MỚI NHẤT :
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • 5 ngôi sao nổi bật nhất từ chối khoác áo đội tuyển Brazil: "Vua chuyền" Premier League góp mặt

    06:36 Thứ bảy 29/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Xứ sở Samba phải rất tiếc nuối khi không thể có được sự phục vụ của 5 cái tên ưu tú sau đây.

    1. Emerson Palmieri (Italy)

    10 ngôi sao đình đám nhất từ chối khoác áo đội tuyển Brazil - Bóng Đá

    Emerson có lần ra mắt tuyển Ý vào tháng 9 năm 2018.

    Emerson Palmieri dos Santos sinh ra tại Santos, Brazil năm 1994. Anh trải qua quãng thời trưởng thành từ học viện nổi tiếng của Santos trước khi có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2011. Bốn năm sau đó, cầu thủ này bắt đầu được làng bóng đá thế giới chú ý khi quyết định gia nhập AS Roma từ Palermo. Sau 47 lần ra sân trong màu áo đội bóng nước Ý, anh cập bến đội chủ sân Stamford Bridge tháng Giêng năm 2018.

    Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Emerson từng đại diện cho Brazil ở các cấp độ trẻ. Ngôi sao 24 tuổi là thành viên của Brazil vô địch giải đấu U17 châu Mỹ năm 2011; đồng thời tham dự cùng xứ Samba tại VCK U17 thế giới cùng năm. Anh không thể cạnh tranh được vị trí hậu vệ trái với các tên tuổi đáng gờm khác trong màu áo đội tuyển Selecao như Marcelo, Alex Sandro và Filipe Luis. Do đó, thật dễ hiểu khi Emerson quyết định khoác lên mình màu áo tuyển Ý và có trận ra mắt trước Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League vào tháng 9 năm 2018.

    2. Jorginho (Italy)

    10 ngôi sao đình đám nhất từ chối khoác áo đội tuyển Brazil - Bóng Đá

    Jorginho trong màu áo tuyển Ý.

    Tiền vệ đang khoác áo Chelsea sinh ra ở Imbituba, Brazil nhưng chuyển đến sinh sống tại Ý năm 15 tuổi. Jorginho trưởng thành từ học viện Hellas Verona và từng đại diện cho đất nước xứ mì ống ở cấp độ U21 năm 2012. Bốn năm sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ HLV Antonio Conte nhưng cuối cùng bị loại một cách đáng tiếc khi đội tuyển Ý chốt danh sách tham dự VCK EURO 2016.

    Cầu thủ 27 tuổi từng xác nhận nhiều lần trên phương tiện truyền thông rằng mình muốn khoác áo đội tuyển Ý hơn Selecao; và mong muốn của anh được toại nguyện khi Jorinho trở thành nhân tố quan trọng dưới thời HLV Roberto Mancini thời điểm hiện tại.

    3. Marcos Senna (Tây Ban Nha)

    10 ngôi sao đình đám nhất từ chối khoác áo đội tuyển Brazil - Bóng Đá

    Senna cùng La Roja lên ngôi vô địch EURO 2008.

    Senna sinh ra tại Sao Paulo Brazil và có quãng thời chơi bóng cho các câu lạc bộ xứ Samba như Rio Branco, America SP, Corinthians, Juventude và São Caetano từ năm 1997 đến 2002. Anh chuyển sang khoác áo đội bóng Tây Ban Nha là Villarreal năm 2002.

    Bốn năm sau đó, Senna chính thức trở thành công dân Tây Ban Nha và góp mặt cùng đội tuyển quốc gia nước này tham dự FIFA World Cup 2006. Thế nhưng, sự nghiệp đáng nhớ nhất của anh là cùng La Roja giành chức vô địch EURO 2008. Ở giải đấu năm đó, Senna trở thành mắc xích quan trọng nơi khu tuyến với vị trí tiền vệ phòng ngự. Tại giải đấu vô địch thế giới năm 2010, cựu cầu thủ Villarreal mất vị trí vào tay Sergio Busquets do chấn thương và phong độ suy giảm.

    4. Thiago Alcantara (Tây Ban Nha)

    10 ngôi sao đình đám nhất từ chối khoác áo đội tuyển Brazil - Bóng Đá

    Thiago trong màu áo Tây Ban Nha.

    Mặc dù không sinh ra tại Brazil, thế nhưng Thiago vẫn đủ tư cách thi đấu cho Selecao khi có bố là cựu thành viên đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 là Mazinho. Tiền vệ 27 tuổi quyết định chọn khoác áo Tây Ban Nha, nơi mà anh lớn lên và trưởng thành từ học viện nổi tiếng của đội bóng Barcelona.

    Thiago từng đại diện cho đất nước xứ đấu bò ở các cấp độ U16, U17, U18, U19 và U21 trước khi có lần ra mắt đầu tiên cho đội tuyển quốc gia vào năm 2011. Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich từng là thành viên vô địch giải đấu U17, U21 châu Âu trong màu áo Tây Ban Nha. Vào thời điểm hiên tại, anh là hạt nhân quan trọng nơi tuyến giữa La Roja sau sự nghỉ hưu từ các danh thủ như Xavi, Andres Iniesta, Xabi Alonso.

    5. Deco (Bồ Đào Nha)

    10 ngôi sao đình đám nhất từ chối khoác áo đội tuyển Brazil - Bóng Đá

    Deco trong màu áo Bồ Đào Nha.

    Deco được sinh ra tại São Bernardo do Campo và bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số tại Corinthians; trước khi chuyển sang Bồ Đào Nha chơi bóng. Anh được biết đến với phong độ xuất sắc trong màu áo Porto. Dù tài năng là có thừa thế nhưng danh thủ một thời này lại không thể cạnh tranh được với các đối thủ đáng gờm khác trong màu áo Brazil như Ronaldinho, Rivaldo, Kaka, Juninho.

    Năm 2003, anh chính thức khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và có trận ra mắt trong chiến thắng 2-1 của đội nhà trước Brazil. Deco là thành viên then chốt của Selecao châu Âu tại các giải đấu World Cup 2006, EURO 2008 và World Cup 2010.

    Anh Nguyễn | 06:05 29/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...