MỚI NHẤT :
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • 50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5)

    10:43 Thứ bảy 24/02/2018

    BongDa.com.vn Mới đây tạp chí Four Four Two đã bầu chọn ra 50 cầu thủ thi đấu tệ hại tại Ngoại hạng Anh. Trong đó không hiếm những ngôi sao sân cỏ.

    10. Bosko Balaban

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Chơi ấn tượng trong màu áo Dinamo Zagreb, Balaban đã khiến Aston Villa phải bỏ ra 5,8 triệu bảng để đưa anh về vào năm 2001. Và cuối cùng tiền đạo này trở thành trò hề cho CLB khi mà trong 8 trận ra sân, anh không có nổi 1 bàn thắng nào.

    9. Igors Stepanovs

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Igors Stepanovs từng gắn bó với Ngoại hạng Anh trong màu áo của Arsenal từ năm 2000 đến 2004. Nhưng trong 4 năm đó, hậu vệ Stepanovs không để lại dấu ấn đậm nét nên đá chính không nhiều. và sau khi chia tay Pháo thủ, Stepanovs tiếp tục phiê bạt đến rất nhiều CLB sau đó. Cuối cùng ông giải nghê vào năm 2011.

    8. Winston Bogarde

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Tại sân Stamford Bridge, Winston Bogarde nhận lương 2 triệu bảng/năm nhưng cầu thủ người Hà Lan chỉ ra sân có 12 lần trong... 4 năm khoác áo Chelsea. Cầu thủ này khá thực dụng khi chấp nhận đánh bóng băng ghế dự bị chỉ để hưởng lương cao chót vót. 

    Giải thích vì lý do này, Bogarde thật thà cho hay: "Tôi sinh ra đã là một cậu bé nghèo đói và không hề có bất cứ thứ gì quý giá trong cuộc đời mình. Thế giới này tất cả là tiền bạc. Khi bạn nhận được lời đề nghị như thế, đơn giản bạn không thể từ chối."

    7. Bebe

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Không ít CĐV Man United vẫn không hiểu vì sao Sir Alex Ferguson lại hỏi mua chân sút này, thậm chí với giá trị hợp đồng lên đến 7.4 triệu bảng. Là cầu thủ được đặt kỳ vọng không nhỏ nhưng Bebe dành phần lớn thời gian của mình để dưỡng thương hoặc thi đấu dưới dạng cho mượn. Sau này, đích thân Sir Alex thừa nhận Bebe chính là cầu thủ duy nhất ông từng mua mà không xem đá trực tiếp lần nào.

    6. Junior Lewis

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Junior Lewis thi đấu tại Ngoại hạng Anh khá lâu và trải qua nhiều CLB khác nhau như Leicester City, Hull City, Fulham...nhưng ông lại chẳng để lại ấn tượng sâu sắc. Trải qua cả sự nghiệp khá bấp bênh khi liên tục đổi CLB đã khiến Junior Lewis quyết định giải nghệ năm 2014.

    5. Jozy Altidore

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Jozy Altidore thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo của CLB Sunderland và Hull City. Nếu tại Anh, Altidore không để lại ấn tượng thì khi sang giải nhà nghề Mỹ, tiền đạo 28 tuổi lại tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại anh đang thi đấu cho Toronto FC.

    4. Milton Nunez

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Tiền đạo Milton Nunez thi đấu tại Sunderland từ năm 1999 đến 2001. Trong 2 năm gắn bó với Ngoại hạng Anh, chân sút người Honduras không ghi nổi bàn thắng nào và phải ra đi tìm bến đỗ mới. Sau khi rời Sunderland, sự nghiệp của Milton Nunez vô cùng bấp bênh khi liên tục phải tìm bến đỗ phù hợp với mình.

    3. Massimo Taibi

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Thay thế người khổng lồ Peter Schmeichel là nhiệm vụ khó khăn và trở thành cơn ác mông thực sự với Taibi. Thủ môn người Italia ký hợp đồng 4,5 triệu bảng vào năm 1999, chơi 4 trận cho Manchester United để rồi được nhớ đến mãi với pha “đẻ ra bóng” sau cú sút chẳng có gì nguy hiểm của Matt Le Tissier. Không phải ngẫu nhiên mà các CĐV Manchester United đã gán cho Taibi biệt danh “gã mù thành Venice”.

    2. Savio Nsereko

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Savio Nsereko thi đấu trong màu áo của West Ham từ năm 2009 nhưng chỉ vừa đến CLB không bao lâu anh đã bị mang đi cho mượn liên tục. Cho đến 2012 mới thật sự kết thúc hợp đồng với đội bóng nước Anh. Sau đó, Savio Nsereko tiếp tục đi tìm CLB phù hợp với mình.

    1. Ali Dia

    50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 5) - Bóng Đá

     

    Về phần Ali Dia, cầu thủ này đã giả mạo là George Weah để được Southampton ký hợp đồng. Dia nhanh chóng bị bóc mẽ và nhanh chóng chìm dần vào quên lãng. Có thể nói đây là thương vụ kinh khủng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:45 24/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...