MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • 5 điều có thể bạn bỏ lỡ ở lượt trận Nations League đêm qua: Wembley gặp sự cố

    13:44 Thứ hai 19/11/2018

    BongDa.com.vn Ngoài hai kết quả nghẹt thở trận Anh vs Croatia và Thụy Sĩ vs Bỉ, đêm qua cũng có không ít những điểm nhấn khác tại Nations League.

    Nước Áo và những lần đầu tiên

    Tuyển Áo có chuyến hành quân đến sân của Bắc Ireland đêm qua. Trong bối cảnh tiền đạo Marko Arnautovic ngồi dự bị, những ngôi sao mới đã xuất hiện và tỏa sáng.

    Phút 49, cầu thủ sinh năm 1997 Xaver Schlager tạo nên một siêu phẩm sút xa mở tỉ số trận đấu. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho ĐTQG.

    Chưa dừng lại ở đó, phút 90+3, Valentino Lazaro ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Áo. Tương tự Schlager, Lazaro cũng có pha lập công đầu tiên cho nước nhà.

    Tám năm cho lần thứ 2

    Bên cạnh 2 bàn thắng 'đầu tiên' của Schlager và Lazaro, trận đấu giữa Áo và Bắc Ireland còn chứng kiến pha lập công đặc biệt của Corry Evans.

    5 điều có thể bạn bỏ lỡ ở lượt trận Nations League đêm qua: Tám năm cho lần thứ 2 - Bóng Đá

     Khoảnh khắc Corry Evans ghi bàn thứ 2 sau 8 năm chờ đợi.

    Năm 2009, anh ra mắt ĐTQG và chỉ cần 4 trận để có bàn đầu tiên (2010). Thế nhưng, 8 năm trôi qua với thêm 45 trận đấu, bàn thắng thứ 2 vẫn trốn tránh Evans.

    Mọi chuyện cuối cùng đã được tiền vệ Blackburn Rovers giải tỏa bằng bàn thắng vào lưới tuyển Áo.

    Wembley gặp sự cố

    Trong trận đấu quan trọng giữa Anh và Croatia, thật bất ngờ khi SVĐ Wembley lại còn khá nhiều chỗ trống khi trận đấu bắt đầu.

    5 điều có thể bạn bỏ lỡ ở lượt trận Nations League đêm qua: Tám năm cho lần thứ 2 - Bóng Đá

     Khá nhiều chỗ trống vẫn còn khi 2 đội ra sân chào cờ.

    Theo Squawka đưa tin, nguyên do là đã có một số CĐV quá khích biểu tình trước cổng vào để bày tỏ sự phản đối với đội tuyển. Hệ quả, rất nhiều người có vé nhưng chưa thể vào sân. May thay, cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết để khoảnh khắc Harry Kane nâng tỉ số lên 2-0, Wembley như muốn nổ tung.

    San Marino - tận cùng của sự thất vọng

    Sau khi trở thành đội tuyển nắm giữ kỷ lục số trận liên tiếp không thắng (giờ đã lên con số 89), Marino tiếp tục lập thêm một 'thành tích' tệ hại.

    Đêm qua, họ có trận đấu cuối cùng tại UEFA Nations League. Không bất ngờ, San Marino để thua 0-2 trước Belarus. Như vậy, San Marino đã chính thức kết thúc giải đấu mà chẳng có lấy 1 bàn. Họ cũng là trường hợp duy nhất.

    Belarus thăng hạng

    5 điều có thể bạn bỏ lỡ ở lượt trận Nations League đêm qua: Tám năm cho lần thứ 2 - Bóng Đá

     Các cầu thủ Belarus ăn mừng bàn thắng thứ 2.

    Nếu San Marino nhận phải nỗi buồn to lớn thì đối thủ của họ, Belarus lại có được niềm hạnh phúc tột cùng. Đánh bại San Marino, họ chính thức thăng lên nhóm C ở giải đấu lần sau. Quan trọng hơn cả, Belarus đã nắm trong tay 1 trong 4 chiếc vé play-off ở nhóm D để giành quyền tham dự EURO 2020 (trường hợp họ thất bại ở vòng loại)

    Thành Đạt | 13:20 19/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...