Arteta quan ngại về phong độ của Aubameyang
Tìm kiếm những gương mặt mới trên TTCN
Pierre-Emerick Aubameyang cùng với Alexandre Lacazette là hai chân sút chủ lực của Arsenal, và mùa này thì cả hai đang đồng loạt sa sút. Trong khi Aubameyang mới ghi được 2 bàn sau 10 lần ra sân, thì Lacazette đang tịt ngòi trong 5 trận đấu liên tiếp tại Premier League.
Nếu tình trạng này cứ kéo dài, hiển nhiên Pháo thủ buộc phải tìm cho mình một tiền đạo cắm khác để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn, vì Eddie Nketiah cũng không phải là một phương án đáng tin cậy. Hơn nữa, TTCN còn xuất hiện một cái tên chất lượng, nhưng lại phù hợp với "túi tiền" của Arsenal.
Đó là trường hợp của Odsonne Edouard, tài năng thuộc biên chế Celtic. Mùa này, anh có 5 bàn và 2 kiến tạo sau 9 lần ra sân, một hiệu suất tương đối ấn tượng. Quan trọng hơn, chân sút người Pháp chỉ đang được Transfermarkt định giá khoảng 15 triệu euro, tất nhiên mức phí này không đủ để làm khó Arsenal.
Thực tế, trong quá khứ, giới truyền thông cũng từng khẳng định Edouard đã được Pháo thủ nhắm đến nếu Aubameyang không gia hạn hợp đồng.
Ngoài ra, nếu tiếp tục tin dùng những ngôi sao trên hàng công của mình, Arsenal vẫn có thể lựa chọn phương án chiêu mộ thêm một tiền vệ tấn công, trong bối cảnh tuyến giữa của họ hiện đang rất thiếu sáng tạo. Tương tự Edouard, TTCN cũng dành sẵn cho Pháo thủ một tiền vệ "ngon-bổ-rẻ" là Christian Eriksen, người đang gặp nhiều khó khăn tại Inter Milan.
Trước đây, Inter chỉ phải bỏ ra 20 triệu euro để chiêu mộ Eriksen, và không có lý do gì khiến họ đòi hỏi từ Arsenal một mức phí cao hơn con số này.
"Phá băng" Mesut Ozil
Pha đánh đầu của Gabriel Magalhaes vào lưới Wolves cũng là bàn thắng đầu tiên Arsenal ghi được trong một tình huống open play (bóng sống), kể từ ngày 4/10 cho đến nay. Song, thực tế thì tình huống này bắt nguồn từ một quả phạt góc, và rõ ràng Pháo thủ vẫn đang gặp vấn đề với open play.
Tất nhiên, với hàng tiền vệ tương đối thiếu sáng tạo như hiện tại, Arteta khó lòng giải được bài toán này nếu không có kế hoạch chiêu mộ thêm một tiền vệ tấn công. Khi đó, có thể nói đáp án duy nhất dành cho Arteta là mang Ozil trở lại đội hình.
Khả năng sáng tạo của ngôi sao người Đức tất nhiên là không cần phải bàn cãi. Hơn nữa, với sự góp mặt của "quái thú" Thomas Partey trong đội hình, giờ đây Ozil cũng được giải phóng khỏi nỗi lo tham gia vào công tác phòng ngự để thỏa sức "tung hoành" ở tuyến trên.
Mạo hiểm tin vào các tài năng trẻ
Arsenal được biết đến như một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu nước Anh, và hiển nhiên họ đang sở hữu một lứa "sao mai" rất tiềm năng trong Học viện. Mà ở đó, cái tên sáng giá bậc nhất là Folarin Balogun - người vừa được trao cơ hội góp mặt trong đội một và sút tung lưới Molde trong khuôn khổ Europa League.
Trong bối cảnh Aubameyang và Lacazette thi nhau sa sút, có lẽ Arteta cũng nên "đánh liều" trao cơ hội cho Balogun - "số 9" tiềm năng nhất trong Học viện của họ hiện tại. Ngoài ra, Arsenal cũng có thể cân nhắc gọi lại Tyreece John-Jules, tiền đạo đang khoác áo Doncaster dưới dạng cho mượn.
Với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo sau 4 lần ra sân tại League One, rõ ràng John-Jules đã sẵn sàng chơi bóng đỉnh cao. Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán sáng tạo thì Arteta cũng có thể tin vào Emile Smith Rowe, tiền vệ tấn công đã chơi tốt khi khoác áo Huddersfield Town mùa trước, và cũng đã sẵn sàng thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp.