Rashford hay Lukaku?
Dù những màn trình diễn trên sân của Alexis Sanchez chưa bao giờ được đánh giá cao như số tiền mà Manchester United đã phải bỏ ra để chiêu mộ anh, thế nhưng chẳng thể phủ nhận tiền đạo người Chile đã làm không tồi khi được trao cơ hội trước Bournemouth và Juventus. Tuy nhiên, với chấn thương gặp phải vừa qua, anh lại trao cho Jose Mourinho một "nan đề" mà cả hai đáp án đều không phải những gì chiến lược gia người Bồ muốn: Trọng dụng Marcus Rashford hay trao cho Lukaku cơ hội giải hạn?
Sau màn trình diễn của Rashford trước Young Boys, Người đặc biệt được cho là cảm thấy vô cùng thất vọng. Chẳng những nhạt nhòa ở trận đấu hôm hồi giữa tuần qua, trước Everton, Bournemouth và cả Juventus nữa, Rashford chẳng những hoàn toàn "vô hại" mà thậm chí ở một góc độ nào đó còn cho thấy mình có phần ích kỉ. Tài năng có, thế nhưng rõ ràng cầu thủ 21 tuổi lại đang lạc lối trong con đường tìm lại bản thân.
Còn Lukaku, 949 phút tịt ngòi trong màu áo MU, thực sự không còn gì có thể bao biện cho anh được nữa. Quả thực, Quỷ đỏ có lý do để "sôi sục" vì Neymar.
Những ai sẽ trở lại?
Trước Young Boys, Mourinho đã thực hiện tới 6 sự thay đổi. Ashley Young được cho nghỉ và sẽ khó có khả năng được gọi lại ở trận đấu rạng sáng mai. Paul Pogba gần như chắc chắn sẽ được ra sân. Tương tự Sanchez, Pogba cũng là cái tên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ NHM, tuy nhiên không thể phủ nhận MU luôn nguy hiểm hơn khi có Pogba.
Còn Lukaku, như đã nói ở trên gần 1000 phút tịt ngòi thực sự là quá tệ với một tên tuổi như chân sút người Bỉ. Tuy nhiên với đường kiến tạo quyết định cho Fellaini, Lukaku xứng đáng được tin tưởng, dù là vào sân từ ghế dự bị. Jesse Lingard cùng Fred dù chơi tốt trước The Bern nhưng không may lại bị thay ra quá sớm. Dẫu vậy, nếu tiếp tục tin tưởng vào hai cái tên nay, Mourinho có thể sẽ gặt hái được niềm vui bất ngờ.
Khủng hoảng lần nữa bùng nổ?
Southampton vẫn đang trong chuỗi trận bất thắng trên sân nhà. Lần gần nhất họ được hưởng niềm vui chiến thắng cũng đã là từ hồi đầu tháng 9. Trùng hợp thay, đó cũng là ngày Lukaku có một cú đúp giúp Man Utd đánh bại Burnley. Lúc này các CĐV The Saints đang kêu gọi BLĐ đội bóng "trảm" Mark Hughes càng sớm càng tốt để tìm kiếm một cái tên khác đưa Southampton ra khỏi khủng hoảng.
Và một trận hòa trước một đội bóng như vậy quả thực sẽ chẳng khác nào một trận thua với United. Nếu viễn cảnh này xảy ra, thậm chí nó sẽ khơi mào cho một cuộc khủng hoảng ở thượng tầng đội bóng. Thêm vào đó, nếu không thể mang trọn 3 điểm khỏi St Mary's, Manchester United sẽ thiết lập một kỷ lục tồi tệ, đó là không thể thắng trước những đội bóng của Mark Hughes trên sân khách trong suốt 10 năm.
Liệu Jones và Smalling có tiếp tục duy trì được sự ổn định
Trước Young Boys, không thể phủ nhận những nỗ lực của Chris Smalling cùng Phil Jones trong việc giúp United có lần đầu tiên giữ sạch lưới. Tuy nhiên, vấn đề là họ thường xuyên gặp khó trước những hàng công thực sự mạnh mẽ. Hồi tháng tư, dù từng chặn đứng Harry Kane, thế nhưng trong trận chung kết FA Cup sau đó, cũng cặp đôi này đã "dâng" cúp cho Chelsea. Trước Newcastle, Smalling cũng là tác nhân khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần. Anh cũng là người nạn nhân của Lucas Moura trong trận đấu với Spurs hồi tháng 8. Tương tự Smalling, Jones cũng trong lần đối đầu giữa hai đội hồi đầu năm cũng là tác giả của một pha phản lưới nhà.
Tất nhiên Southampton không sở hữu một hàng công đáng sợ, thế nhưng áp lực vẫn là không nhỏ cho cặp đôi này.
United có thể trở lại vị trí thứ 6?
Đánh bại Southampton thì câu trả lời sẽ là có, ít nhất là trong 24 giờ. Đặc biệt trong bối cảnh giải đấu chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm, đây sẽ là thước đo cho sự tiến bộ của MU.