MỚI NHẤT :
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • 48h nữa, Sarri sẽ đến Turin kèm theo quà ra mắt; Arsenal và Man Utd đại chiến vì sao "tuổi teen"

    11:28 Thứ hai 03/06/2019 | 6

    BongDa.com.vn Ngay sau chức vô địch Europa League, HLV Sarri gần như sẽ nói lời chia tay với Chelsea để đầu quân cho Juventus.

    Bất chấp chức vô địch Europa League, HLV Maurizio Sarri vẫn quyết định ra đi sau những bất đồng nội bộ không thể hàn gắn tại sân Stamford Bridge. Đây là điều dễ hiểu khi ngay trước trận Chung kết, các phóng viên đã ghi lại cảnh thuyền trưởng người Argentina tức tối ném chiếc mũ của mình xuống đất sau cú va chạm giữa Gonzalo Higuain và David Luiz. 

    48h nữa, Sarri sẽ đến Turin kèm theo quà ra mắt; Arsenal và Man Utd đại chiến vì sao

     Sarri đang đếm ngày rời Chelsea.

    Bà Marina Granovskaia đã chấp nhận cho Sarri rời khỏi London và Juventus muốn cuộc đàm phán giữa ba bên sẽ kết thúc nhanh chóng hai ngày tới. Cụ thể, Giám đốc thể thao Fabio Patrici của Juventus hi vọng với mức lương 6,2 triệu bảng/mùa, Sarri sẽ đồng ý ngồi vào ghế nóng tại Turin với hợp đồng có thời hạn 3 năm, thay cho Max Allegri 

    Trả lời phỏng vấn với Corriere dello Sport, HLV huyền thoại Arrigo Sacchi đã không tiếc lời khen ngợi dành cho “hậu bối” của mình: "Sarri là 1 HLV đã chứng minh rằng mình có thể mang đến cho mỗi đội bóng 1 bản sắc cụ thể. Thế giới đang chuyển động rất nhanh và tôi nghĩ việc Sarri đến Juventus sẽ là 1 bước ngoặt quan trọng trong lịch sử bóng đá của chúng ta".

    48h nữa, Sarri sẽ đến Turin kèm theo quà ra mắt; Arsenal và Man Utd đại chiến vì sao

     NHM Chelsea muốn thấy lại hình ảnh này. 

    Khi mọi chuyện đã dần sáng tỏ, Sarri còn muốn mang một món "quà ra mắt" đến Turin. Theo đó, ông quyết định "tậu" hậu vệ cánh Kieran Trippier của Tottenham. Cần phải nói thêm, mẫu cầu thủ cần mẫn và giàu thể lực như Trippier chính là mảnh ghép khá phù hợp với "Sarri-ball". 

    Ngược lại, BLĐ Chelsea sẽ cố gắng bổ nhiệm huyền thoại Frank Lampard để thế chỗ Sarri. Họ sẵn sàng bồi thường 4 triệu bảng cho 2 năm hợp đồng còn lại của Lampard với Derby và giúp tiền vệ này "tái hợp" với những người đồng đội cũ. 

    Trong một diễn biến khác, Arsenal và Man Utd đang "đại chiến" vì trung vệ trẻ - Ozan Kabak của Stuttgart. Như đã biết, ở mùa bóng này, Stuttgart đã phải xuống hạng và nhiều khả năng họ sẽ phải bán Kabak để giải quyết những khó khăn tài chính. 

    48h nữa, Sarri sẽ đến Turin kèm theo quà ra mắt; Arsenal và Man Utd đại chiến vì sao

     Kabak đang là mục tiêu theo đuổi của Arsenal và Man Utd. 

    Tờ Daily Mail cho biết, Kabak chuyển đến Bundesliga từ Galatasaray hồi tháng Giêng với giá 10 triệu bảng và đã thích nghi khá nhanh chóng. Đặc biệt, chỉ sau hơn 1000 phút ra sân, trung vệ này đã ghi được 3 bàn thắng cho Stuttgart. 

    Trong bối cảnh, Man Utd và Arsenal không thể tham dự Champions League mùa sau, cái tên Kabak khá phù hợp cho chiến lược phát triển đường dài của hai đội. Hiện tại, cầu thủ 19 tuổi này được rao bán với giá 13,2 triệu bảng. 

    Toàn cảnh Liverpool diễu hành với chức vô địch:

    Ngọa Long | 10:17 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...