MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 5 tiền vệ “không phổi” ngoài 30 tuổi ở 5 giải hàng đầu châu Âu

    20:06 Thứ bảy 09/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Họ là những tiền vệ đã ở tuổi ngoài 30, nhưng vẫn có thể thi đấu xuất sắc, bền bỉ đến kinh ngạc.

    (BongDa.com.vn) – Họ là những tiền vệ đã ở tuổi ngoài 30, nhưng vẫn có thể thi đấu xuất sắc, bền bỉ đến kinh ngạc.

    5 tiền vệ “không phổi” ngoài 30 tuổi ở 5 giải hàng đầu châu Âu
    Toulalan vẫn thi đấu xuất sắc ở độ tuổi 32. Ảnh: Internet.

    1. Jeremy Toulalan – 32 tuổi, AS Monaco, Ligue 1

    Dù là thi đấu cho Lyon, Malaga hay Monaco thì Toulalan vẫn luôn là ông chủ của khu trung tuyến trong mọi trận đấu anh góp mặt. Thời còn thi đấu cho Lyon, Toulalan từng cùng Jean Makoun hợp thành cặp “gọng kìm” vững chắc tại tuyến giữa giúp Les Gones lọt vào đến bán kết Champion League 2010. Sau khi chuyển sang thi đấu cho Malaga ở mùa giải 2011, Toulalan ngay lập tức trở thành trụ cột tại Sân vận động “Vườn Hồng” và giúp đội bóng chủ quản giành vé dự Champion League với vị trí thứ 4 tại La Liga mùa giải năm đó.

    Mùa thứ 2 tại Malaga, Toulalan giúp Malaga lọt vào đến tứ kết Champion League và chỉ dừng bước thiếu may mắn trước Dortmund sau 4 phút bù giờ oan nghiệt. Sau đó vì biến động từ giới thượng tầng, Toulalan đã chuyển qua Monaco vào năm 2013 và tiếp tục tỏa sáng tại đội bóng xứ Công quốc khi giúp thế lực một thời này liên tiếp giành vé dự Champion League.

    Có thể thấy “máy quét” người Pháp là một trong số ít những tiền vệ con thoi luôn giữ vững được phong độ cao trong suốt một giai đoạn dài. Và hiện nay dù đã 32 tuổi nhưng Toulalan vẫn tiếp tục tỏa sáng ở Monaco và chưa có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.

    2. Daniele De Rossi – 32 tuổi, AS Roma, Serie A

    5 tiền vệ “không phổi” ngoài 30 tuổi ở 5 giải hàng đầu châu Âu
    De Rossi là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Roma trong hơn 1 thập kỷ vừa qua. Ảnh: Internet.

    Đội phó của Roma là trụ cột tuyến giữa của Roma suốt từ các đời Huấn luyện viên Spalletti đến Ranieri, Montella, Luis Enrique, Zdeněk Zeman, Aurelio Andreazzoli và nay là Rudi García. Nhờ sức mạnh và khả năng phòng thủ tuyệt vời, trong suốt gần 15 năm phụng sự Roma, De Rossi chưa khi nào khiến các cổ động viên và các huấn luyện viên Roma phải lo lắng về phong độ của anh. De Rossi cũng hỗ trợ tấn công rất tốt khi đã ghi được 51 bàn thắng sau hơn 500 trận ra sân cho Roma dù sở trường của anh là vị trí tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm.

    Tại mùa giải năm nay, De Rossi đã thực hiện trung bình đến 3,6 pha đánh chặn mỗi trận tại Champion League (2,7 tại Serie A) và thực hiện trung bình đến 8,2 đường chuyền dài mỗi trận tại Serie A (3,2 tại Champion League). Có thể thấy De Rossi không chỉ là “tấm khiên” mà còn là “cây cầu” nối từ tuyến phòng ngự đến mũi nhọn cao nhất của Gialloross giúp Roma ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.

    Trong bối cảnh đội trưởng Totti sắp giải nghệ thì De Rossi chính là cầu thủ duy nhất có khả năng kế tục vai trò vĩ đại của “Hoàng tử thành Rome” cũng như giúp Roma quay trở lại vị thế ông lớn tại Serie A lẫn Champion League.

    3. Xabi Alonso – 34 tuổi, Bayern Munich, Bundesliga

    5 tiền vệ “không phổi” ngoài 30 tuổi ở 5 giải hàng đầu châu Âu
    Xabi Alonso vẫn giữ vững phong độ chói sáng ở độ tuổi 34. Ảnh: Internet.

    Dù kinh qua Liverpool, Real Madrid hay nay là Bayern Munich thì Xabi Alonso vẫn luôn là sự lựa chọn số một tại vị trí tiền vệ phòng ngự tại các ông lớn này. Sở hữu khả năng cầm trịch trận đấu và chuyền dài cực kỳ chính xác, tiền vệ người Tây Ban Nha luôn là ông chủ của khu trung tuyến và đã giúp Liverpool lên ngôi tại Champion League mùa 2005, giúp Real vô địch La Liga mùa 2011/2012, Cúp Nhà vua mùa 2010/2011 lẫn mùa 2013/2014, Siêu Cúp Tây Ban Nha mùa 2012, Champion League mùa 2014, giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga mùa 2014/2015.

    Mùa giải năm nay Xabi Alonso vẫn duy trì phong độ ấn tượng khi anh đã thực hiện trung bình đến 2,3 pha tắc bóng tại Champion League (2,1 tại Bundesliga), và thực hiện đến 7,8 đường chuyền dài tại Champion League (4,2 tại Bundesliga) giúp Hùm xám dẫn đầu tại giải Quốc nội và thi đấu ấn tượng tại Champion League. Dù chỉ mới đến sân Allianz Arena chưa đầy 2 năm, nhưng Xabi Alonso đã nhanh chóng đẩy 2 bản hợp đồng đắt giá cùng trị giá 37 triệu euro là Goetze và Vidal lên ghế dự bị và cùng với Thiago Alcantara lẫn Javi Martinez hợp thành bộ 3 luân phiên điều tiết tuyến giữa của Bayern Munich trên 3 đấu trường lớn.

    Sự có mặt của Xabi Alonso không chỉ giúp các cổ động viên Hùm xám mau chóng quên đi Bastian Schweinsteiger mà còn giúp cho cỗ máy Bayern Munich trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

    4. Gabi – 32 tuổi, Atletico Madrid, La Liga

    5 tiền vệ “không phổi” ngoài 30 tuổi ở 5 giải hàng đầu châu Âu
    Gabi là cầu thủ cực kỳ quan trọng của Huấn luyện viên Diego Simeone. Ảnh: Internet.

    Đội trưởng của Atletico Madrid là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Atleico Madrid vô địch La Liga mùa 2013/2014 và vào đến chung kết Champion League mùa 2013/2014. Dù đội hình của Atletico có nhiều xáo trộn trong những mùa giải gần đây nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha luôn là cầu thủ quan trọng hàng đầu tại sân Vicente Calderon từ năm 2011 đến nay với lối chơi dũng mãnh và khôn ngoan.

    Tính riêng tại mùa giải năm nay, Gabi đã thực hiện trung bình đến 3,2 pha tắc bóng mỗi trận tại La Liga (3,0 tại Champion League) và thực hiện tổng cộng 5 kiến tạo giúp Atletico thi đấu ấn tượng tại Champion League và dẫn đầu tại La Liga mùa này. Có thể thấy dù Gabi không ghi nhiều bàn thắng như Antoine Griezmann, không mang lại lợi nhuận chuyển nhượng cao như Diego Costa và Arda Turan, nhưng anh lại là cầu thủ cực kỳ quan trọng trong hệ thống chặt chẽ hiện nay của Huấn luyện viên Diego Simeone.

    Chỉ cần Gabi giữ vững phong độ như hiện tại, thì khả năng Atletico Madrid một lần nữa lật đổ sự thống trị của Barca và Real Madrid tại La Liga cũng như tiến sâu tại Champion League là rất lớn.

    5. Gareth Barry – 34 tuổi, Everton, Premier League

    5 tiền vệ “không phổi” ngoài 30 tuổi ở 5 giải hàng đầu châu Âu
    Gareth Barry vẫn thi đấu vô cùng hiệu quả dù sắp bước sang tuổi 35. Ảnh: Internet.

    Không phải Yaya Toure của Man City hay Flamini của Arsenal, mà chính Gareth Barry mới là cái tên thi đấu hiệu quả nhất ở khu vực giữa sân tại Premier League mùa này. Dù sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 2 tới, nhưng những gì Gareth Barry đang thể hiện ở sân Goodison Park vào lúc này sẽ khiến khối tiền vệ trẻ khác phải tự nhìn lại mình.

    Thống kê cho thấy Gareth Barry đã ra sân đủ tất cả 20 trận của Everton tại Premier League năm nay và thực hiện trung bình đến 3 pha tắc bóng mỗi trận cũng như thực hiện đến 65,1 đường chuyền trung bình mỗi trận. Nếu so sánh với đồng nghiệp Yaya Toure với trung bình 1,5 pha tắc bóng và 62,4 đường chuyền mỗi trận hay Flamini với trung bình 1,9 pha tắc bóng và 42,1 đường chuyền mỗi trận thì Gareth Barry đang tỏ ra vượt trội hơn họ khá nhiều.

    Nhờ phong độ chói sáng của cựu cầu thủ Man City mà Everton mùa này đang thi đấu khá ấn tượng tại Premier League và lọt vào tới bán kết Cúp Liên đoàn (lượt đi Everton thắng Man City 2-1). Dù là bản hợp đồng miễn phí nhưng Gareth Barry đã chứng tỏ cho người hâm mộ thấy rằng anh là cầu thủ đẳng cấp thực sự chứ không phải “hàng thải” của Man City như nhiều người từng nghĩ.

    (Bạn đọc: Lương Đại Dũng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...