Cheikhou Kouyate (Crystal Palace)
Tiền vệ người Senegal tỏ ra lép vế hoàn toàn so với Moussa Sissoko và Victor Wanyama bên phía Tottenham. Cả trận, anh chỉ giành chiến thắng 2 trong 14 lần tranh chấp, chẳng có lấy 1 pha tắc bóng hay cắt bóng dù đóng vai trò một tiền vệ thu hồi bóng
Khả năng chuyền bóng của Kouyate cũng rất tệ với tỉ lệ thành công 65%. Anh cũng thử rê bóng 5 lần và thất bại cả 5.
Ander Herrera (Manchester United)
Phong độ không ổn định chính là lý do Ander Herrera từ lâu đã mất vị trí chính thức ở Man United. Sau hai trận thi đấu khá tốt trước Bournemouth và Juventus, cầu thủ TBN lại có màn trình diễn tồi tệ tại Etihad. Lối chơi cẩu thả, Herrera để mất bóng ít nhất 3 lần ở phần sân nhà và tạo ra cơ hội cho đối thủ.
Bên cạnh đó, Herrera cũng không đóng góp nhiều cho hàng công khi thiếu hẳn sự sáng tạo trong các đường chuyền.
Dales Stephens (Brighton)
Phút 34, khi tỉ số trận đấu giữa Cardiff và Brighton đang là 1-1, thế trận cân bằng thì Stephens lại gây họa cho đội khách với một pha vào bóng triệt hạ đối thủ.
Anh ngay lập tức bị đuổi khỏi sân để lại 10 người Brighton chống chọi trước Cardiff. Dù rất nỗ lực nhưng Brighton vẫn phải nhận bàn thua ở phút 90 và trắng tay rời sân.
Alvaro Morata (Chelsea)
Những bàn thắng liên tiếp ở các vòng gần đây giúp Morata nhận được nhiều tin tưởng. CĐV cũng hy vọng anh sẽ trở lại thời hoàng kim để gánh vác hàng công Chelsea cùng Hazard và Willian.
Tuy nhiên, mong ước đó của CĐV The Blues còn rất lâu mới thành hiện thực bởi Morata thiếu sự ổn định. Trận gặp Everton, cả trận Morata chỉ tung ra được 1 cú sút. Tranh chấp tệ hại với tỉ lệ thắng 33% (3/9). Anh chính là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea bị cầm hòa 0-0 tại Stamford Bridge.
Granit Xhaka (Arsenal)
Phút thứ 13, Xhaka có pha bỏ bóng bất cần để Ivan Cavaleiro cướp bóng và ghi bàn sau đó, đẩy Arsenal vào thế phải rượt đuổi tại Emirates. Phải đến phút 86, Pháo thủ mới gỡ hòa nhưng thời gian còn lại không đủ để họ vượt lên, chấp nhận để Tottenham bỏ xa 3 điểm.
Xhaka đã nỗ lực rất nhiều sau sai lầm. Dù vậy, 12 quả tạt bóng không một lần đi trúng đích của anh càng khiến CĐV thêm tức điên. Mới vòng 11, Xhaka còn được tung hô sau trận đấu xuất sắc với Liverpool, vậy mà...