Sau màn trình diễn thăng hoa cùng Shakhtar Donetsk tại Champions League mùa giải 2017/2018, Fred trở thành "món hàng" hot trong cuộc đua tranh giành giữa 2 đội bóng thành Manchester phiên chợ Hè năm ngoái. Man United là người chiến thắng cuối cùng, nhưng giờ đây hẳn các cổ động viên yêu mến nửa đỏ thành Manchester đang ước cầu thủ này bị "tống cổ" càng sớm càng tốt.
Thế nhưng nếu như được ban lãnh đạo đội bóng trao thêm niềm tin, có thể mùa tới, hình ảnh mà người ta chờ đợi ở Fred sẽ xuất hiện:
Một kỳ tập huấn trọn vẹn
Một trong những lý do khiến cho Fred thi đấu dưới mức kỳ vọng mùa giải trước đó là bởi cầu thủ này đã không có một kỳ tập huấn trước thềm mùa giải mới trọn vẹn. Và khi anh không thể bắt nhịp với guồng quay chung của toàn đội, mọi rắc rối đến với ngôi sao này giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn.
Chưa kể thời điểm giữa mùa giải, Man Utd lại một lần trảm tướng. Trong giai đoạn cuối mùa, Fred cũng như các cầu thủ MU đều không có được sự ổn định cần thiết. Dẫu vậy, với việc có thể tham gia chuyến tập huấn trước thềm mùa giải mới một cách trọn vẹn, rõ ràng là có cơ sở để chúng ta tin vào một kịch bản khác sẽ đến với cầu thủ này.
Nhiều cơ hội ra sân hơn
Ra sân nhiều đồng nghĩa với cảm giác bóng, cảm quan chiến thuật sẽ trở nên tốt hơn - và đó là điều mà cựu sao Shakhtar Donetsk không có được mùa trước.
Thế nhưng giờ đây Ander Herrera đã rời khỏi Old Trafford, trong khi cho đến tận bây giờ, kỳ chuyển nhượng Hè vẫn diễn ra ảm đạm với Quỷ đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc mùa tới, sẽ có nhiều cơ hội hơn được trao cho Fred.
Thích nghi với môi trường Premier League
Có một sự thật không thể phủ nhận, đó là với những cầu thủ Nam Mỹ, luôn có những khó khăn rất lớn trong việc thích nghi với môi trường Premier League.
Thế nhưng sau một mùa giải, hiển nhiên là Fred đã có những cái nhìn rõ ràng hơn về giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Anh sẽ biết mình cần phải làm những gì trong từng tinh huống cụ thể tại một đấu trường mà mọi trận đấu đều diễn ra với tốc độ cao và các cầu thủ bên kia chiến tuyến luôn sẵn sàng "lao vào" mình.