1. Cảm ơn Solskjaer
Manchester United đã trải qua ngày lễ tặng quà ý nghĩa khi tiếp tục giành chiến thắng tưng bừng trước Huddersfield. 6 điểm sau 2 trận đấu trên cương vị huấn luyện viên, Solskijaer chứng tỏ Ban lãnh đạo MU đã đúng vì tin tưởng ông.
Không những vậy, chiến lược gia người Na Uy còn đang hồi sinh giấc mơ của người Manchester về một chu kỳ mới cho MU. 5 năm, kể từ khi Alex Ferguson chia tay Old Trafford, CLB luôn sống cảnh thấp thỏm, nghi ngờ và mệt mỏi trước lối đá đội nhà. Thế nhưng, giờ đây, dưới sự dẫn dắt của Solskijaer, Man United thi đấu rực lửa, bùng nổ và tấn công dồn dập. Qua 2 trận đấu, có thế thấy được đây chính là định hướng và lối chơi mà tân HLV muốn theo đuổi.
Chưa kể, Solskijaer cũng làm rất tốt công tác quản lý phòng thay đồ. Nhà cầm quân 45 tuổi dần giúp Pogba tìm lại được vị trí và tài năng. Quan trọng nhất, cổ động viên có thể tin tưởng MU sẽ tiếp tục cạnh tranh top 4. Và trong thời gian tới, có Solskijaer, cuộc đua tranh Premier League thêm phần khốc liệt.
2. Tottenham xuất sắc
Ngoài Liverpool, cái tên xứng đáng được khen ngợi sau lượt đi Premier League chính là Tottenham. Đại diện bắc London đã có màn ngược dòng ngoạn mục khi chiếm lấy vị trí từ Man City và vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng.
Ở vòng đấu cuối cùng, dù phải tiếp đón đối thủ khó ưa Bournemouth, Spurs chẳng hề chùn chân. Không những vậy, thầy trò Pochettino còn đả bại đội khách với tỷ số hủy diệt 5-0. Trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải, "Gà trống" đã chứng minh được bản lĩnh của một ông lớn hàng đầu với màn trình diễn không thể ấn tượng hơn. Kết quả hiện tại là xứng đáng với CLB chứ không phải may mắn vì Man City sảy chân.
3. Lượt đi khép lại vô cùng hấp dẫn
Mặc cho Liverpool đã vô địch lượt đi sớm 1 vòng, lượt trận 19 vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Nên nhớ rằng, giải đấu chỉ mới đi qua 1 nửa chặng đường và tất cả đều cố gắng cho mục tiêu phía trước. Trong khi Man City cần chiến thắng để duy trì khoảng cách với The Kop thì Arsenal, Chelsea cạnh tranh quyết liệt vì top 4.
Đoàn quân Pep bất ngờ gục ngã khiến cục diện thay đổi ít nhiều. Đại diện thành Manchester từ ứng cử viên số 1 cho chức vô địch hiện tại rơi xuống thứ 3, sau cả Tottenham. Về phần Pháo thủ, đội nhà không thể tận dụng tốt cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4 khi hòa trước Brighton.
Như vậy, lượt đi khép lại, top 4 Premier League vẫn là 4 gương mặt quen thuộc suốt thời gian qua. Chắc chắn, với những gì đang diễn ra, các CLB sẽ tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong thời gian tới.