MỚI NHẤT :
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • 5 chữ ký tệ nhất của Manchester United kỉ nguyên hậu Sir Alex Ferguson (P1)

    10:11 Chủ nhật 07/07/2019

    BongDa.com.vn Manchester United đã chi rất nhiều từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa một lần có thể trở lại với ngôi vương tại nước Anh.

    Mùa giải vừa qua là một mùa giải đáng thất vọng với những cổ động viên Manchester United và cả đội bóng. Nửa đỏ thành Manchester khi họ kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém những nhà vô địch Manchester City 32 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ phải tham dự Europa League trong mùa giải tới.

    Lần gần nhất mà Manchester United bước lên đỉnh Premier League đã cách đây 6 năm, đó cũng là mùa giải cuối cùng mà vị HLV huyền thoại, Sir Alex Ferguson còn tại vị. Sau ông, hàng loạt những cái tên đình đám như David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và hiện nay là Ole Gunnar Solskjaer đều chưa thể giúp Quỷ đỏ tìm lại ánh hào quang năm xưa.

    Five of Manchester United’s most disastrous signings of the post Ferguson era - Bóng Đá

     Từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU đã đánh mất vị thế nhà vua nước Anh của mình.

    Đội bóng thuộc quyền sở hữu của nhà Glazer đã chi rất nhiều để đưa về những tân binh với mục đích không gì khác ngoài việc phục hưng đế chế Quỷ đỏ. Tuy nhiên, chưa cái tên nào có màn trình diễn thật sự xứng đáng với kì vọng của người hâm mộ. Dưới đây là 5 cầu thủ được Manchester United đem về thời hậu Sir Alex gây thất vọng nhất.

    1. Angel Di Maria

    Mức giá: 59.7 triệu bảng từ CLB Real Madrid, 26/08/2014

    Sau khi David Moyes phải sớm khăn gói ra đi, HLV Louis Van Gaal đã tới và mang theo nhiều kì vọng sau kì World Cup 2014 thành công với ĐT Hà Lan. Để giúp ông thầy người Hà Lan có thể đưa MU trở lại thời kì đỉnh cao, các ông chủ của đội bóng đã chi ra rất nhiều tiền để mang về những tân binh chất lượng. Trong đó đặc biệt phải kể tới cầu thủ người Argentina, Angel Di Maria.

    Tài năng và kinh nghiệm của tiền vệ người Argentina là không phải bàn cãi. Anh ngay lập tức trở thành cái tên mới tiếp quản chiếc áo số 7 huyền thoại mà những Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo từng sở hữu.

    Tuy nhiên, cổ động viên Quỷ đỏ đã phải thất vọng với những gì mà cựu tiền vệ Real Madrid đã làm. Anh không chứng tỏ đươc nhiều trên sân bóng khi chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 27 trận tại Premier League mùa giải 2014/15. Đặc biệt, kết thúc mùa giải, tiền vệ sinh năm 1988 còn thể hiện cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp khi trở về quê nhà và cắt đứt liên lạc với MU để được ra đi. Anh chuyển tới CLB Paris Saint-Germain vào mùa giải 2015/16 với mức giá 44 triệu bảng.

    Five of Manchester United’s most disastrous signings of the post Ferguson era - Bóng Đá

     Angel Di Maria.

    2. Memphis Depay

    Mức giá: 31 triệu bảng từ CLB PSV Eindhoven, 12/06/2015

    Thêm một cái tên được Manchester United đem về dưới thời HLV Louis Van Gaal. Sau Di Maria, chính Memphis Depay là chủ nhân tiếp theo của chiếc áo số 7 tại Manchester United.

    Tuy nhiên, cũng giống với tiền vệ người Argentina, những gì Depay thể hiện tại Nhà hát của những giấc mơ là hết sức thất vọng. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan thậm chí còn bị loại khỏi đội hình chính của MU bởi vị HLV đồng hương. Anh cũng không thể tìm được chỗ đứng khi HLV Jose Mourinho về tiếp quản đội bóng.

    Trong 18 tháng khoác áo nửa đỏ thành Manchester, cầu thủ người Hà Lan chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng. Anh chuyển tới Lyon vào năm 2017 với mức giá 16 triệu Euro.

    Five of Manchester United’s most disastrous signings of the post Ferguson era - Bóng Đá

     Memphis Depay.

    Quốc Anh | 09:42 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...