MỚI NHẤT :
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 3 sát thủ đẳng cấp tiếp tục bị HLV Miura bỏ rơi

    20:58 Thứ sáu 25/09/2015 | 1

    (BongDa.com.vn) - HLV Miura tiếp tục gây thất vọng lớn trong đợt tuyển quân lần này khi bỏ qua hàng loạt hảo thủ đang có phong độ rất cao tại V-League.

    (BongDa.com.vn) – HLV Toshiya Miura tiếp tục gây thất vọng lớn trong đợt tuyển quân đấu Iraq khi bỏ qua hàng loạt những hảo thủ đang có phong độ rất cao tại V-League 2015, đặc biệt trong đó 3 sát thủ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam.

    3 sát thủ đẳng cấp tiếp tục bị HLV Miura bỏ rơi
    HLV Toshiya Miura vừa công bố danh sách triệu tập cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: Internet.

    Trong bản danh sách 23 cầu thủ mà HLV Toshiya Miura công bố sáng nay ngoài một số gương mặt quen thuộc thường xuyên ăn cơm tuyển trong hơn một năm qua như Công Vinh, Văn Quyết, Minh Tuấn, Thành Lương…, thỉ HLV người Nhật đã khiến người hâm mộ bất ngờ với một loạt cái tên mới mẻ không được giới chuyên môn đánh giá cao như Thanh Hiền, Duy Mạnh, Đình Hoàng,…

    Bên cạnh đó, vị HLV đến từ xứ sở mặt trời mọc không biết vô tình hay cố ý đã bỏ qua hàng loạt sát thủ thượng thừa đang nổi đình nổi đám ở V-League suốt mấy tháng qua.

    Tiền đạo Hoàng Vũ SamSon

    Đến Việt Nam từ năm 19 tuổi, Samson đã trải qua 8 năm chinh chiếc ở V-League và nhanh chóng trở thành một trong những “sát thủ” hàng đầu ở giải đấu này.

    3 sát thủ đẳng cấp tiếp tục bị HLV Miura bỏ rơi
    Cầu thủ nhập tịch như Hoàng Vũ SamSon vẫn chưa được trọng dụng. Ảnh: Internet.

    Trong 2 mùa giải liên tiếp vào các năm 2013 và 2014, Samson đều đoạt danh hiệu Vua phá lưới và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội bóng mà anh đầu quân.

    Ở V-League 2015, Samson vẫn duy trì được khả năng ghi bàn đều đặn khi lọt vào tốp 4 những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2015 với 14 bàn (trong màu áo Hà Nội T&T, với 0 penalty và 9 bàn mở tỷ số).

    Hiện Samson đã lấy vợ Việt, sinh con và nhập quốc tịch Việt Nam, do đó anh đủ điều kiện để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong màu áo đội tuyển quốc gia nếu được VFF đồng ý và HLV Toshiya Miura triệu tập.

    SamSon từng tâm sự: “Tôi dám đánh đổi tất cả để được khoác áo ĐTVN. Tôi là người con của đất nước này. Xin hãy đừng xem tôi như là một công dân Việt Nam trên giấy tờ.”

    Trong bối cảnh Công Vinh đang có dấu hiệu tuổi tác, Văn Quyết và Mạc Hồng Quân không có được phong độ cao nhất, sự góp mặt của SamSon sẽ cải thiện đáng kể chất lượng hàng công của đội tuyển Việt Nam.

    HLV Miura từng úp mở về chuyện gọi cầu thủ nhập tịch nên tuyển, thế nhưng khá bất ngờ, trong bản danh sách 23 cầu thủ tập trung đợt này không hề có một cầu thủ ngoại nhập tịch nào và dĩ nhiên không có tên tiền đạo chủ lực của Hà Nội T&T Hoàng Vũ SamSon. Đây là điều vô cùng đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam nói riêng và SamSon nói riêng.

    Tiền đạo Công Phượng

    Sau khi thi đấu rất thành công trong màu áo U23 Việt Nam với 7 bàn thắng (cả vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28), tiền đạo trẻ nổi tiếng hàng đầu của bóng đá Việt Nam Nguyễn Công Phượng tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ khi ghi tới 6 bàn thắng ngay trong lần đầu tham dự giải đấu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam, trong màu áo HAGL và trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong số những cầu thủ dưới 23 tuổi tham dự V-League 2015.

    3 sát thủ đẳng cấp tiếp tục bị HLV Miura bỏ rơi
    Công Phượng vẫn chưa thể lấy được niềm tin của HLV Miura. Ảnh: Đình Viên.

    Ngỡ tưởng sự yếu kém của hàng công của đội bóng áo đỏ trong thời gian gần đây sẽ mở ra cơ hội nên tuyển cho tiền đạo gốc Nghệ An và HLV Miura sẽ gọi tiền đạo HAGL trong đợt tập trung cho trận đại chiến với Iraq lần này.

    Thế nhưng không hiểu vì lý do gì HLV người Nhật tiếp tục nói không với Công Phượng, đây là điều vô cùng thiệt thòi và đáng tiếc không chỉ với bản thân Công Phượng và còn với cả đội tuyển Việt Nam. Bởi nếu có Công Phượng hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên rất nhiều, và đội bóng áo đỏ mới có cơ hội dành điểm trước Iraq, tiếc là HLV Miura không nhận ra điều này.

    Tiền vệ Quốc Phương

    Xuất thân từ một cầu thủ đá phủi, thế nhưng Quốc Phương đang trở thành hiện tượng của V-League 2015 và trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu khi có sự đóng góp hết sức quan trọng vào vị trí thứ 3 chung cuộc của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay.

    3 sát thủ đẳng cấp tiếp tục bị HLV Miura bỏ rơi
    Quốc Phương chưa có duyên với đội tuyển. Ảnh: Internet.

    Sở hữu cái chân trái rất ngoan, với nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng khả năng sút xa và đá phạt cực tốt, Quốc Phương đã khiến cho người hâm mộ hết sức kinh ngạc với những bàn thắng đẹp mắt, đẳng cấp và cũng không kém phần quan trọng.

    Ở thời điểm hiện tại, khi mà Thành Lương và Huy Toàn đều không có phong độ cao thực sự cao, sự bổ xung của tiền vệ thuộc biên chế Thanh Hóa là điều vô cùng cần thiết. Nó sẽ khiến cho cánh trái của đội tuyển Việt Nam trở nên cơ động, linh hoạt và hiệu quả hơn. Do đó mà đội bóng áo đỏ có thêm cơ hội dành chiến thắng trước hai đối thủ khó chịu Iraq.

    Mặc dù có phong độ rất cao, được người hâm mộ và báo giới nhắc tới và ca ngợi rất nhiều, thế nhưng dương như Quốc Phương không có duyên với đội tuyển quốc gia khi mới đây nhất trong danh sách 23 tuyển thủ mà Miura gửi nên VFF không có tên anh. Đây tiếp là thiếu sót lớn của HLV Miura và đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...