MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 3 điều rút ra sau trận Liverpool vs Bayern: Bữa tiệc tấn công nửa vời, The Kop cũng chỉ tới đó?

    09:29 Thứ tư 20/02/2019 | 4

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau đại chiến giữa Liverpool và Bayern lượt đi vòng 1/8 Champions League.

    1. Sự lợi hại của Bayern

    Dù là cái tên máu mặt, sở hữu lối chơi, lực lượng hùng hậu, việc gặp Liverpool ở vòng 1/8 lại không phải điều Bayern mong muốn. Đại diện nước Anh đang trình diễn bộ mặt đáng gờm tại giải quốc nội, hơn hết, họ còn được dẫn dắt bởi Klopp, người hiểu không ít về "Hùm xám". Quan trọng, đương kim vô địch Bundesliga cũng chẳng thi đấu tốt ở mùa giải này.

    3 điều rút ra sau trận Liverpool vs Bayern: - Bóng Đá

    Bayern vẫn đẳng cấp.

    Thế nhưng, trong chuyến hành quân đến Anfield, đội bóng nước Đức đã chứng tỏ đẳng cấp của một ông lớn hàng đầu châu Âu. Thầy trò Niko Kovac chèn ép đối phương, biết cách kiểm soát thế trận và tạo không ít cơ hội lên khung thành Alisson. Các thông số thống kê chỉ rõ sự vượt trội của Bayern trước Liverpool về tỷ lệ cầm bóng (51%), tỷ lệ chuyền thành công (82%).

    Tiếc là, trong một ngày hàng công nhạt nhòa và yếu kém đến lạ, đoàn quân áo đỏ trắng chỉ có thể hòa trên sân đối phương. Song, đây vẫn là kết quả có lợi với đại diện Bundesliga khi lượt về, họ sẽ được thi đấu tại Allianz Arena.

    2. Bữa tiệc tấn công nửa vời

    Liverpool đối đầu Bayern, đây là trận đấu hấp dẫn bậc nhất lượt trận 2 lượt đi vòng 1/8 Champions League. Có quá nhiều điều để kỳ vọng ở 2 CLB, toan tính chiến thuật, so kè thế lực và quan trọng vẫn là lối đá tấn công máu lửa.

    Bước vào trận đấu, cả 2 đều nhanh chóng thể hiện ý đồ áp đảo đối phương. Họ liên tiếp áp sát, phối hợp và tạo không ít cơ hội làm bàn. Liver lẫn Bayern cho thấy được tinh thần quyết tâm và lối đá tấn công bài bản. Thế nhưng, bữa tiệc hấp dẫn kết thúc nửa vời khi không bên nào có được bàn thắng. The Kop tung ra 15 cú sút, 0 pha lập công, "Hùm xám" sở hữu 9 lần sút, cũng không có nổi lần nào xé lưới đối phương.

    3. Ở đấu trường châu Âu, Liverpool cũng chỉ tới đó?

    Liverpool đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho lượt đi vòng 1/8 Champions. Đội nhà thậm chí  có chuyển tập huấn ở Tây Ban Nha. Chưa kể, thầy trò Klopp còn nắm giữ lợi thế về sức khỏe, thể lực khi nghỉ ngơi vào cuối tuần qua. Thêm được thi đấu trên sân nhà, CLB có mọi điều kiện thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

    3 điều rút ra sau trận Liverpool vs Bayern: - Bóng Đá

    Liverpool vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp ở C1.

    Song, cuối cùng, đại diện nước Anh lại không thể tận dụng được cơ hội trước Bayern Munich. Đội nhà không tệ, họ có những thời điểm tỏ ra nhỉnh hơn đối phương cũng như tạo được áp lực lên khung thành Neuer. 15 lần sút so với 9 lần sút của "Hùm xàm" cho thấy được nỗ lực, cố gắng và khả năng tấn công của Liver.

    Tuy nhiên, cái cần thiết là tính hiệu quả lại không có. Không những vậy, nhìn chung cả trận, Bayern vẫn cho thấy được đẳng cấp và sự vượt trội trên một số phương diện. Quan trọng, trên sân nhà, Liverpool chỉ có 1 trận hòa còn đối phương nắm lợi thế ở lượt về. The Kop không tệ nhưng có vẻ như tại đấu trường châu Âu, khả năng của họ cũng chỉ đến thế.

    Bạch Băng | 09:38 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...