MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 357 lỗi, 70 vàng, 6 đỏ, 56 bàn thắng - Vòng đấu bốc lửa nhất Champions League!

    07:20 Thứ năm 07/11/2019

    BongDa.com.vn Loạt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về vòng bảng Champions League mùa này đã tạo ra những thống kê khủng khiếp...

    Trong hai buổi tối hôm qua và hôm nay, Champions League 2019/20 đã diễn ra 16 trận thuộc lượt đấu thứ 4. Và người hâm mộ đã được chứng kiến rất nhiều màn "drama" do các đại diện tại giải tạo ra, bao gồm: Chelsea, Ajax Amsterdam, Man City, Dinamo Zagreb hay Shakhtar Donetsk...

    Đầu tiên, Barcelona bất ngờ bị Slavia Praha thủ hòa tại Nou Camp trong một trận đấu có đến 8 thẻ vàng (nhiều nhất, = cặp Zagreb v Shakhtar), được trọng tài rút ra sau tổng cộng 27 lần phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho vòng đấu điên rồ nhất kể từ đầu mùa.

    357 lỗi, 70 vàng, 6 đỏ, 56 bàn thắng - Vòng đấu bốc lửa nhất Champions League! - Bóng Đá

     Messi trong vòng vây của các cầu thủ Praha.

    Chelsea đụng độ Ajax Amsterdam trên sân nhà Stamford Brige, và họ cần phải nhờ đến may mắn mới có thể kết thúc trận đấu với tỉ số 4-4. Tuy vậy, tiền đạo Dusan Tadic đã khẳng định đội bóng của anh chơi tốt hơn rất nhiều nhưng không thể thắng chỉ vì trọng tài đã đuổi thẳng 2 hậu vệ Ajax.

    Màn thư hùng này thực tế chỉ tạo ra tổng cộng 22 lỗi nhưng có đến 7 thẻ vàng được rút ra cho 5 người, dĩ nhiên 4 trong số đó đã dành cho Daley Blind và Joel Veltman ở cùng một pha bóng tranh cãi phút 69. Điều đó dẫn đến việc Ajax phải chơi với 9 người và bị ghi 3 bàn sau 6 phút tiếp theo!

    Đáng chú ý, trận đấu tại phía tây London là cặp duy nhất diễn ra hôm trước có thẻ đỏ, 7 trận còn lại dù không ai phải đi tắm sớm nhưng cũng có đến 31 thẻ vàng và 164 lỗi. Và các con số này vẫn tiếp tục tăng vào rạng sáng nay với 8 trận đấu còn lại ở những bảng đấu khác nhau...

    357 lỗi, 70 vàng, 6 đỏ, 56 bàn thắng - Vòng đấu bốc lửa nhất Champions League! - Bóng Đá

    Diễn biến khủng khiếp ở Stamford Bridge.

    Zagreb và Shakhtar khiến người ta nhớ lại những gì xảy ra ở Stamford Bridge hôm trước với 2 tấm thẻ đỏ, mặc dù nó được chia đều cho cầu thủ hai đội. Trận này cũng chứng kiến 26 lỗi và 8 lần trọng tài chính buộc phải rút thẻ vàng cảnh cáo. 4 trong số này thuộc về Nikola Moro và Marlos Bonfim.

    Có 2 tình huống phải nhận thẻ đỏ trực tiếp là Nadiem Amiri và Claudio Bravo. Tiền đạo Amiri tắc bóng nguy hiểm với Santiago Arias và lãnh ngay vé rời sân trực tiếp. Trong khi đó, thủ môn người Chile tiếp tục thể hiện khả năng tấu hài cực mạnh khi lao ra khỏi vòng cấm để ngăn cản đối thủ và rời sân khiến Man City lao đao.

    8 trận đấu rạng sáng nay có 4 thẻ đỏ, 32 thẻ vàng và 181 lỗi. Và nếu gộp tất cả các con số ở 8 trận đã đấu vào hôm trước, chúng ta sẽ có thống kê 357 lỗi, 70 thẻ vàng, và 6 đỏ (theo Whosscored). Ngoài ra, vòng đấu thứ 4 này cũng có đến 56 bàn thắng được ghi, cao nhất trong lịch sử giải đấu! (the B/R Football).

    357 lỗi, 70 vàng, 6 đỏ, 56 bàn thắng - Vòng đấu bốc lửa nhất Champions League! - Bóng Đá

     Bravo diễn hài trên sân San Siro rạng sáng nay.

    Sau tất cả, đây chính là lượt trận bốc lửa nhất tại vòng bảng Champions League mùa này. Tất nhiên, cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ như Son Heung-min chắp tay xin lỗi Andre Gomes hay Erling Braut Haland tiếp tục chứng tỏ mình là nhân tài không đợi tuổi với bàn thắng vào lưới SSC Napoli.

    Bayern Munich (bảng B) và Paris Saint-Germain (bảng A) hay Juventus (bảng D) đã chính thức có vé đi tiếp vào vòng trong, nhưng không vì thế mà hai lượt đấu cuối sẽ mất đi sự hấp dẫn và kịch tính vốn có, điều đã làm nên thương hiệu của sân chơi danh giá nhất lục địa già bao năm qua!

    Hành trình vô địch Premier League 2018/19 của Man City:

    Trung Quân | 06:25 07/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...