Rất nhiều cầu thủ đã tiến bộ rõ rệt trong tay Solskjaer. Cái tên phải kể đến đầu tiên là Fred. Cựu tiền vệ của Shakhtar Donestk đến Old Trafford vào năm 2018 và phải nhọc nhằn để thích nghi. Môi trường Ngoại hạng Anh giàu tốc độ và thể lực là khắc nghiệt với bất cứ ai, đặc biệt là những cầu thủ xứ Samba.
Tuy nhiên, sau một thời gian được Solskjaer và Michael Carrick rèn giũa, Fred đã tiến bộ không ngờ. Sau chiến thắng 2-0 trước Burnley, vị HLV trẻ tuổi người Na Uy tự tin khi trả lời phỏng vấn của Paul Scholes - người đang là BLV của BT Sport: "Tôi nghĩ Fred đã tiến bộ rất nhiều, và có lẽ hai hoặc ba tháng trước mọi người sẽ không nói Burnley sẽ là một trận đấu của riêng Fred.
Fred đã có những bước tiến vượt bậc, anh ấy tự tin và anh ấy là một chàng tiền vệ nhỏ bé, ngoan cường. Nói thẳng ra, anh ấy giống như cậu vậy, có thể nhanh hơn một chút."
Không chỉ Fred tiến bộ. Thành tích ghi bàn của Marcus Rashford và Anthony Martial mùa này vượt xa những gì họ đã đạt được trong các mùa trước. Cả hai đã được hưởng lợi từ quyết định của Solskjaer khi đặt tốc độ và sự cơ động lên hàng đầu nơi hàng công của Quỷ đỏ, sau khi quyết đoán bán Romelu Lukaku và cho mượn Alexis Sanchez.
12 bàn thắng của Rashford trong 20 lần ra sân mùa này, từ cánh trái, và những gì ngôi sao trẻ người Anh nói với giới truyền thông về sự dìu dắt của Solskjaer - là bằng chứng cho thấy vị HLV người Na Uy làm tốt với tiền đạo 22 tuổi.
"Điều quan trọng nhất tôi có thể thấy là anh ấy chỉ cần quyết đoán hơn trước khung thành", Solskjaer nói về Rashford một năm trước khi ông tiếp quản United.
"Tôi đã thấy anh ấy vội vàng vài lần. Anh ấy nghĩ rằng 'Tôi đã phải sớm tung ra một cú sút' dù đôi khi bạn chỉ cần đưa bóng vượt qua thủ môn. Tôi luôn nói rằng khung thành thì không bao giờ di chuyển."
Rashford hiếm khi vội vàng dứt điểm những ngày này. Trên thực tế, anh trở nên ngày một khó chịu hơn. Tương tự, Anthony Martial cũng hưởng lợi trong tay Solskjaer. Một cầu thủ với phong cách thi đấu có phần 'lười biếng' như Martial khó có thể chơi tốt ở cánh trong bóng đá hiện đại. Ngôi sao người Pháp đã phát triển mạnh kể từ khi được trở lại vai trò 'số 9' yêu thích của mình. Anh cũng chơi thanh thoát hơn khi không còn chịu những áp lực từ Jose Mourinho.
Ngay cả một cầu thủ mà Mourinho ngưỡng mộ, Scott McTominay cũng đang hoàn thiện hơn dưới thời Solskjaer và được tin tưởng hoàn toàn nơi tuyến giữa. Anh đã lấp đầy khoảng trống mà Ander Herrera để lại.
"Bạn hy vọng McTominay và Andreas Pereira sẽ có ít nhất 20 lần ra sân từ trong mùa này, thậm chí có thể nhiều hơn nữa," Solskjaer nói về bộ đôi tiền vệ này trước mùa giải. "Một trong hai có thể thay thế cho Ander."
Và một ngôi sao trẻ đã có bước nhảy vọt trong mùa này, đúng như kì vọng của người hâm mộ, đó là Mason Greenwood. HLV Solskjaer đã dùng Greenwood đầy khôn khéo để giúp 'viên ngọc quý' của nước Anh tiến bộ từng ngày.
Greenwood ghi bàn vào lưới Inter: