MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • 3 điều rút ra sau vòng 37 PL: Một cái tên viên mãn; Sau tất cả, bất bại làm gì MU?

    10:21 Thứ ba 07/05/2019

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau vòng 37 Premier League đầy kịch tính, bất ngờ.

    1. Man City, Liverpool đều xứng đáng vô địch

    Vòng 37 Premier League tiếp tục chứng kiến cuộc đua khốc liệt của 6 ông lớn hàng đầu nước Anh. Trong khi Liverpool, Man City tranh từng điểm số để tìm được nhà vua cuối cùng, thì top 4 đã dần ngã ngũ sau hàng loạt bất ngờ. Như vậy, chức vô địch Ngoại hạng vẫn cần thêm lượt trận cuối để tìm ra chủ nhân của vương miện danh giá.

    3 điều rút ra sau vòng 37 PL: - Bóng Đá

    Liverpool và Man City đều xứng đáng vô địch.

    Tới thời điểm hiện tại, cả The Kop và Citizens xứng đáng bước lên ngôi vương Premier League. Với nửa xanh thành Manchester, bất chấp thời gian khủng hoảng, thầy trò Pep Guardiola vẫn có màn trở lại tuyệt vời, đả bại Liver và dẫn đầu bảng xếp hạng.

    Việc căng sức ở mọi đấu trường khiến họ trả giá tại Champions League, song quốc nội, Man City vẫn vô cùng hủy diệt, đáng gờm. Quan trọng nhất, trong thời gian áp lực khi kình địch vùng Merseyside hơn 1 điểm, lịch thi đấu khó khăn, đội nhà đã xuất sắc đem về từng trận thắng. Qua đó, đáp trả những nghi ngờ đầu mùa, đoàn quân Pep đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công vương miện Ngoại hạng Anh.

    Trong khi đó, Liverpool cũng tuyệt vời không kém. Thầy trò Klopp gây ấn tượng với thành tích vượt Man City, vô địch lượt đi. Bước sang giai đoạn lượt về, dù có vấp ngã, tuy nhiên, ở thời điểm quan trọng, đội nhà thi đấu ổn định và cẩn trọng. Tới nay, The Kop vẫn là CLB để thủng lưới ít nhất giải đấu.

    Dưới áp lực căng thẳng ở cả 2 đấu trường quốc nội, quốc ngoại, "Quỷ đỏ" vẫn cố gắng chiến đấu hết mình vì vương miện Premier League. Không biết vòng đấu cuối sẽ có bất ngờ nào nhưng ai vô địch cũng là kết quả viên mãn.

    2. Chelsea mãn nguyện

    Chelsea sau thời gian trồi sụt với phong độ nửa vời đã phải chiến đấu vô cùng khốc liệt cho top 4. Từ kẻ ít hy vọng, lẹt đẹt ở thứ 6, The Blues đã xuất sắc vượt qua MU, Arsenal, thậm chí cả Tottenham để chễm chệ tại vị trí thứ 3. Quan trọng, với màn trình diễn thuyết phục ở vòng 37, đại diện London còn chắc suất dự Champions League mùa giải 2019/2020.

    So với 5 "đại gia" còn lại, đoàn quân áo xanh là người viên mãn nhất sau lượt trận vừa qua. Không thể trình diễn phong độ ổn định, hủy diệt để cạnh tranh chức vô địch. Song, ngay thời điểm mấu chốt và cần cái đầu lạnh, thầy trò Sarri đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bung sức vừa đủ, chiến thắng ở những trận cầu quyết định, đội chủ sân Stamford Bridge kết thúc mùa giải theo cách trọn vẹn nhất. MU đã hết động lực thi đấu, trong khi 4 ông lớn khác phải căng sức ở vòng đấu cuối, đội nhà sẽ có phần thoải mái và thong thả hơn.

    3. Sau tất cả, bất bại làm gì MU?

    Với việc Tottenham ngã ngựa ở trận đấu sớm,MU tiếp tục nuôi hy vọng cho cuộc chiến top 4. Thế nhưng, ở trận đấu với Huddersfield yếu đuối, đoàn quân áo đỏ chỉ có thể đem về kết quả hòa bạc nhược. 1 điểm trong bối cảnh Premier League còn 1 lượt trận, "Quỷ đỏ" chính thức chia tay với tấm vé đến Champions League mùa sau.

    3 điều rút ra sau vòng 37 PL: - Bóng Đá

    MU kết thúc mùa giải tệ hại.

    Có thể nói, MU đã tự hủy hoại cả mùa giải vào giai đoạn quyết định. Sự xuất hiện của Solskjaer đã giúp đội nhà tái sinh giấc mơ top 4. Không những vậy, trên thực tế, nửa đỏ thành Manchester cũng nhiều lần xuất hiện trong danh sách 4 cái tên mạnh nhất. Và rồi, sau tất cả, CLB trượt dài trong thất bại như cách họ khởi đầu mùa giải.

    Arsenal thay tướng, đội nhà tạo nên chuỗi trận bất bại khiến cổ động viên nức lòng. Song, thầy trò Emery không thể cạnh tranh chức vô địch và đang ngoi ngóp ở vị trí thứ 5. Sau đó, MU đổi HLV mới ở giữa mùa giải, CLB cũng lập tức ghi dấu ấn với thành tích không thua ở Premier League suốt 12 vòng đấu. Thế nhưng, sau kết quả vẻ vang ấy, đoàn quân Solskjaer chẳng tạo nên được điều gì khác biệt. Mùa giải trắng tay và cuối cùng là họ mất cả top 4.

    Bạch Băng | 10:23 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...