MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 4 điều rút ra sau lượt 5 Champions League: Đừng nói Ro-Si hết thời, Liver hùng mạnh đây sao?

    13:54 Thứ năm 29/11/2018 | 2

    BongDa.com.vn Dưới đây là những điều đặc sắc sau lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League.

    1. Ronaldo-Messi vẫn là duy nhất

    Thời gian gần đây, truyền thông quốc tế nháo nhào vì thông tin Ronaldo và Messi đồng thời bị loại khỏi top 3 ứng cử viên Quả bóng vàng. Vừa quan, báo chí Tây Ban Nha tiếp tục nối dài "drama" trên khi khẳng định Luka Modric là người được xứng tên ở vị trí cao nhất, trong khi CR7 về thứ 2 và Leo không có tên. Dù chưa biết đâu là sự thật, tuy nhiên, cổ động viên dường như vô cùng phẫn nộ vì những đồn đại trên.

    Những điều rút ra sau lượt 5 vòng bảng Champions League: - Bóng Đá

    Messi vẫn chứng tỏ tài năng bản thân ở La Liga lẫn Champions League.

    Thêm vào đó, một số cũng bắt đầu bàn tán về kỷ nguyên lụi tàn của bộ đôi lừng danh Ronaldo-Messi. Thế nhưng, họ đã lầm. 2 siêu sao hàng đầu vẫn đang ở đó, thi đấu tỏa sáng và cống hiến cho làng túc cầu những màn trình diễn tuyệt vời nhất.

    Chân sút người Bồ Đào Nha giai đoạn đầu có vẻ chật vật ở C1. Còn hiện tại, CR7 tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh ở đấu trường châu Âu. 1 kiến tạo trong trận đấu trước Valencia không phải quá nhiều nhưng đủ để Juventus giành tấm vé quý báu vào vòng 1/8 Champions League. Ở tuổi 33, tiền đạo số 7 chẳng những không sa sút phong độ mà ngày càng hoàn thiện bản thân. Điều quan trọng nhất, khi CLB cần, anh luôn xuất hiện và để lại dấu ấn rõ nét.

    Về phía Messi, chân sút Nam Mỹ trở lại C1 sau chấn thương bằng 1 bàn thắng và kiến tạo. Trong 1 ngày Barca thi đấu thiếu động lực, rệu rã, tuyển thủ xứ tango không ngừng nỗ lực để CLB củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Vị trí của "Blaugrana" tại Champions League nhờ công sức lớn từ ngôi sao số 10.

    2. La Liga tiếp tục vượt trội?

    Lượt trận thứ 5 kết thúc, hàng loạt ông lớn đình đám đã giành tấm vé đi tiếp. Tới nay, có 12 đội trên tổng số 16 CLB đặt chân ở vòng 1/8 Champions League. Một lần nữa, La Liga cho thấy sự vượt trội hơn hẳn khi có tới 3 ông lớn hiện diện: Barca, Real và Atletico.

    Bundesliga cũng sở hữu 3 gương mặt tại vòng knock-out. Song so về danh tiếng hiện tại, Tây Ban Nha hoàn toàn nhỉnh hơn với 1 đương kim vô địch La Liga, 1 đương kim vô địch C1 và 1 đương kim vô địch Europa League. 5 năm qua, các ông lớn xứ bò tót liên tục thống trị cúp châu Âu. Nếu giữ mạch phong độ như thời gian qua, họ sẽ trở nên không có đối thủ ở Champions League.

    3. Liverpool hùng mạnh đây sao?

    Liverpool hiện đứng thứ 2 ở Premier League và là cơn ác mộng với bất cứ đội bóng nào tại đấu trường quốc nội. Song, chẳng ai nhận ra một The Kop mạnh mẽ, hủy diện khi bước ra Champions League. Đoàn quân áo đỏ tỏ ra yếu kém 1 cách lạ kỳ, cũng những con người đó, lối đá gegenpressing chèn ép đối thủ, tiếc là họ thất bại. Sau 5 vòng đấu, thầy trò Klopp thua 3, thắng 2 và đang đứng thứ 3 tại bảng C cúp châu Âu.

    Những điều rút ra sau lượt 5 vòng bảng Champions League: - Bóng Đá

     Liverpool tệ hại ở Champions League. 

    Tái đấu PSG trong trận cầu buộc phải thắng, đại diện nước Anh biết cách kiểm soát thế trận nhưng tổng thể, chẳng ai làm tốt vai trò của mình. Hàng thủ để thủng cánh trái ở vị trí của Andrew Robertson. Trong khi trung vệ đình đám Van Dijk yếu tâm lý và mắc sai lầm ở thời điểm quan trọng nhất. Một lần nữa, tuyến giữa Liver thiếu sáng tạo, ý tưởng tấn công, họ vẫn cần một playmaker để tạo khác biệt. Còn hàng công, sút 8 quả, trúng đích 1 lần. Phía PSG, sút tận 12 và trúng đích 8 lần. Rõ ràng, The Kop thua quá xứng đáng.

    4. MU đừng vui quá

    Tới hiện tại, MU cùng Man City là 2 đại diện cho Premier Leaguegóp mặt tại đấu trường châu Âu. Cổ động viên có quyền tự hào về thành tích của "Quỷ đỏ" khi trải qua chặng đường vô cùng khó khăn để có được ngày hôm nay. Song, Mourinho và các học trò đừng nên vui mừng quá sớm.

    Đại diện thành Manchester vẫn còn trận đấu với Valencia ở lượt trận cuối cùng. Hiển nhiên, đoàn quân áo đỏ không cần quá lo lắng vì đội bóng Tây Ban Nha đã hết động lực thi đấu. Dẫu vậy, Man United vẫn cần 1 chiến thắng để cố gắng cạnh tranh đầu bảng với Juventus.

    Ai cũng hiểu, nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, CLB sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn ở vòng 1/8 khi có thể chạm trán với nhiều ông lớn cộm cán. Và khi đó, đội nhà khó lòng phấn khích như bây giờ. 

    Bạch Băng | 13:47 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...