MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 5 điểm nhấn vòng 20 V-League: Huỳnh Đức nổi cáu, HAGL lại thua đau ở phố biển

    15:54 Thứ hai 02/10/2017

    BongDa.com.vn) - Vòng 20 V-League chứng kiến cuộc bám đuổi hấp dẫn trên đỉnh bảng xếp hạng của FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC và Quảng Nam. Tuy có điểm trước TP.HCM nhưng HLV Huỳnh Đức vẫn nổi cáu trên sân Thống Nhất, trong khi đó HAGL tiếp tục thua đau trước Sanna Khánh Hòa tại phố biển Nha Trang.

    Ngôi đầu không đổi chủ

     - Bóng Đá

    FLC Thanh Hóa vẫn chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 20 V-League. 

    Ở trận đấu sớm vòng 20 dù FLC Thanh Hóa chỉ có 1 điểm trên sân nhà trước Hải Phòng FC. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cho các đội bóng phía sau như Quảng Nam, Sài Gòn FC và Hà Nội soán ngôi đầu của đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên đáng tiếc Sài Gòn FC gục ngã 0-2 trước SLNA ở thành Vinh. Trong khi đó Quảng Nam FC phải rất vất vả mới giành được 1 điểm trước Bình Dương. Việc chia điểm ngay tại Tam Kỳ khiến Quảng Nam FC lỡ ngôi đầu sau vòng 20. Niềm vui duy nhất chính là CLB bóng đá Hà Nội, họ có được 3 điểm trước đội bóng bét bảng Long An. Thế nhưng, sau 20 vòng đấu Hà Nội chỉ được 35 điểm, trong khi đó FLC Thanh Hóa vẫn giữ vị trí số 1 với 37 điểm.  

    Công Phượng “thông nòng”, HAGL vẫn thua đau tại phố biển

     - Bóng Đá

    Công Phượng và các đồng đội lại thua đau ở phố biển Nha Trang. 

    Hành quân đến phố biển Nha Trang, HAGL đang rất khát thắng sau 2 trận đấu liên tiếp trắng tay. Ở cuộc chạm trán với chủ nhà Sanna Khánh Hòa, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu cực kỳ ấn tượng, thậm chí Công Phượng còn ghi bàn giúp HAGL vươn lên dẫn 2-1 những phút đầu hiệp hai. Tuy nhiên, một ngày mà Lâm Pi Phông thi đấu quá ấn tượng với cú hat-trick để nhấn chìm HAGL ngay tại phố biển với tỉ số 2-4.

    Long An vẫn sa lầy nhóm cuối bảng

    Long An thi đấu khởi sắc sau hai vòng đấu gần đây khi họ có được 4 điểm với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên việc phải hành quân ra thủ đô làm khách trước một Hà Nội FC đang rất khát điểm sẽ là điều vô cùng khó khăn. Thực tế sau 90 phút trên sân Hàng Đẫy, Long An đã thua dễ với tỉ số 0-2. Như vậy sau 20 vòng đấu Long An vẫn đang ngụp lăn dưới đáy bảng xếp hạng với 9 điểm. 

    Có điểm ở Sài thành, Huỳnh Đức vẫn nổi cáu vì trọng tài

    SHB Đà Nẵng đang có phong độ không tốt ở những vòng đấu gần đây, thực tế vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng xem như cuộc đua đến ngôi vương của đội bóng sông Hàn xem như đã kết thúc. Ở Cup QG, SHB Đà Nẵng cũng thất thủ 1-3 ngay trên sân nhà Hòa Xuân trước Bình Dương tại bán kết. Vậy nên làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM, thầy trò HLV Huỳnh Đức mong muốn giành chiến thắng để cũng cố lại niềm tin. Tuy nhiên kết thúc trên sân Thống Nhất SHB Đà Nẵng chỉ có được 1 điểm với trận hòa (1-1).

     - Bóng Đá

    Huỳnh Đức không hài lòng về những gì tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên sân Thống Nhất. 

    Điểm nóng của trận đấu chính là các pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết đến từ cầu thủ 2 đội, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất bức xúc khi các học trò của mình liên tục bị các pha phạm lỗi từ phía sau khá nguy hiểm đến từ hậu vệ CLB TP.HCM: "Tôi không hiểu trọng tài khá khó khăn với đội chúng tôi, các cầu thủ số 15 và 19 của đội bạn liên tục đá từ phía sau với các cầu thủ của chúng tôi nhưng trọng tài đã không cho họ thẻ nào, các cầu thủ của chúng tôi đã rất ức chế nếu như tôi không kiềm chế họ chắc chắn trận đấu sẽ bị phá vỡ," Huỳnh Đức chia sẻ trong phòng họp báo.

    HLV Minh Phương muốn Long An chơi đẹp ở V-League

     - Bóng Đá

    Minh Phương lên tiếng mong muốn Long An chơi đẹp ở V-League dù đội bóng phải xuống hạng. 

    Dù trắng tay rời Hàng Đẫy với thất bại 0-2 trước Hà Nội FC, HLV Nguyễn Minh Phương khẳng định dù phải xuống chơi hạng nhất Long An cũng phải đá đẹp: “Như các bạn đã biết, đội hình của chúng tôi chỉ còn 15 cầu thủ. Người chấn thương, người dính thẻ phạt. Thực sự hôm nay các anh em cũng đã chiến đấu hết mình. Những bàn thua đến từ những lỗi cơ bản và tôi chấp nhận điều đó, Hà Nội là một đội bóng mạnh nhưng tôi không nghĩ thất bại lại cách biệt như vậy. Dù chúng tôi có xuống hạng nhưng chúng tôi vẫn phải chiến đấu hết mình và để lại một hình ảnh đẹp. Thực sự tôi cũng muốn gây dựng lối chơi rõ ràng cho đội bóng nhưng đội hình hiện tại vừa yếu lại vừa thiếu nên rất khó khăn.”

      

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 14:00 02/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...