MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • 3 điều rút ra sau trận Man City 1-0 Tottenham: 'Nhà vua' trả xong nợ nần; Liverpool có cầu cứu MU?

    06:05 Chủ nhật 21/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau trận đấu tâm điểm giữa Man City và Tottenham.

    1. Man City trả xong nợ nần

    Chỉ 2 ngày sau đại chiến Champions League, Man City một lần nữa chạm trán Tottenham vòng 34 Premier League. Đây là trận công mang ý nghĩa sống còn với đại diện thành Manchester sau khi bị loại khỏi đấu trường châu Âu. Chỉ cần mang về kết quả hòa, đoàn quân áo xanh sẽ đứng trước nguy cơ tan tành cả một mùa giải.

    3 điều rút ra sau trận Man City 1-0 Tot:  - Bóng Đá

    Man City phục hận thành công.

    Song, rút kinh nghiệm xương máu từ đêm 18/4 định mệnh, thầy trò Pep Guardiola thi đấu cẩn trọng và quyết kết liễu đối phương nhanh nhất có thể. Đội nhà đẩy cao đội hình, vừa chèn ép nơi tuyến giữa, vừa ra đòn tấn công mạnh mẽ lên khung thành Gazzaniga. Bất chấp việc Tottenham ra sân với sơ đồ 5 hậu vệ, đương kim vô địch nước Anh vẫn khiến hàng thủ đối phương liên tiếp chao đảo.

    Và chưa cần kim đồng hồ trôi qua phút thứ 6, Man City đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Phil Foden. Không chỉ vươn lên dẫn trước Spurs, đội nhà còn trút bỏ vô vàn áp lực và tiếp thêm động lực chiến đấu. Hàng tiền đạo đoàn quân áo xanh vẫn có 1 trận đấu không tốt khi phung phí nhiều cơ hội. Bù lại, hàng thủ đã chơi tỉnh táo, bản lĩnh hơn rất nhiều.

    Sau tất cả, cũng trên thánh địa Etihad, Man City đã trả đủ nợ nần cho Tottenham. Thầy trò Pep Guardiola đường đường chính chính trở lại ngôi đầu, một lần nữa áp sát ngôi vương Ngoại hạng. Trong khi đó, với thất bại này, tương lai Spurs một lần nữa trở nên mập mờ. Đoàn quân áo xanh có thể cảm thấy được an ủi khi đẩy được ''kẻ thù" vào thế khó khăn.

    2. Tottenham đừng vui vội

    Tottenham không chỉ giúp Ngoại hạng Anh nở mũi mà còn khiến làng túc cầu 1 phen chấn động. Đoàn quân Pochettino đã đánh bại ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương C1, Man City để giành tấm vé vào bán kết Cúp châu Âu. Một thành tích như mơ và đáng tự hào của đại diện bắc London.

    Thế nhưng, đêm 20/4, niềm vui của người Tottenham trở nên nửa vời khi họ gục ngã trước chính kẻ thù vừa mới đánh bại, Man City tại Premier League. Mất 3 điểm, Spurs đối diện với hàng loạt khó khăn trong cuộc đua top 4 cuối mùa. Hiện tại, đội nhà đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng hơn Arsenal 1 điểm và thi đấu hơn 1 trận. Pháo thủ chỉ phải chạm trán Crystal Palace yếu ớt ở vòng đấu này và dễ dàng soán ngôi CLB.

    Chưa kể, Chelsea cùng Man United lần lượt xếp sau cũng chỉ kém "Gà trống" 1 và 3 điểm. The Blues thì ngang bằng số trận với Tottenham nhưng MU hoàn toàn có thể san bằng điểm số khi họ còn 1 lượt chưa đá. Quan trọng hơn, trận đấu cuối cùng mùa giải, thầy trò Pochettino phải chạm trán Everton. Thêm vào đó, họ còn phải bung sức cho cả Champions League.

    Đúng rằng Tottenham đã có tấm vé vào bán kết C1, có điều họ lại phải đối đầu với Ajax, một đối CLB đang làm mưa làm gió khi loại cả Real cùng Juventus. Đấu trường châu Âu tương lai mập mờ, Premier League cũng chưa thế quyết định số phận, nếu không phân bổ và có đấu pháp hợp lý, đội nhà có thể kết thúc mùa giải trong cảnh trắng tay.

    3. Liverpool có cầu cứu MU?

    Với chiến thắng vừa đủ 1-0 trước Tottenham, Man City chính thức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool và hơn đối thủ 1 điểm. Kết thúc chặng đường ở Champions League, thầy trò Pep hiện tập trung toàn lực giải quyết từng vật cản cuối cùng để tiến tới ngôi vương Premier League.

    3 điều rút ra sau trận Man City 1-0 Tot:  - Bóng Đá

    Liverpool có cần đến MU?

    Tới nay, chỉ còn 1 cái tên đủ sức cản đoàn quân áo xanh là Manchester United. 2 đội sẽ đối đầu nhau vào rạng sáng 25/4 và trận đấu ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đua vô địch cũng như cuộc đua top 4. Nếu Man City thắng, thậm chí hòa MU, The Kop sẽ chịu muôn vàn áp lực ở những lượt trận cuối cùng. Chưa kể, họ có thể mất luôn chức vô địch vào tay kình địch. Giờ đây, số phận đoàn thầy trò Klopp không chỉ phụ thuộc vào phong độ đội nhà mà còn cả màn trình diễn của "Quỷ đỏ" ở trận đấu tới.

    Bạch Băng | 22:42 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...