1. Antonio Valencia
Cầu thủ 31 tuổi đã có một sự nghiệp thăng trầm ở sân Old Trafford. Nhưng không thể phủ nhận Manchester United luôn cần tuyển thủ người Ecuador. Ở mùa giải này, anh đã ra tổng cộng 23 lần. Anh chiến thắng trung bình 2,4 pha tắc bóng mỗi trận và thực hiện 1,5 pha cắt bóng mỗi 90 phút. Trong tương lai gần, hậu vệ này vẫn là cánh tay đắc lực của Jose Mourinho. Nếu anh thể hiện phong độ tốt từ đây tới cuối mùa, có lẽ Quỷ đỏ sẽ gia hạn với anh thêm 1 năm hợp đồng.
2. Zlatan ibrahimovic
Mặc dù đã 35 tuổi nhưng tuyển thủ người Thụy Điển vẫn có thể chơi trọn vẹn 90 phút. Mới đây nhất, anh đã đánh đầu tung lưới đối thủ sừng sỏ Liverpool ở những phút cuối trận và đem về trận hòa quý giá cho nửa đỏ thành Manchester.
Không còn nhanh nhẹn như trước, Ibra vẫn là con quái vật ở trên không. Nếu không có 19 bàn thắng của chân sút người Thụy Điển, Man Utd có lẽ đã bật ra khỏi top 7.
3. Adam Lallana
Từng là một bản hợp đồng thất vọng của đội chủ sân Anfield, nhưng khi Juergen Klopp lên nắm quyền mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Chiến lược gia người Đức đã đem tới The Kop một lối chơi pressing máu lửa. Theo đó, Lallana cũng được hưởng lợi. Trong trận đấu gần đây nhất, trong trận đấu với West Ham, anh đã di chuyển tới 13,72 Km - đây là một kỉ lục của câu lạc bộ.
Ở tuyến giữa của Liverpool, Lallana là một nguồn năng lượng vô tận. Anh ấy luôn chiến thắng trên 2 pha tắc bóng mỗi trận và đóng góp tận 14 bàn thắng trong 19 lần ra sân từ đầu mùa.
4. Cristiano Ronaldo
Mặc dù đã 31 tuổi, ngôi sao của Real Madrid vẫn có những có pha bứt tốc không tưởng. Đội trưởng của Bồ Đào Nha cũng là người có khả năng bật cao đáng sợ.
Mặt khác, không phải Neymar hay Lionel Messi, mà chính CR7 mới là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại La Liga. Trung bình, mỗi trận, anh bị phạm lỗi ít nhất hai lần. Và cho dù, chấn thương cướp đi của anh không ít thời gian ra sân, nhưng Ronaldo vẫn nổ súng đều đặn tính đến thời điểm này.
5. Alexis Sanchez
Sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua cái tên Alexis Sanchez. Cầu thủ người Chile luôn chơi năng nổ và hiển nhiên là người chạy nhiều nhất ở bên phía Pháo thủ.
Mới đây, ta còn thấy hình ảnh anh bực tức khi bị ông Arsene Wenger thay ra vào giữa hiệp. Sanchez là thế, luôn muốn ra sân và chiến đấu như chiến binh. Thiết nghĩ, đội bóng thành London nên nhanh chóng gia hạn hợp đồng với chân sút mang áo số 7.
Màn trình diễn của Sanchez từ đầu mùa: