MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • 5 kịch bản điên rồ ngày Cá tháng tư: MU vô địch Champions League, Real lật đổ Barca

    06:50 Thứ hai 01/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hôm nay là ngày chúng ta có thể tạo ra trò đùa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mà chẳng cần quá bận tâm đến việc liệu có ai tin hay không. Và bóng đá cũng không phải ngoại lệ...

    1. Real Madrid vô địch La Liga 2018/19

    Trên lý thuyết, điều này vẫn có thể xảy ra bởi khoảng cách giữa hai đội đang là 15 điểm (55 so với 69), trong khi giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha vẫn còn đến 9 vòng đấu. Đó là chưa kể Real Madrid vẫn chơi ít hơn gã khổng lồ xứ Catalan, Barcelona một trận. 

    5 kịch bản điên rồ ngày Cá tháng tư: MU vô địch Champions League, Real lật đổ Barca - Bóng Đá

     Real Madrid đã lâu chưa vô địch Tây Ban Nha.

    Nếu đội chủ sân Bernabeu toàn thắng 10 trận, trong khi Barca chỉ kiếm được 14 điểm trong 9 trận còn lại thì Real Madrid mới là đại diện đăng quang La Liga. Tất nhiên, chúng ta cũng cần loại trừ Atletico Madrid, những người cũng dâng chức vô địch cho Los Blancos nếu chỉ thắng 8 trận còn lại.

    2. Lionel Messi tạo ra 100 bàn mùa này

    Siêu sao người Argentina hiện sở hữu 41 bàn và 15 kiến tạo cho đến nay. Và một điều ước có thể thành hiện thực cho anh sẽ là con số 100 đáng nể. Mặc dù rất khó bởi đây đang là giai đoạn cuối mùa nhưng thực tế tỷ lệ thành công của Messi đang là 1.43...

    5 kịch bản điên rồ ngày Cá tháng tư: MU vô địch Champions League, Real lật đổ Barca - Bóng Đá

     Messi sẽ tiếp tục lấy mành lưới đối phương làm niềm vui?

    Nghĩa là nếu duy trì phong độ này cho đến trận chung kết Champions League (nếu có thể), Messi có thể tạo ra khoảng 22 bàn thắng nữa. Vì lẽ đó, chúng ta đang mong chờ trong ngày Cá tháng tư rằng tiền đạo sinh năm 1987 có thể chơi tốt hơn nữa và các mốc 100 bàn.

    3. Fulham trụ hạng thành công

    Đội chủ sân Craven Cottage đang là ông vua để thủng lưới tại Châu Âu (72 bàn), trong khi cũng kém đội xếp thứ 17 là Burnley 16 điểm và Premier League chỉ còn lại 6 vòng đấu. Như vậy, hy vọng Fulham có thể giành trọn 18 điểm trước các đối thủ, và Burnley toàn thua và kịch bản này sẽ xảy ra.

    5 kịch bản điên rồ ngày Cá tháng tư: MU vô địch Champions League, Real lật đổ Barca - Bóng Đá

    Có lẽ NHM Fulham sẽ phát điên nếu đội nhà trụ hạng thành công.Qua

    Ngoài ra, nếu Burnley chỉ kiếm được đúng 1 điểm trong phần còn lại của mùa giải, trong khi Fulham vẫn toàn thắng thì chúng ta cần tiếp tục hy vọng đội bóng của Scott Parker tạo ra nhiều bàn thắng cách biệt trước đối thủ và các thầy trò Sean Dyche phải xuống hạng vì thua kém chỉ số phụ!

    4. Fabio Quagliarella trở thành vua phá lưới ở tuổi 36

    Trên thực tế, lão tướng đang chơi cho Sampdoria vẫn đang dẫn đầu danh sách với 21 pha lập công, xếp trên siêu sao Cristiano Ronaldo, Duvan Zapata và Krzysztof Piatek (cùng 19 bàn). Dù vậy, việc Qualiarella vượt mặt tất cả vào tháng 5 có vẻ như là một câu chuyện thần tiên thực sự.

    5 kịch bản điên rồ ngày Cá tháng tư: MU vô địch Champions League, Real lật đổ Barca - Bóng Đá

     Quagliarella dường như đang hồi xuân.

    Tiền đạo người Italia chưa bao giờ có được những thành công lớn về mặt cá nhân trong sự nghiệp. Vì lẽ đó, chúng ta nên hy vọng rằng ngôi sao 36 tuổi sẽ hất cẳng huyền thoại Champions League của Juventus trong cuộc đua này và trở thành vua phá lưới già thứ hai lịch sử Serie A (sau Luca Toni 38 tuổi ở mùa 2014/15).

    5. Man Utd vô địch Champions League

    Đây rõ ràng là suy nghĩ điên rồ dành cho người hâm mộ Man Utd bởi phía trước họ sẽ là Barcelona ở vòng tứ kết. Và nếu có thể đánh bại gã khổng lồ xứ Catalan thì họ nhiều khả năng sẽ đụng Liverpool, đại diện chỉ phải gặp FC Porto ở một cặp đấu khác tương tự.

    5 kịch bản điên rồ ngày Cá tháng tư: MU vô địch Champions League, Real lật đổ Barca - Bóng Đá

     Man Utd sẽ đăng quang Champions League?

    Tuy nhiên, chẳng ai đánh thuế giấc mơ và biết đâu Ole Gunnar Solskjaer và các học trò sẽ làm nên điều kỳ diệu giống như họ từng khiến thủ đô Paris chìm vào bóng tối của sự đau khổ cách đây chưa lâu. Bóng đá rất nghiệt ngã và khó lường, và nếu muốn rõ điều này, bạn nên đi hỏi Cardiff City.Fu

    Vũ Quang Toản | 01:30 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...