MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Thẻ đỏ (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • 5 phút cùng “Zico” Thái

    22:21 Chủ nhật 18/12/2016

    Vẫn còn xúc động khi cùng Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup nhưng HLV Kiatisuk vẫn tranh thủ gặp gỡ nhóm bạn đồng nghiệp từ Việt Nam sang để chia sẻ những cảm xúc của người thắng trận.

    Chuyện người Thái đăng quang AFF Suzuki Cup 2016 không khiến giới chuyên môn bất ngờ vì thầy trò HLV Kiatisuk luôn chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của khu vực. Ngay cả Indonesia với trận thắng 2-1 ở chung kết lượt đi cũng không làm thầy trò Kiatisuk nao núng khi thắng thuyết phục 2-0 ở lượt về trong một trận đấu mà đội khách không một lần đe dọa được khung thành thủ môn Kawin.

    Điều thú vị là sau 90 phút tranh tài ở sân Rajamangala, khi cùng tuyển Thái Lan trở về mừng công, nhà cầm quân Thái Lan Kiatisuk háo hức sang chia vui với nhóm bạn đến từ Việt Nam đang ở chung khách sạn. Nhận gói quà cà phê mang sang từ Việt Nam, HLV Kiatisuk đã dành hơn 5 phút trò chuyện cùng cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn - người bạn thân thường xuyên giữ liên lạc suốt thời gian qua. Đoàn Hoàng Sơn kể lại: “Từ ngày sang Việt Nam chơi bóng rồi theo nghiệp HLV ở HAGL, Kiatisuk nghiện món cà phê Việt Nam. Lần nào biết tôi sang Thái, cậu ta cũng dặn mang theo làm quà. Kiatisuk nói cà phê đắng nhưng uống sau khi bảo vệ thành công AFF Cup thì cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.”

    Hơn 20 năm kể từ ngày bóng đá Việt Nam bước ra đấu trường khu vực, giấc mơ vượt qua người Thái luôn khiến mọi thế hệ cầu thủ và HLV trăn trở. Tuy nhiên, nhiều năm sống ở Việt Nam, HLV Kiatisuk có một cái nhìn khác về bóng đá 2 nước.

    “Kiatisuk nói rất tiếc vì Thái Lan và Việt Nam không thể gặp nhau ở chung kết AFF Cup 2016 do thầy trò HLV Hữu Thắng thiếu nụ cười của thần may mắn... Ai cũng thấy bóng đá Việt Nam còn thua kém Thái Lan nhiều lắm nhưng Kiatisuk lại cho rằng 2 đội tuyển có rất nhiều nét tương đồng về con người, chỉ khác nhau về cách làm bóng đá,” Đoàn Hoàng Sơn cho biết.

    Thai-Lan-Kiatisuk-1

     Cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn (thứ 2 bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng HLV Kiatisuk (thứ 3 bên phải) sau khi dẫn dắt Thái Lan đăng quang AFF Cup 2016. Ảnh: Apisit.

    Do không có dịp chạm trán nhau ở AFF Cup 2016 nên khó đánh giá sự khác biệt một cách trực tiếp giữa 2 đội. Tuy nhiên, trong 5 phút trò chuyện cùng những người bạn Việt Nam, HLV Kiatisuk vẫn đánh giá rất cao tiềm năng của tuyển Việt Nam. Cựu tuyển thủ Đoàn Hoàng Sơn kể: “Kiatisuk nhận xét về con người, Việt Nam có Xuân Trường, Công Vinh thì Thái Lan có Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen,... Họ đều là những tài năng lớn của bóng đá Đông Nam Á. Đặc biệt, người Thái và Việt Nam có lối ứng xử với bóng đá giống hệt nhau, từ cầu thủ cho đến CĐV, cứ như một gia đình. Sự khác biệt chỉ đến từ cách làm và định hướng, ở thời điểm này thì Thái Lan có phần nhỉnh hơn.”

    Kiatisuk đã bật khóc ngay trên sân vì là người thứ ba trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup (trước đó là HLV Peter White dẫn dắt Thái Lan năm 2000, 2002 và Abramovich dẫn dắt Singapore năm 2006, 2007). Tuy nhiên, sau những cảm xúc bộc phát đó, từ ban huấn luyện đến các tuyển thủ Thái Lan trở về khách sạn với tâm thế bình thản.

    “Họ vui vẻ ăn tối, chụp ảnh kỷ niệm với các CĐV đến khách sạn chia vui. Mục tiêu của người Thái là tiếp tục hành trình kiếm điểm ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á. AFF Cup với họ có ý nghĩa như một thử thách về tinh thần để tự tin hơn cho những giải đấu mang tầm châu lục và thế giới. Với cách nghĩ của Thái Lan, bóng đá Việt Nam và phần còn lại của Đông Nam Á vẫn chưa nghĩ được!” Danh thủ Hoàng Sơn nhận xét.

    Tuyển Việt Nam được thưởng hơn 1 tỉ đồng

    Ngày 18-12, LĐBĐ Đông Nam Á công bố quyết định trao thưởng cho đội tuyển Việt Nam 50.000 USD sau khi AFF Cup 2016 hạ màn. Theo quy định, tuyển Việt Nam và Myanmar (2 đội thua ở bán kết) sẽ nhận đồng hạng ba cùng phần thưởng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

    Ngoài việc nhận thưởng, VFF sẽ có trách nhiệm nộp phạt lên Liên đoàn Bóng đá châu Á 1.000 USD do hành vi thô bạo của Đình Luật dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp trong trận Việt Nam gặp Campuchia hôm 26-11. Riêng VFF vẫn chưa công bố phần thưởng cho tuyển Việt Nam.

    Minh Ngọc | 22:20 18/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...