MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • 5 cầu thủ tệ nhất vòng 11 Premier League: 'Nhà vua' lạc lối

    10:25 Thứ ba 06/11/2018

    BongDa.com.vn Bên cạnh những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ như Aguero, Sterling, Martial, Morata, vòng 11 cũng chứng kiến không ít trường hợp gây thất vọng.

    Matthew Ryan (Brighton)

    Nhiệm vụ của thủ môn là cản phá các pha dứt điểm của đối thủ. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút trên sân Goodison Park, Ryan chẳng có lấy 1 tình huống như thế. Hệ quả, Everton tung ra 14 cú sút, 3 quả đi trúng đích và vào cả 3 dẫn đến trận thua 1-3 của Brighton. Ryan không khác gì một người vô hình trong trận đấu. Thậm chí ở bàn thua thứ 3, Ryan còn bị Richarlison biến thành 'trò hề' khi cầu thủ Brazil lừa bóng qua anh và dứt điểm vào lưới trống. Một ngày tệ hại của thủ môn người Australia.

    Roberto Pereyra (Watford)

    Tiền vệ người Argentina vẫn đang là ngôi sao sáng của Watford mùa giải này, góp công lớn vào vị trí thứ 8 trên BXH của CLB. Ở vòng 9 và 10, Pereyra đều ghi 1 bàn giúp Watford giành chiến thắng.

    5 cầu thủ tệ nhất vòng 11 Premier League: 'Nhà vua' lạc lối - Bóng Đá

     Pereyra có ngày thi đấu dưới sức trước Newcastle.

    Tuy nhiên, vòng 11 mới đây lại là câu chuyện khác. Trên sân St.James' Park, Pereyra đã có một trận đấu đáng quên. Ngoại trừ một pha dứt điểm trúng khung gỗ, anh chẳng làm được gì. Cầu thủ Argentina không có lấy 1 pha rê bóng và tạt bóng thành công. Đáng nói hơn, trong cả 11 pha tranh chấp với đối thủ, Pereyra đều thất bại. Một thống kê cực kỳ tệ hại của ngôi sao chủ lực Watford. Hậu quả đội của anh đã để thua 0-1.

    Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

    Sau trận hòa với Liverpool, Arsenal đã nhận được rất nhiều lời khen bởi lối chơi dũng cảm, dám đôi công thậm chí là lấn lướt The Kop. Dù vậy, vẫn có những cái tên của Pháo thủ đã thi đấu dưới sức, điển hình là 'Nhà vua' Aubameyang.

    5 cầu thủ tệ nhất vòng 11 Premier League: 'Nhà vua' lạc lối - Bóng Đá

     Aubameyang không đóng góp được nhiều cho Arsenal.

    Vừa vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Eden Hazard ở vòng 10, tiền đạo Gabon lại gây thất vọng trước Liverpool. Những phút trên sân, Aubameyang không có lấy 1 pha dứt điểm trúng đích, chuyền được 10 lần và chỉ thành công 5 trong số đó. Anh cũng yếu thế trong các pha tranh chấp khi thất bại 8/10 lần. Đặc biệt, Aubameyang đã để các cầu thủ Liverpool vượt qua đến 4 lần. Một ngày thi đấu đáng quên của 'Nhà vua'.

    Cedric Soares (Southampton)

    Trong một ngày Southampton để Man City chọc thủng lưới đến 6 lần, hàng phòng ngự của họ đơn giản là đã chơi quá tệ. Trong số đó, Cedric Soares là người gây thất vọng nhất.

    Được xem là chỗ dựa của các đồng đội ở hàng phòng ngự nhưng Soares lại trở thành gánh nặng. Cả trận, anh không có lấy 1 lần tắc bóng, tranh chấp thì thất bại hoàn toàn. Đỉnh điểm trong màn trình diễn tệ hại của hậu vệ BĐN là pha để Segio Aguero cướp bóng ngay ở vòng cấm dẫn đến bàn thua thứ tư.

    Juan Foyth (Tottenham)

    Trong lần đầu tiên được Mauricio Pochettino cho đá chính tại Premier League, trung vệ trẻ Argentina đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng NHM. Tiếc rằng, đó lại là ấn tượng xấu.

    5 cầu thủ tệ nhất vòng 11 Premier League: 'Nhà vua' lạc lối - Bóng Đá

     Foyth cần phải cải thiện rất nhiều về mặt kinh nghiệm.

    Foyth đã có hiệp một khá thành công trước Wolves. Tuy nhiên, hiệp hai là một thảm họa. Trung vệ 20 tuổi trực tiếp phạm lỗi giúp Wolves được hưởng 2 quả penalty và có 2 bàn thắng. May cho anh Gà trống đã bảo toàn tỉ số 3-2 trong những phút còn lại của trận đấu. Nhờ đó, thay vì chỉ trích, CĐV Tottenham thể hiện sự cảm thông với Foyth trên MXH.

    Thành Đạt | 10:00 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...