MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • 3 ngòi nổ đáng gờm nhất của U22 Campuchia: Sát thủ gốc Việt!

    07:48 Thứ bảy 07/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Dưới đây là những cái tên đáng sợ nhất của U22 Campuchia đối với hàng phòng ngự U22 Việt Nam vào trận đấu tối nay...

    1. Reung Bunheing

    Sinh năm 1992, cầu thủ này hiện đang là tiền đạo chủ chốt trên hàng công đội tuyển Campuchia trong bối cảnh "Messi Cam" Chan Vathanaka bị gạt bỏ vì thói kiêu ngạo (từng đá đểu BLĐ Campuchia ở AFF Cup 2018 và bị loại từ đó đến nay), và anh không hề làm dân tộc mình phải thất vọng.

    3 ngòi nổ đáng gờm nhất của U22 Campuchia: Sát thủ gốc Việt! - Bóng Đá

    Reung Bunheing khoác áo số 9 trên tuyển và chơi cho CLB National Defense Ministry ở quê nhà.

    Cho đến nay, Reung Bunheing đã ghi được 2 bàn thắng sau giai đoạn vòng bảng SEA Games và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ vào tối nay. Tiền đạo mang áo số 9 sở hữu thể hình tương đối ấn tượng dù chỉ cao 1m78 và cũng là mẫu tiền đạo cắm giỏi đánh hơi vị trí để làm rung mành lưới đối thủ.

    2. Sieng Chanthea

    Cậu nhóc sinh năm 2002 đang gây ấn tượng mạnh mẽ tại SEA Games 30 khi cũng là chân sút tốt thứ hai trong đội hình U22 Campuchia (ghi 2 bàn thắng). Năm ngoái, anh chỉ có mặt ở đội U17 quốc gia, nhưng sự thăng tiến đã diễn ra một cách chóng mặt với việc Chanthea chơi ở đội U19 và bây giờ là đối thủ của U22 Việt Nam.

    3 ngòi nổ đáng gờm nhất của U22 Campuchia: Sát thủ gốc Việt! - Bóng Đá

     Sieng Chanthea là mẫu cầu thủ lắt léo và nhanh nhẹn. Anh từng là cầu thủ trẻ nhất tham dự AFF Cup 2018 (16 tuổi).

    Đây là một tiền đạo cánh nhỏ con (chỉ cao 1m72) nhưng bù lại anh tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn và sở hữu khả năng dứt điểm tốt. Tất nhiên, cầu thủ này chưa chắc sẽ đá chính nhưng dù thế nào chúng ta cũng cần lưu ý hơn tới một tiền đạo mới chỉ 17 tuổi nhưng đã xuất hiện ở cấp độ gần đội tuyển quốc gia nhất.

    3. Keo Sokpheng

    Như đã nói, U22 Campuchia không thèm ngó ngàng tới "Messi" Chan Vathanaka (dù đã hết tuổi), nhưng bây giờ họ đang sống dựa trên hơi thở của một cầu thủ có biệt danh “Ronaldo Campuchia” - người được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam - Keo Sokpheng. Đây cũng là người được thầy Park đánh giá cực cao.

    3 ngòi nổ đáng gờm nhất của U22 Campuchia: Sát thủ gốc Việt! - Bóng Đá

     Cầu thủ này vốn có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Anh chỉ chuyển đến Campuchia sau khi học hết lớp 9.

    Ngoài tài quấy rối hàng thủ đối phương và thực hiện nhiều kiến tạo thành bàn, tiền đạo 27 tuổi cũng đang là vua dội bom trong đội hình với 3 pha lập công trong các trận đấu quan trọng của U22 Campuchia. Tối nay, anh sẽ có dịp đối đầu với đội tuyển ở nơi mình chôn rau cắt rốn với tư cách tuyển thủ U22 Campuchia.

    Trung Quân | 07:15 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc