Ainsley Maitland-Niles (Arsenal)
Pháo thủ đã tạo ra màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục ở vòng 6 Premier League trước Aston Villa. Góp phần tạo thêm sự nghẹt thở trong kịch bản trên là hậu vệ phải Maitland-Niles. Anh nhận 2 thẻ vàng trong hiệp một và bị đuổi khỏi sân đẩy đội nhà vào thế vừa bị dẫn vừa chơi thiếu người. Rất may, Pháo thủ đã xuất sắc giành chiến thắng 3-2 với 2 bàn thắng trong 10 phút cuối.
Nói thêm Maitland-Niles, trước khi bị đuổi, anh chỉ đóng góp đúng 1 pha cắt bóng. Ở khoản tranh chấp và tắc bóng, cầu thủ sinh năm 1997 không một lần thành công. Thậm chí, anh còn một lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp một.
Tammy Abraham (Chelsea)
Chelsea đã nhận một thất bại đầy đáng tiếc trước Liverpool với tỉ số 'sát nút' 1-2 trên sân Stamford Bridge. Đó là trận đấu mà thậm chí họ kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm hơn gấp đôi đối thủ (13 so với 6) nhưng The Blues vẫn trắng tay.
Đáng chú ý, 'siêu nhân' ghi 7 bàn trong 3 trận trước đó ở Premier League, Tammy Abraham đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn. Anh đối mặt với Adrian trong tư thế trống trải, có thời gian 'ngắm nghía' nhưng lại không thể đánh bại thủ thành Liverpool. Nếu Abraham thành công ở tình huống đó, mọi chuyện có thể đã khác.
Ben Foster (Watford)
Trong một ngày mà Watford thua đến 8 bàn, các cầu thủ đảm nhận vai trò phòng ngự của họ đều chơi tệ. Và người tệ nhất là thủ môn Ben Foster. Không chỉ phải vào lưới nhặt bóng đến 8 lần, cựu cầu thủ Man United còn là người 'mang về' quả penalty cho Man City trong bàn thắng thứ hai.
Juan Mata (Man United)
Đêm Chủ Nhật vừa qua là một ngày 'ác mộng' của Man United tại London. Họ nhận thất bại 0-2 trước West Ham, đó là trận thua thứ 2 của Quỷ đỏ và rơi xuống hạng 8. Họ còn phải đón nhận chấn thương của tiền đạo Rashford trong bối cảnh Martial và Greenwood đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.
Thế nhưng, ngày tồi tệ trên hoàn toàn có thể được 'giảm nhẹ' nếu Juan Mata thành công ở phút 48. Trong tình huống Andreas Pereira đã căng ngang hoàn hảo, Mata đối mặt khung thành trống nhưng anh lại đệm bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1. Bên cạnh đó, tỉ lệ chuyền bóng của anh trong trận chỉ là 75%.
Tanguy Ndombele (Tottenham)
Man United đứng hạng 8, xếp ngay trên họ là Tottenham. Cả hai có cùng 8 điểm và cùng thất bại ở vòng 6 vừa qua. Quỷ đỏ thua West Ham còn Gà trống 'ngã ngựa' trước Leicester City.
Để chọn ra cái tên tệ nhất của Tottenham, đó sẽ là tân binh Tanguy Ndombele. Hãy điểm qua những thống kê tệ hại của tiền vệ người Pháp: chuyền bóng thành công 76%, tranh chấp thành công 8/20, chuyền dài thành công 2/6, để mất quyền kiểm soát 22 lần và bị vượt qua 3 lần. Chỉ 4 pha tắc bóng thành công không đủ Ndombele xóa tan những thống kê trên.