MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • 5 điểm nhấn Dortmund 3-0 Monaco: Nghịch lý Á quân World Cup; Monaco chỉ còn là cái tên

    11:06 Thứ năm 04/10/2018

    BongDa.com.vn Dortmund đã có chiến thắng thuyết phục trước Monaco. Cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

    Cơn ác mộng được Witsel giải quyết

    Dortmund những năm gần đây luôn được biết đến là đội bóng thiên về tấn công. Nhưng ở chiều ngược lại, họ phòng ngự không thật sự tốt, đặc biệt là thiếu hẳn một tiền vệ trụ. Hệ quả, Dortmund thường xuyên rơi vào cảnh công làm thủ phá và nhận phải những kết quả không như mong đợi.

    5 điểm nhấn Dortmund 3-0 Monaco: Nghịch lý Á quân World Cup; Monaco chỉ còn là cái tên - Bóng Đá

     Witsel giải quyết triệt để những vấn đề nan giải của Dortmund những năm qua.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giả quyết bởi cái tên Axel Witsel, tiền vệ trụ của đội tuyển Hạng Ba thế giới. Có Witsel, tuyến giữa Dortmund trở nên chắc chắn, hàng phòng ngự cũng được hỗ trợ tích cực. Đêm qua, một mình Witsel cân cả hàng tiền vệ Monaco với tỉ lệ tranh chấp bóng thành công 100% (9/9), anh cũng chuyền bóng rất tốt với tỉ lệ 94%.

    Witsel chính là sự thay đổi mạnh mẽ nhất của Dortmund năm nay giúp họ đang bất bại cả 9 trận đầu mùa.

    Chiếc băng thần kỳ

    Nếu Witsel cải thiện khả năng phòng ngự cho Dortmund thì phía trên, tân thủ quân Marco Reus đang phát huy tối đa thế mạnh tấn công của CLB. Đêm qua, anh đóng góp 1 bàn, 1 kiến tạo. Không ai khác, chính Reus là cầu thủ xuất sắc nhất của Dortmund kể từ đầu mùa. Anh đá chính cả 9 trận, ghi tổng cộng 6 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo, một tỉ lệ khủng khiếp.

    5 điểm nhấn Dortmund 3-0 Monaco: Nghịch lý Á quân World Cup; Monaco chỉ còn là cái tên - Bóng Đá

     Reus đang cực kỳ thăng hòa trong mùa giải 2018/19.

    Dường như chiếc băng thủ quân đang đẩy sức mạnh của Reus lên mức cao nhất. Không chỉ đá tốt, anh còn sẵn sàng lao vào tranh chấp và tham gia hỗ trợ phòng ngự dù mối nguy chấn thương luôn dai dẳng phía sau. Hy vọng, 2018/19 sẽ là mùa giải tuyệt vời nhất của Reus trong sự nghiệp.

    Monaco chỉ còn là cái tên

    Tuy phủ phàng nhưng đây chính là hiện thực của đội bóng Công quốc vào lúc này. Chẳng ai còn nhận ra đội bóng từng vào đến bán kết Champions League và vô địch Ligue 1 2016/17. Giờ đây, Monaco đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ ở giải quốc nội và trắng tay hoàn toàn sau 2 trận tại Champions League.

    Đáng buồn hơn, kể từ đầu mùa, thất bại là màu chủ đạo của Monaco, họ thua đến 6 trong 10 trận trên mọi đấu trường. Đêm qua là thất bại thứ 3 liên tiếp của Monaco và cũng là trận thứ 3 liên tiếp họ không thể ghi bàn. Việc bán ngôi sao không chút do dự đã khiến đội bóng Công quốc tự hủy hoại chính mình.

    Nghịch lý Á quân World Cup

    Trở về từ World Cup với tư cách Á quân, thế nhưng đêm qua mới là lần đầu tiên Danijel Subasic được ra sân. Thậm chí, anh chỉ có cơ hội khi Diego Benaglio bị chấn thương. Đáng buồn thay, chỉ trong 45 phút hiệp hai, Subasic đã phải nhận liên tiếp 3 bàn thua sau màn trình diễn tệ hại.

    5 điểm nhấn Dortmund 3-0 Monaco: Nghịch lý Á quân World Cup; Monaco chỉ còn là cái tên - Bóng Đá

     Subasic bị Alcacer vượt qua trong bàn thua thứ 2.

    Không chỉ, Subasic, một số cầu thủ khác của Croatia cũng đang có khởi đầu mùa giải không tốt. Chủ nhân 'The Best' Luka Modric đang thi đấu khá phập phù trong màu áo Real. Trong khi đó, Dejan Lovren đang phải vật lộn để tìm kiếm một vị trí chính thức trong đội hình Liverpool. Có cảm giác như những cầu thủ này vẫn đang ngủ quên sau chiến tích vang dội trên đất Nga.

    Bảng A gần như định đoạt

    Atletico Madrid, Dortmund, Monaco là 3 đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho 2 chiếc vé đi tiếp ở bảng A. Tuy nhiên, với việc Monaco đang có phong độ tồi tệ, thất bại cả 2 trận đối đầu trực tiếp với Atletico và Dortmund, bảng đấu gần như đã định đoạt. Rất khó để Monaco có thể gượng dậy trong 4 trận còn lại. Nếu muốn tạo nên phép màu, đại diện Ligue 1 cần giành 10 trên tổng số 12 điểm.

    Thành Đạt | 10:45 04/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...