MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • 5 ngôi sao lận đận tìm chỗ đứng sau khi rời Arsenal

    00:36 Thứ năm 20/10/2016 | 8| 4

    BongDa.com.vn Arsenal nổi tiếng như là một CLB khôn ngoan khi phát hiện nhiều tài năng trẻ rồi biến họ thành ngôi sao trước khi thu về khoản lợi nhuận kếch xù từ việc bán cầu thủ. Tuy vậy không phải ngôi sao nào ra đi cũng tìm được một sự nghiệp huy hoàng. Danh sách 5 cầu thủ lận đận sau khi rời Pháo thủ do tờ Sportskeeda bình chọn là minh chứng rõ ràng nhất.

    1. Emmanuel Adebayor

    Arsenal-ban-1

     Emmanuel Adebayor luôn bị không ít cổ động viên Arsenal căm ghét. Ảnh: Internet.

    Emmanuel Adebayor được Arsenal đưa về vào tháng giêng năm 2006. Tại đội chủ sân Emirates (trước đó là sân Highbury đến ngày 7-5-2006), tuyển thủ người Togo đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của HLV Arsene Wenger và trở thành trụ cột tại đây.

    Sau 142 lần ra sân và góp 62 bàn thắng, tiểu Kanu bất ngờ rời Arsenal đến Man City bất chấp những nỗ lực nhằm giữ chân anh từ phía CLB.

    Thực tế thì mâu thuẫn giữa anh đối với người hâm mộ mới là nguyên nhân chủ yếu cho việc tiền đạo người Togo quyết tâm ra đi. Thế nhưng người hâm mộ Arsenal luôn coi Adebayor như một 'kẻ phản bội'.

    Có vẻ với tình trạng hiện nay của Emmanuel Adebayor, một số CĐV Pháo thủ sẽ cảm thấy vui vẻ một chút. Sau mùa giải đầu tiên 2009-10 tương đối ổn định với 14 bàn thắng sau 26 trận ra sân tại giải Ngoại hạng, ở mùa kế tiếp, chân sút người Togo dần đánh mất đi bản năng săn bàn. Hơn nữa thái độ của ngôi sao này cũng khiến anh khó hòa nhập với các đồng đội. Adebayor bị Man City đem cho Real Madrid, Tottenham Hotspur mượn trước khi hoàn toàn bán đứt.

    Hiện Emmanuel Adebayor đang trong tình trạng thất nghiệp sau khi bị Crystal Palace chấm dứt hợp đồng. Mới đây tuyển thủ Togo còn bị CLB Lyon Pháp từ chối vì cho rằng thái độ của ngôi sao 32 tuổi này là không phù hợp.

    2. Samir Nasri

    Arsenal-ban-2

     Samir Nasri từng là trụ cột của Arsenal trước khi cập bến Manchester City. Ảnh: Internet.

    Thêm một cầu thủ nữa chuyển đến Manchester City sau khi rời Arsenal. Samir Nasri được Arsenal chiêu mộ từ Marseille vào năm 2008 với cái giá vào khoảng 12 triệu bảng. Sau khi khẳng định được tên tuổi và tài năng, tiền vệ người Pháp bất ngờ gia nhập Manchester City với giá 25 triệu bảng.

    Ở đội chủ sân Etihad, Nasri đã có được vinh quang với hai danh hiệu Ngoại hạng Anh vào các mùa giải 2011–12, 2013–14. Thế nhưng mọi thứ trở nên ngày càng khó khăn hơn với ngôi sao 29 tuổi. Sau khi mài mòn ghế dự bị ở mùa giải trước, Samir Nasri được đem cho Sevilla mượn ở mùa này. Dù rằng hợp đồng của anh với Man City sẽ còn kéo dài hết mùa 2018-19 nhưng với triết lý bóng đá của Pep Guardiola và dàn hảo thủ hiện nay, thật khó tin nếu tiền vệ người Pháp sẽ có tên trong kế hoạch của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

    3. Robin van Persie

    Arsenal-ban-3

     Robin van Persie từng đeo băng đội trưởng Arsenal trước khi cập bến Manchester United. Ảnh: Internet.

    Robin van Persie đến Arsenal vào mùa giải 2004-05, tại đây tiền đạo người Hà Lan dần trưởng thành và trở thành trụ cột của đội bóng. Thế nhưng sau tám mùa giải không một lần chạm đến danh hiệu lớn. Van Persie gây sốc khi chuyển đến kình địch Manchester United vào mùa giải 2012-13 và ngay lập tức vô địch Ngoại hạng Anh.

    Tuổi tác và chấn thương khiến cựu tuyển thủ Hà Lan dần đánh mất phong độ và phải làm quen với băng ghế dự bị. Hiện ngôi sao 33 tuổi đang thi đấu cho Fenerbahce và sẽ có cơ hội đối đầu với đội chủ sân Old Trafford tại Europa League năm nay.

    4. Alex Song

    Arsenal-ban-4

     Sự nghiệp của Alex Song đi xuống sau khi rời Arsenal. Ảnh: Internet.

    Đến Arsenal dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2005-06, ban lãnh đạo pháo thủ nhanh chóng nhận ra tiềm năng của Alex Song và quyết định mua đứt tiền vệ người Cameroon. Tại sân Emirates, Song dần hoàn thiện và đóng góp tích cực vào lối chơi chung của Pháo thủ.

    Được HLV Wenger tin tưởng Alex Song ngày càng tỏa sáng, thế nhưng chỉ một cuộc gọi từ phía Barcelona, tiền vệ người Cameroon đã lung lạc ý chí. Thương vụ này hoàn thành vào ngày 20 tháng 8 năm 2012 với giá trị được công bố vào khoảng 15 triệu bảng.

    Tại đội chủ sân Camp Nou, dù Alex Song có được danh hiệu La Liga mùa 2012-13 nhưng lại thường xuyên phải thi đấu trái vị trí sở trường trước khi hoàn toàn không có chỗ đứng và được đem cho West Ham mượn.

    Hiện cựu tuyển thủ Cameroon đang thi đấu cho CLB Rubin Kazan nước Nga và dù chỉ mới 29 tuổi, ai cũng có thể nhìn ra, Alex Song đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp.

    5. Alexander Hleb

    Arsenal-ban-5

     Alexander Hleb cảm thấy hối tiếc về quyết định rời Arsenal năm xưa. Ảnh: Internet.

    Alexander Hleb gia nhập Arsenal với bản hợp đồng trị giá 11,2 triệu bảng vào tháng 6 năm 2005. Dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger tiền vệ người Belarus nhanh chóng trở thành một phần quan trọng của Pháo thủ. Trong ba năm thi đấu tại Arsenal, Alexander Hleb có 129 lần ra sân.

    Một lần nữa cám dỗ từ bản hợp đồng hấp dẫn của Barcelona đã khiến Hleb không thể cự tuyệt. Thế nhưng chỉ sau một mùa giải tại đội chủ sân Camp Nou, tiền vệ người Belarus đã phải tới Stuttgart hay Birmingham dưới dạng cho mượn.

    Ông chuyển đến Krylia Sovetov Samara vào tháng giêng năm 2012 và kể từ đó đã đi qua các CLB như BATE Borisov, Konyaspor và Gençlerbirlii.

    Ở tuổi 35, Alexander Hleb hiện đang thi đấu cho BATE Borisov ở Belarus. Cựu danh thủ Arsenal không dưới một lần tỏ ra hối tiếc về quyết định chia tay Pháo thủ của mình năm xưa. Nhưng cũng phải nói đến vận đen từ những chấn thương đã ngăn tiền về từng rất tiềm năng này trở nên tiến bộ và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu châu Âu.

    Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 00:35 20/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...