MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • 5 điểm nhấn vòng 13 V-League: Thất vọng HAGL; TP.HCM vô địch lượt đi

    08:00 Thứ hai 17/06/2019

    BongDa.com.vn Lượt đi V-League 2019 đã khép lại với 7 cặp đấu hấp dẫn và kịch tính. Hãy cùng BongDa.com.vn nhìn lại 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất ở vòng 13.

    1. HAGL thua trắng SLNA tại thành Vinh

    Sau 4 trận bất bại từ khi tướng mới Lee Tae-hoon lên nắm quyền, HAGL đang dần trở lại hành trình khó khăn khi ở 3 trận gần nhất, họ hòa 2 và thua 1. Vì thế, đội bóng phố Núi tỏ ra quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng trong chuyến làm khách tại thành Vinh vòng 13 V-League 2019.

    Dù tung ra sân với đội hình được coi là mạnh nhất, nhưng trong một ngày hàng công chơi thiếu hiệu quả và hàng phủ thi đấu mất tập trung, HAGL đã trả giá bằng 3 bàn thua trước SLNA.

    Nhận trận thua thứ 6 sau 13 vòng đấu, HAGL rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 15 điểm. Nếu không cải thiện phong độ, đội bóng phố Núi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn lượt về.

    5 điểm nhấn vòng 13 V-League: Thất vọng HAGL; TP.HCM vô địch lượt đi - Bóng Đá

     HAGL nhận trận thua thứ 6 tại V-League 2019.

    2. TP.HCM chính thức vô địch lượt đi

    Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước trước khi trận đấu diễn ra, CLB TP.HCM và Thanh Hóa đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn với những tình huống "ăn miếng trả miếng" về khung thành lẫn nhau. Tuy nhiên, trong một ngày chân sút hai đội tỏ ra vô duyên, họ đã cầm chân nhau tỉ số 0-0.

    Không thể đánh bại Thanh Hóa, nhưng một điểm ở trận này cũng khiến HLV Chung Hae Soung cảm thấy hài lòng vì họ vẫn giữ được vị trí đầu bảng khi lượt đi khép lại. Đây là động lực to lớn đối với CLB TP.HCM trong giai đoạn lượt về.

    3. Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi TP.HCM

    Với việc đội bóng thành phố mang tên Bác không có được kết quả tốt ở hai lượt trận gần đây, Hà Nội FC đã tận dụng cơ hội này để rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng xuống còn 2 điểm so với đoàn quân HLV Chung Hae Soung.

    Khép lại lượt đi V-League 2019, khoảng cách giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC chỉ còn lại 2 điểm. Đây không phải là điểm số an toàn cho thầy trò HLV Chung Hae Soung, thế nên họ phải chắt chiu cơ hội hơn nữa nếu muốn nghĩ về chức vô địch mùa giải năm nay.

    4. SLNA đã biết mùi chiến thắng

    Sau 6 chuỗi trận chỉ biết hòa và thua thì cuối cùng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đã tìm được niềm vui chiến thắng trong cuộc tiếp đón HAGL tại vòng 13.

    Với 3 bàn thắng của Tuấn Tài, Olaha và Quang Tình, SLNA đã đánh bại HAGL với tỉ số 3-0. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng khi lượt đi khép lại.

    5 điểm nhấn vòng 13 V-League: Thất vọng HAGL; TP.HCM vô địch lượt đi - Bóng Đá

     SLNA đã biết thắng sau 6 trận chỉ biết hòa và thua.

    5. Khánh Hòa và Quảng Nam lâm nguy

    Lượt đi V-League 2019 khép lại với những không ít bất ngờ khi hai đội bóng được đánh giá rất cao trước khi mùa giải mới khởi tranh đó là Khánh Hòa và Quảng Nam đang xếp hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

    Khoảng cách của hai đội này so với đội xếp thứ 12 là Hải Phòng lần lượt là 6 và 4 điểm. Vì thế, họ đang lâm nguy thật sự khi trong lịch sử V-League, đội nào xếp cuối bảng lượt đi thì sẽ khó thoát được "cửa tử".

    Tịnh Đế | 07:40 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...