MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • 3 điều rút ra sau vòng 35 PL: Man City vẫn là 'nhà vua' nước Anh, Còn chờ gì ở MU?

    13:44 Thứ ba 23/04/2019

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau vòng 35 Premier League đầy kịch tính, bất ngờ.

    1. Man City vẫn là 'nhà vua' nước Anh

    Vòng 34 chứng kiến cuộc chạm trán quan trọng giữa Man City và Tottenham. Đây là trận đấu ảnh hưởng lớn đến chức vô địch và cả cuộc đua top 4 Premier League 2018/2019. Với nửa xanh thành Manchester, sau thất bại tại Champions League, ngôi vương quốc nội trở thành cứu cánh cuối cùng cho CLB.

    3 điều rút ra sau vòng 34 PL:  - Bóng Đá

    Man City vẫn quá mạnh ở Premier League.

    Ngoài lợi thế được chơi tại thánh địa Etihad, thầy trò Pep Guardiola gặp bất lợi hơn đối phương về mặt tinh thần. Spurs với cú hích từ tấm vé vào bán kết đấu trường châu Âu trở nên vô cùng khó lường. Chưa kể, ở 2 trận đối đầu liên tục thời gian gần đây, đương kim vô địch nước Anh cũng chật vật, thậm chí nhận kết quả cay đắng trước đoàn quân bắc London.

    Những tưởng Man City sẽ chìm trong khủng hoảng, song họ đã chiến đấu kiên cường, mạnh mẽ để bảo vệ ngôi vương cuối cùng. Đại diện thành Manchester một lần nữa chứng tỏ được đẳng cấp, bản lĩnh ở đấu trường Ngoại hạng khi hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục. Quan trọng hơn, dưới áp lực Liverpool đặt lên CLB, thầy trò Pep cũng từng bước gỡ bỏ nút thắt, tiếp tục giành lợi thế trên đường đua vô địch.

    2. Còn chờ gì ở MU?

    Tottenham thất bại trước Man City, MU trở thành niềm hy vọng cuối cùng có thể cản đoàn quân áo xanh vô địch Premier League. Song, với tình hình hiện tại, đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi với đại diện thành Manchester.

    3 điều rút ra sau vòng 34 PL:  - Bóng Đá

    Chờ gì ở MU?

    Bước vào vòng 34, thầy trò Solskjaer có chuyến hành quân đến sân Everton. Vừa thất bại ở Champions League, đội nhà chỉ còn top 4 Ngoại hạng để níu giữ mùa giải bết bát. Chưa kể, cú sẩy chân của Tottenham cũng tạo điều kiện để "Quỷ đỏ" có cơ hội áp sát mục tiêu. Và rồi, sau tất cả những mong đợi, dàn sao MU trình diễn bộ mặt không thể tệ hơn và nhận trận thua 0-4 trước đội bóng vùng Merseyside.

    Chẳng những không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, Man United còn tự đẩy CLB vào tình thế khó khăn và có nguy cơ mất cả top 4. Bởi lẽ, ở 2 trận đấu sắp tới, đội nhà sẽ lần lượt đối đầu với Man City, Chelsea. Thời điểm hiện tại, đương kim vô địch Premier League là quá đáng gờm. Một đội hình thiếu liên kết, thi đấu nửa vời như MU khó lòng gây khó dễ, đừng nói chi là tạo khác biệt trước thầy trò Pep.

    Trong khi đó, The Blues đang cố gắng tranh từng điểm số cho top 4. Rõ ràng, họ sẽ chiến đấu tới cùng để quật ngã đoàn quân Solskjaer. Sau thời gian thăng hoa, MU đang cho thấy dấu hiệu đi xuống và phong độ trồi sụt. Cộng thêm lịch thi đấu bất lợi, có lẽ chẳng còn điều gì trông chờ ở Man United.

    3. Cuộc đua top 4 sinh tử

    Man City với Liverpool đang căng não từng vòng đấu vì cuộc chiến vô địch thì bên dưới, Arsenal, Tottenham, MU và Chelsea cũng vắt kiệt sức cho top 4. Sau vòng 35, sự tranh đua càng trở nên phức tạp, khó lường khi cả 4 cái tên đều không có được kết quả viên mãn.

    The Blues với trận hòa kịch tính đã một lần nữa trở lại top 4 nhưng thi đấu hơn 3 đội còn lại 1 trận. Trong khi đó, Pháo thủ nắm lợi thế để vươn lên vị trí thứ 3 bất ngờ gục ngã và rơi xuống thứ 5. Về phía Manchester United, đội bóng tự gây khó dễ cho CLB khi thất bại 0-4 trước Everton và ngày càng xa 4 vị trí dẫn đầu. Còn Tottenham, họ thua Man City, hiện bằng điểm Chelsea nhưng chẳng gì đảm bảo cho đội nhà một suất chắc chắn trong top 4.

    Ở chặng đường tới, xét về lịch thi đấu, Tottenham và Arsenal đang nắm lợi thế hơn 2 đối thủ. Song thực tế, tới giờ này, bất cứ trận đấu nào cũng là cuộc chiến với các CLB.

    Bạch Băng | 13:43 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...