MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • 5 điểm nhấn vòng 13 V-League 2018: Công Phượng tái hiện siêu phẩm 4 năm trước

    08:43 Thứ năm 14/06/2018

    BongDa.com.vn Dù đã hai lần vươn lên dẫn trước do công của Công Phượng và Minh Vương, nhưng HAGL đã để ĐKVĐ Quảng Nam ngược dòng đánh bại 3-2 ngay trên sân Pleiku.

    1. Công Phượng lập “siêu phẩm”, HAGL vẫn thua ngược

    Dù Công Phượng và đồng đội đã tạo ra lợi thế khi hai lần vươn lên dẫn trước ĐKVĐ Quảng Nam, nhưng HAGL đã không giữ được thành quả này khi để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ngược dòng thắng lại 3-2.

    Đáng chú ý trong bàn mở tỉ số HAGL, Công Phượng đã tái hiện lại pha solo đẳng cấp trước để “xé lưới” U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á vào năm 2014. Đây chắc chắn là bàn thắng sẽ được bầu chọn đẹp nhất vòng 13 V-League.

     - Bóng Đá

     Công Phượng đã có 2 siêu phẩm ở V-League 2018.

    2. Hà Nội gần hơn với chức vô địch

    Những tưởng Than Quảng Ninh sẽ cản bước được bước tiến dũng mãnh của Hà Nội FC tại trận cuối lượt đi để giúp V-League hấp dẫn hơn. Nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã bất lực trước sức mạnh vượt trội từ thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

    Dù Than Quảng Ninh đã vươn lên dẫn trước do công Vinicius ở phút thứ 8, nhưng lần lượt Văn Quyết, Oseni và cú đúp của Hoàng Vũ Samson đã giúp Hà Nội FC thắng ngược 4-1, qua đó giúp họ vững chắc trên ngôi đầu với 35 điểm, hơn đội bóng thứ nhì đến 11 điểm.

     - Bóng Đá

     Than Quảng Ninh cũng không thể cản bước Hà Nội FC.

    3. Samson đánh dấu sự trở lại

    Trong chiến thắng của Hà Nội trước Than Quảng Ninh, Samson đã đánh dấu sự trở lại hoàn hảo ở V-League với cú đúp ở phút 68 và 90, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại đấu trường cao nhất Việt Nam lên con số 141 bàn, bỏ rất xa người đứng phía sau là Công Vinh và Đỗ Merlo.

    4. Trọng tài lại “dính phốt”

    Ở trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng, khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về phía chủ nhà thì trong một pha đá phạt của đội khách, Đỗ Merlo đã băng xuống hợp lệ và dứt điểm tung lưới Bửu Ngọc.

    Tuy nhiên trọng tài chính Lê Xuân Vũ đã căng cờ bắt việt vị và không công nhận bàn thắng cho Merlo, điều này đã khiến SHB Đà Nẵng nhận trận thua oan ức. Rất có thể với lỗi nhận định này, trợ lý trọng tài Xuân Vũ sẽ nhận án treo giờ từ ban trọng tài VFF.

    5. Nhóm cuối níu chân nhau

    2 trong số đội cuối bảng là Nam Định và SLNA đều giành được chiến thắng ở trận cuối lượt đi, điều này khiến cho cuộc đua trụ hạng đang diễn ra rất quyết liệt.

    Bởi khoảng cách giữa SLNA, Sài Gòn FC và Nam Định lần lượt chỉ là 1 điểm. Vì vậy mọi chuyện chỉ được ngã ngủ ở 13 vòng đấu còn lại.

    Viết Định | 07:10 14/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...