MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • 5 cựu cầu thủ Barca vẫn còn chơi bóng mà bạn không ngờ tới

    10:17 Thứ bảy 01/09/2018

    BongDa.com.vn Hai người ở lại châu Âu, 2 người sang châu Á và cái tên còn lại đang tung hoành tại MLS.

    David Villa (New York City)

    Villa là một trong những chân sút hàng đầu tại La Liga. Tổng cộng anh đã ghi được 141 bàn thắng ở giải đấu. Trong đó có 33 bàn cho Barcelona trong 3 mùa giải.

    Tại Camp Nou, Villa đã giành được tất cả những danh hiệu cao quý như La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. Sau khi chia tay Gã khổng lồ xứ Catalunya, anh gia nhập Atletico Madrid năm 2013.

    5 cựu cầu thủ Barca vẫn còn chơi bóng mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     David Villa trong màu áo New York City.

    Một năm sau, Villa sang Mỹ khoác áo New York City và đang là chân sút hàng đầu tại giải đấu MLS. Mùa này, anh đã có 9 bàn sau 14 lần ra sân.

    Andriano (Besiktas)

    Cầu thủ Brazil khoác áo Barcelona trong giai đoạn 2010-2016. Anh đảm nhiệm vai trò dự bị đa năng cho Barca khi từng thi đấu ở 7 vị trí khác nhau trên hàng tiền vệ và hậu vệ. Tổng cộng, Adriano đã ra sân 189 lần trên mọi đấu trường cho Barcelona. Anh có cho mình bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 4 La Liga, 2 Champions League và nhiều chiếc cúp khác.

    5 cựu cầu thủ Barca vẫn còn chơi bóng mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     

    Năm 2016, Andriano được bán cho Besiktas và hiện anh vẫn đang gắn bó với CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Mới nhất, anh cùng Besiktas vượt qua vòng play-off để ghi tên vào vòng bảng chính thức Europa League.

    Alexander Hleb (BATE Borisov)

    Cầu thủ Belarus là một trong những bản hợp đồng tệ nhất mà Barcelona từng thực hiện. Tỏa sáng trong màu áo Arsenal, anh gia nhập Barca năm 2008 nhưng chỉ có 19 lần xuất hiện tại La Liga trong 4 năm thi đấu tại Camp Nou.

    5 cựu cầu thủ Barca vẫn còn chơi bóng mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     

    Sau khi thất bại tại Barca, Hleb gia nhập CLB nước Nga Krylia Sovetov và cũng 'mất tích' kể từ đây. Cái tên Hleb bất ngờ trở lại sau khi anh ghi bàn cho BATE Borisov trong trận đấu play-off Champions League với PSV. Dù vậy, bấy nhiêu là không đủ để Hleb có mặt ở vòng bảng.

    Samuel Eto'o (Qatar SC)

    Eto'o bắt đầu thi đấu cho Barca năm 2004. Anh là một trong những chân sút hàng đầu của CLB với 130 bàn thắng qua đó giành 3 La Liga, 2 Champions League. Năm 2009, Eto'o gia nhập Inter rồi sau đó là Chelsea.

    5 cựu cầu thủ Barca vẫn còn chơi bóng mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     

    Chia tay Chelsea, tiền đạo Cameroon thi đấu cho các CLB nổi tiếng khác của châu Âu như Sampdoria, Everton nhưng không gặt hái được thành công. Phải đến khi chuyển sang CLB Thổ Nhĩ Kỳ Antalyaspor, người ta mới thấy lại phần nào hình ảnh của một Báo đen đáng sợ. Anh ghi 44 bàn trong 77 trận thậm chí còn có 1 tháng làm HLV tạm quyền.

    Mùa 2017/18, Eto'o chia tay Antalyaspor và gia nhập đội bóng khác của TNK là Konyaspor nhưng chỉ được 1 mùa.

    Ở tuổi 37, anh tiếp tục sự nghiệp của mình ở châu Á khi gia nhập Qatar SC.

    Xavi Hernandez (Al-Saad)

    Sản phẩm trứ danh của La Masia, huyền thoại, biểu tượng của Barcelona, ở tuổi 38, Xavi Hernandez vẫn đang thi đấu tại châu Á.

    5 cựu cầu thủ Barca vẫn còn chơi bóng mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     

    Xavi đã có 17 năm khoác áo Barca với 767 lần ra sân giành 4 chức vô địch Champions League và là nhân tố chủ chốt trong thời kỳ hoàng kim của Barcelona.

    Anh chia tay CLB năm 35 tuổi và gia nhập CLB Qatar, Al-Saad.

    Thành Đạt
    Chia sẻ

    Loading...