1. Chính sách chuyển nhượng
Khác với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong những mùa giải gần đây, Arsenal luôn tiếp cận thị trường chuyển nhượng một cách chậm chạp và hết sức dè dặt. Việc không dứt khoát, cùng với tính hay "kì kèo" trong chiêu mộ cầu thủ đã khiến cho Arsenal lần lượt mất đi những "con mồi" vào tay đối thủ của mình.
Dù trong ba mùa giải gần đây, có vẻ như Pháo thủ đã chịu chi hơn khi mang về những Mesut Oezil, Alexis Sanchez hay mới nhất là Granit Xhaka, nhưng so với những ông lớn khác tại Anh thì số tiền bỏ ra mua sắm của Arsenal thật sự nhỏ bé.
2. Lối chơi thiếu đột biến
Dưới thời đại của ngài Arsene Wenger, Arsenal luôn trung thành với lối chơi tấn công ban bật đẹp mắt. Họ là đội bóng sở hữu số bàn thắng nhiều thứ hai sau MU trong kỷ nguyên Priemier League( 1304 với 1494). Tuy nhiên, cũng vì quá trung thành với lối chơi này mà Arsenal ngày càng dễ dàng bị các đối thủ bắt bài và tìm được cách chế ngự.
3. Vấn đề chiều sâu đội hình
Sự phụ thuộc vào một vài cá nhân là điểm yếu dễ nhận thấy của Arsenal. Bằng chứng là bộ đôi Sanchez và Giroud đã đóng góp tới 29 trong tổng số 72 bàn thắng của Arsenal trong mùa giải 2015-2016, trong khi Oezil trở thành cầu thủ chủ chốt của đội bóng với 5 bàn thắng và 19 pha kiến tạo. Và khi những Oezil, Sanchez hay Giroud rơi vào trạng thái bị quá tải, Arsenal thường xuyên nhận những kết quả không tốt thậm chí trước các đối thủ dưới cơ.
4. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ông lớn
Núi tiền khổng lồ của các ông chủ giàu có đã tạo điều kiện cho các CLB như Man United, Man City, Chelsea hay thậm chí là Tottenham có thể tự do tung hoành trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt những hảo thủ đã được các đội bóng này đưa về với giá ngất ngưởng. Sức mạnh đồng tiền cũng khiến những đội bóng này có trong tay các HLV tài năng, và cuộc đua đến chức vô địch Premier League chắc chắn sẽ ngày càng khốc liệt hơn.
5. Arsene Wenger chưa thật sự cao tay
Vài mùa giải gần đây, đã có những thời điểm Arsenal cầm cờ trong tay, nhưng họ lại để vuột mất cơ hội một cách đáng tiếc. Bằng chứng là ngay tại mùa giải vừa qua, khi hàng loạt ông lớn lần lượt hụt hơi trong cuộc đua vô địch, thì Ngài Giáo sư lại không thể bám đuổi hiện tượng Leicester City và đành ngậm ngùi về nhì trong cuộc đua Premier League. Có vẻ như Arsene Wenger chưa đủ độ quái để có thể hạ knock-out đối thủ trong những thời khắc quyết định của mùa giải.
(Bạn đọc: Nguyễn Hữu Mạnh)