AC Milan đang khá thiếu thốn tiền đạo vào thời điểm hiện tại. Mùa đông vừa rồi, họ vừa chấp nhận bán Krzysztof Piatek cho Hertha Berlin. Zlatan Ibrahimovic đang là chân sút chủ lực tại sân San Siro nhưng ngôi sao người Thụy Điển đã 38 tuổi. Milan chẳng thể nào xây dựng đội hình xung quanh lão tướng như thế.
Ante Rebic là "họng pháo" khác của đội bóng áo sọc đỏ đen nhưng cái tên này hiện gây thất vọng nặng nề với thành tích 10 bàn thắng sau 24 trận trên mọi đấu trường. Với ngần ấy sự bất ổn như thế trên hàng công, đội bóng nước Ý phải chiêu mộ thêm tiền đạo.
Cụ thể, nguồn tin từ Calciomercato.com xác nhận, Milan đang muốn sở hữu Loren Moron thuộc biên chế Real Betis. Mùa giải năm nay tại La Liga, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi 9 bàn và đóng góp 2 kiến tạo sau 26 lần ra sân. Anh hiện là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn.
Bên cạnh Milan, HLV Jose Mourinho xem Moron là phương án thay thế cho Harry Kane trong bối cảnh tiền đạo người Anh chấn thương. Với sự bất ổn trong tương lai của Fernando Llorente và Dries Mertens Napoli hiện cân nhắc việc sở hữu ngôi sao đang thi đấu tại Tây Ban Nha.
Điều thú vị ở thương vụ này nằm ở mức phí giải phóng hợp đồng giữa Moron và Betis. Được biết, cầu thủ 26 tuổi có mức phí giải phóng lên đến 60 triệu euro, điều khiến 3 câu lạc bộ vừa kể chùn chân.
Video Milan AC 0-1 Tottenham 2011: