Sau đây, hãy cùng điểm qua 3 "tội đồ" dẫn đến trận thua thứ hai liên tiếp của đoàn quân HLV Pep Guardiola.
1. Fabian Delph
Sau khi hậu vệ trái hàng đầu Benjamin Mendy gặp chấn thương, HLV Pep Guardiola đã đặt niềm tin vào cựu tiền vệ Aston Villa, Fabian Delph cho vị trí án ngữ hành lang cánh.
Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi đang khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha phải thất vọng. Đối đầu Leicester City, chính Delph là người đã mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện để Marc Albrighton có bàn thắng san hòa cho "Bầy cáo".
Không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, anh cũng gây thất vọng trên mặt trận tấn công khi không có được những tình huống lên bóng hiệu quả như "người đàn em" Mendy.
Đáng nói hơn, trong thời điểm The Citizens đang rất cần một bàn thắng san hòa sau khi đã bị dẫn trước 2-1, Delph một lần nữa lại gây dấu ấn tiêu cực khi nhận thẻ đỏ ở phút 89, qua đó gần như khép lại cơ hội giành điểm của Man City.
Với việc cầu thủ 29 tuổi sẽ vắng mặt trong trận đấu tới của nửa xanh thành Manchester, HLV Pep Guardiola sẽ một lần nữa phải rơi vào "cơn đau đầu nhân sự" khi tìm phương án thay thế ở biên trái.
2. Danilo
Không chỉ đau đầu với vị trí hậu vệ trái, Pep cũng cần phải tìm "liều thuốc giải" cho cánh đối diện khi Danilo cũng không chơi tốt hơn là bao.
Trước Leicester, chính anh là người không kịp lui về phòng ngự để hàng thủ Man City phải rơi vào tình cảnh 3 chọi 2 ở pha phản công nhanh và tận dụng cơ hội đó, Albrighton đã qua mặt Delph để chọc thủng lưới Ederson.
Hạn chế trong việc đọc tình huống, chọn vị trí không hiệu quả và chưa cho thấy sự chắc chắn trong các tình huống tranh chấp tay đôi, Danilo chính là một trong những nguyên nhân giúp "Bầy cáo" liên tiếp có những tình huống tấn công biên hiệu quả, đặc biệt từ khả năng xâm nhập của Ben Chilwell.
3. Raheem Sterling
Đóng vai trò là cầu thủ tấn công hàng đầu của Man City khi đã có 9 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo từ đầu mùa, thế nhưng Raheem Sterling lại thi đấu vô cùng thất vọng trước Leicester City.
Đi bóng rườm rà, thiếu hiệu quả, xử lý vụng về trong vòng cấm và bỏ lỡ nhiều cơ hội có được, phong độ xuống dốc của Sterling chính là một trong những lý do khiến Man City nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại King Power.