3 người hùng trong các kì World Cup trước giờ ở đâu?
13:04 Thứ bảy 09/06/2018
BongDa.com.vn Họ là người góp công lớn vào các chức vô địch cúp thế giới gần đây. Tuy nhiên, số phận của những người hùng này lại trái ngược nhau sau ánh hào quang World Cup.

Nếu như chúng ta được chứng kiến World Cup 2002 diễn ra tại Châu Á, hẳn nhiều người sẽ đánh giá trận Chung kết năm đó giữa Brazil và Đức là thế trận một chiều và nghiêng hẳn về phía đội bóng đến từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, ở 3 lần gần nhất được tổ chức, người ta đã chỉ biết được đội bóng đăng quang ở những phút giây cuối cùng của trận đấu.

Và Fabio Grosso (Italia 2006), Andres Iniesta (Tây Ban Nha 2010) cũng như Mario Gotze (Đức 2014) là những người đã đem lại niềm vỡ oà cho các đội bóng của họ. Vậy bây giờ họ đang ở đâu và làm gì?

Fabio Grosso - World Cup 2006

Cựu hậu vệ cánh của đội tuyển áo thiên thanh chính là người đã "kết liễu" Zinedine Zidane và các đồng đội ở trận Chung kết World Cup 2006, khi anh chính là người bước lên chấm đá phát luân lưu ở lượt sút thứ 5. Một cú đá quyết đoán vào góc cao bên phải khung thành của Fabien Barthez là lần toả sáng cuối cùng của chàng tóc xoăn này ở đội tuyển quốc gia.

3 kẻ

 Grosso (số 3) sau pha cú đá quyết định giúp Italia đăng quang tại World Cup 2006.

Cả sự nghiệp World Cup của Grosso trong màu áo đội bóng quê hương, anh chỉ ghi đúng 1 bàn, đó chính là pha cứa lòng siêu đẳng hạ gục ĐT Đức ở Bán kết của giải đấu năm đó. Anh giải nghệ cách đây chừng 6 năm trong màu áo Juventus. Hiện tại, Grosso đã rời xa sân cỏ và cũng không có nhiều sự xuất hiện trước công chúng hay mặt báo. 

Andres Iniesta - World Cup 2010

"Thánh Andres" là những gì người hâm mộ gọi chàng tiền vệ hào hoa của Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Iniesta là người ghi bàn thắng cuối cùng của giải đấu diễn ra trên đất Nam Phi. Đó là một cú đá bóng sống quyết đoán, hạ gục thủ môn cao lớn Maarten Stekelenburg của đội tuyển Hà Lan ở phút thứ 116. Bàn thắng đó là một khoảng khắc vàng của bóng đá Tây Ban Nha, hơn nữa nó còn mang ý nghĩa nhân văn khi Iniesta cởi áo và để lộ dòng chữ tri ân người đồng đội quá cố Dani Jarque.

3 kẻ

 Pha ăn mừng đầy tính nhân văn của Iniesta khi ghi bàn thắng cuối cùng tại World Cup 2010.

Sau kì World Cup năm đó, tiền vệ sinh năm 1984 vẫn còn chơi bóng đỉnh cao cho đến tận bây giờ. Hiện tại, anh vẫn là thành phần chủ chốt của đội tuyển Tây Ban Nha tham dự kì đại hội tại nước Nga sẽ diễn ra vài ngày sau đây. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là lần đỉnh cao cuối cùng của anh, vì hiện tại Iniesta đã 34 tuổi và cũng đã chuyển sang "dưỡng già" ở xứ sở mặt trời mọc.

Mario Gotze - World Cup 2014

"Super Mario" thứ 2 của bóng đá Đức đã từng là một tiền vệ đầy triển vọng. Và chính anh, khi ở độ tuổi 22 đã làm nên lịch sử lần thứ 4 cho đội tuyển nước này với bàn thắng quyết định vào lưới Argentina ở trận Chung kết. Đó là pha làm bàn ngẫu hứng sau đường chuyền của Andre Schurrle ở phút thứ 113 của trận đấu.

Đáng buồn thay, khoảnh khắc vàng này cũng là lần gần nhất chúng ta được chứng kiến Gotze toả sáng, một cầu thủ theo như miêu tả của ông Joachim Low, là người còn giỏi hơn cả Lionel Messi. Kể từ năm 2014 cho đến nay, Gotze chỉ còn là cái bóng của chính mình sau những giai đoạn ác mộng ở Bayern Munich cũng như Borussia Dortmund.

3 kẻ

 Cú volley đầy ngẫu hứng của thần đồng một thời Mario Gotze.

Anh liên tục bị hành hạ bởi những chấn thương kì lạ, cũng như tâm lý thiếu tự tin đã khiến chàng trai vàng ngày nào của ĐT Đức đánh mất tất cả. Hiện tại, anh đã không còn được trọng dụng tại đội tuyển quốc gia. Nhưng năm nay Gotze cũng chỉ mới 26 tuổi, anh vẫn còn quãng đường dài sự nghiệp phía trước để có thể tìm lại chính mình trong quá khứ.

Vũ Quang Toản | 11:45 09/06/2018