MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • 5 cầu thủ từng khoác áo cả Liverpool và Chelsea

    17:04 Thứ sáu 16/09/2016 | 4

    BongDa.com.vn Những ngôi sao này từng tham dự các trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool trong màu áo của cả hai đội.

    Daniel Sturridge

    5-cau-thu-chelsea-liverpo

     

    Trước khi gây dựng chỗ đứng tại Liverpool, Daniel Sturridge đã có thời gian ngắn khoác áo Chelsea. Anh gia nhập CLB thành London năm 2009 nhưng bị đem cho mượn ở Bolton Wanderers nửa sau mùa giải 2010/11. Anh lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ ở đội bóng mới, sau khi trở về Chelsea, Sturridge quyết định đầu quân cho Liverpool năm 2013.

    Tiền đạo người Anh đã dính rất nhiều chấn thương trong giai đoạn ở Chelsea, những điều này lặp lại tương tự tại Liverpool. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mình, Sturridge đã có những danh hiệu lớn như Champions League hay Cúp FA trong giai đoạn khoác áo Chelsea. Màn trình diễn tốt nhất khi chuyển đến Liverpool của anh là ghi được 24 bàn trong mùa giải 2013/14.

    Boudewijn Zenden

    5-cau-thu-chelsea-liverpo

     

    Zenden được HLV Claudio Ranieri mang về năm 2001 và đóng vai trò quan trọng ngay sau đó với 57 lần ra sân trong hai mùa giải. Nhưng những vấn đề thể lực đã khiến anh bật bãi khỏi Chelsea và được cho mượn tại Middlesbrough trong mùa giải 2003/04. Gây ấn tượng mạnh tại Middlesbrough, anh trở lại Chelsea rồi tiếp tục cập bến Liverpool năm 2005.

    Cầu thủ có biệt danh ‘Bolo’ đã có 46 lần ra sân cho The Kop nhưng gánh chịu một loạt chấn thương khiến anh không thể góp mặt trong trận chung kết Cúp FA với West Ham, lần đó Liverpool đã giành chiến thắng. Anh cũng là một trong những thành viên Liverpool tham dự trận chung kết Champions League với AC Milan, tuy nhiên Zenden không được thi đấu mà chỉ ngồi nhìn các đồng đội lập nên kỳ tích. Tháng 7 năm 2007, Zenden rời Liverpool và chuyển đến Marseille với một bản hợp đồng 2 năm.

    Fernando Torres

    5-cau-thu-chelsea-liverpo

     

    Năm 2007, Torres đến Liverpool từ Atletico Madrid với giá 20,2 triệu bảng. Anh đã trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu với 81 bàn thắng sau 142 trận cho The Kop. Ngay trong mùa giải đầu tiên, Torres đã phá kỷ lục số lượng bàn thắng ghi được bởi một cầu thủ nước ngoài, danh hiệu này trước đó thuộc về Ruud van Nistelrooy của Manchester United.

    Sau khi không thể tìm được danh hiệu Ngoại hạng Anh nào cùng Liverpool, Torres đã quyết định chuyển đến Chelsea với bản hợp đồng kỷ lục lên đến 50 triệu bảng năm 2011. Cùng The Blues, Torres đã có thêm chức vô địch Champions League, Europa League, Cúp FA và ghi được 45 bàn sau 172 lần ra sân.

    Glen Johnson

    5-cau-thu-chelsea-liverpo

     

    Hậu vệ người Anh chuyển đến Chelsea từ West Ham năm 2003 với giá 6 triệu bảng. Nhưng Johnson chỉ là lựa chọn thứ hai sau Paulo Ferreira và không thể có cơ hội tỏa sáng tại đội bóng thành London. Cuối cùng, anh quyết định đầu quân cho Postmouth năm 2007.

    Johnson có mùa giải đáng nhớ với Pompey và được Liverpool để mắt đến. Anh chính thức gia nhập sân Anfield vào năm 2009 với giá 17,5 triệu bảng và trở thành sự lựa chọn đáng tin bên hanh lang cánh phải. Sau 5 mùa giải gắn bó, anh quyết định chuyển đến Stoke City.

    Nicolas Anelka

    5-cau-thu-chelsea-liverpo

     

    Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, tiền đạo người Pháp đã thi đấu cho hơn 10 CLB, trong đó có Paris Saint-Germain, Arsenal và Real Madrid. Năm 2008, anh quyết định rời Bolton và gia nhập Chelsea và trở thành đối tác tuyệt vời với Didier Drogba trên hàng công The Blues.

    Nhiều năm trước đó, Anelka đã thể hiện tài năng tuyệt vời trong thời gian ngắn ngủi ở Liverpool. Anh ghi được 5 bàn thắng trong mùa giải 2001/02 dù có rất ít cơ hội ra sân. Liverpool từng có cơ hội gắn bó dài lâu với Anelka nhưng Gerard Houllier đã quyết định chọn El Hadji Diouf.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 16:40 16/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...