành danh hiệu League Cup an ủi năm 2012.

    Hoành Anh | 14:41 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...