MỚI NHẤT :
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • 3 điều rút ra sau chặng đường đầu Premier League 2019/20: Man City đã hết thời?

    07:56 Thứ ba 08/10/2019

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau chặng đường đầu Premier League mùa giải 2019/2020.

    1. Man City đã hết thời?

    Man City đã khởi đầu chặng đường tiền mùa giải hết sức tuyệt vời với chiến thắng tuyệt đối ở lượt trận giao hữu. Không những vậy, đoàn quân áo xanh cũng mở màn Premier League theo cách tưng bừng nhất khi hạ bệ West Ham 5-0. Song, hiện tại, thầy trò Pep Guardiola đang không ổn trên đường đua vô địch 2019/2020.

    3  - Bóng Đá

    Man City đã thua Liverpool 8 điểm.

    Nhà vua nước Anh vẫn trình diễn bộ mặt đáng gờm ở đấu trường quốc nội. Những chiến thắng hủy diệt Watford, Brighton cho thấy họ quá khác biệt cũng như luôn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương Premier League. Song, đội nhà sau 8 vòng đấu đã thua Liverpool 8 điểm trên bảng xếp hạng, liên tục nhận thất bại chấn động làng túc cầu.

    Chủ nhật (6/10) qua, thầy trò Pep Guardiola gây bàng hoàng khi thua Wolves 0-2. Không những vậy, lần hiếm hoi cổ động viên CLB chứng kiến thánh địa Etihad sụp đổ. Chỉ 8 vòng đấu, Man City thua 2, hòa 1 và để thủng lưới đến 9 bàn. Thành tích này vô cùng tồi tệ khi so sánh với mùa giải trước. Ở thời điểm như hiện tại năm 2018, đội nhà để chỉ nhận 3 bàn thua và bất bại ở Ngoại hạng Anh, đồng thời chễm chệ ở ngôi đầu bảng.

    Quan trọng, với phong độ này, họ hoàn toàn thất thế trước Liverpool. Đại diện vùng Merseyside đang quá xuất sắc ở chặng đường đầu mùa giải. Chiến thắng tuyệt đối, thể hiện đẳng cấp trong mọi hoàn cảnh, thầy trò Klopp chứng tỏ họ xứng đáng vượt Man City về nhất cuộc đua vô địch. 

    Nhưng nói đi cùng phải nói lại, đây chỉ mới là 8 trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới. Man City còn hơn nửa chặng đường để đòi lại tất cả mọi thứ đã mất. Đừng quên rằng, thầy trò Pep từng khốn khổ thể nào ở lượt về mùa giải trước khi thua The Kop 7 điểm. Để rồi cuối cùng, đoàn quân áo xanh vẫn đánh gục đối phương và vô địch thuyết phục. Cuộc đua sắp tới hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ. 

    2. Man United và cuộc chiến vô tận

    MU bước vào mùa giải mới với nhiều vấn đề chưa được giải quyết trong đội hình. Thế nhưng, họ lập tức đè bẹp Chelsea 4-0 ngày mở đầu Premier League và khiến cổ động viên yên tâm về CLB. Chỉ tiếc, niềm vui của nửa đỏ thành Manchester vô cùng ngắn ngủi khi họ lập tức trượt dài trong thất bại cũng như khủng hoảng.

    3  - Bóng Đá

    MU và cuộc chiến vô tận. 

    Tới thời điểm hiện tại, sau 8 vòng đấu, đừng nói top 4, "Quỷ đỏ" còn mất hút khỏi nửa trên bảng xếp hạng. Họ chỉ giành đúng 2 chiến thắng, còn lại là 3 hòa, 3 thua. Trong vòng 1 tuần qua, đội nhà lại chỉ kiếm được 1 điểm ở Champions League trước khi thất bại xấu hổ 0-1 tại Newcastle. Gần 1 năm sau hỗn loạn với Mourinho, MU lại tiếp tục khủng hoảng dưới triều đại Solskjaer. 

    Ở Old Trafford hiện tại, CLB có quá nhiều vấn đề phải đối mặt. Đội hình MU một lần nữa khiến cổ động viên ngao ngán. Những con người họ sở hữu đều không thể vực dậy đội nhà. Pogba dường như biến mất trong mỗi trận đấu dù là bom tấn số 1 Man United. De Gea ở vị trí thủ môn, thần thánh đến đâu cũng không thể gánh vác 3 tuyến còn lại. Còn tiền đạo, bán Lukaku và cả Sanchez, cuối cùng đặt niềm tin vào hàng loạt cái tên phong độ nửa vời, tài năng cũng có hạn. 

    Cuối cùng, một Solskjaer thiếu kinh nghiệm huấn luyện đang cùng trượt dài với nửa đỏ thành Manchester. Chiến lược gia người Na Uy đã mang đến nhiều điều mới mẻ cho đội nhà. Ông từng khiến cổ động viên nghĩ về ngày hồi sinh của CLB với lối đá tấn công bài bản, rõ nét.

    Thế nhưng, nhà cầm quân 46 tuổi lại thất bại trong việc xây dựng đội nhà lại từ đầu. Từ con người tới lối chơi, bản sắc, tất cả đều dừng lại ở mức lưng chừng và giờ MU đang phải chiến đấu với mớ hỗn loạn.Ở Old Trafford, bây giờ không còn là câu chuyện của HLV hay bất cứ cầu thủ nào mà đó là sự sụp đổ của toàn hệ thống.

    3. Cuộc chiến top 4 mới mẻ

    Mùa giải 2019/2020 đang chứng kiến nhiều sự thay đổi bất ngờ. Đầu tiên, cuộc chiến vô địch là sự đảo chiều giữa 2 cái tên Man City và Liverpool. Trong khi đó, top 4 cũng chứng kiến sự cạnh tranh mới mẻ. Thay vì Arsenal, Chelsea, Tottenham, MU, hiện tại, Leicester trở thành cái tên đáng gờm sẵn sàng đánh bật nhóm "đại gia".

    "Bầy cáo" đang đứng thứ 4 tên bảng xếp hạng, ngang điểm với Chelsea nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Không những vậy, đội nhà cũng chỉ thua Man City đứng thứ 2, 2 điểm, Arsenal 1 điểm. Cuối tuần qua, thầy trò Brendan Rodgers nhận thất bại trước Liverpool song tất cả đều thấy được lối đá khó chịu của CLB. Họ một lần nữa chứng minh sức mạnh không thể xem thường ở mùa giải này 2019/2020.

    Tottenham đang đương đầu với khủng hoảng, phong độ ngày một xuống dốc. MU còn tệ hơn với chuỗi trận tệ hại thời gian qua. Chelsea vẫn chưa có sự ổn định với triều đại HLV mới. Trong khi Leicester ngày càng tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Brendan Rodgers. Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt tích cực này, "Bầy cáo" hoàn toàn có thể mơ về một kết quả viên mãn trong top 4 cuối mùa. 

    Video về Man City:

    Bạch Băng | 09:14 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...